Chuyến thăm Nhật Bản 5 ngày của Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Hồ Cẩm Đào đã mở đầu bằng một cử chỉ ngoại giao thân thiện vượt ngoài thông lệ. Nhưng đây là kiểu “ngoại giao gấu trúc”, gây được thiện cảm bất ngờ của người dân Nhật Bản


Chỉ vài giờ sau khi đặt chân xuống sân bay Tokyo ngày 6-5, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thông báo với Thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda, TQ sẽ cho Nhật mượn một cặp gấu trúc để làm giống sau khi chú gấu đực Ling Ling duy nhất của Nhật đã chết ngày 29-4 vừa qua. Con gấu trúc 22 tuổi này đã được TQ tặng cho vườn thú Tokyo năm 1992 để làm giống, nhân kỷ niệm 20 năm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Người dân Nhật rất thương tiếc gấu Ling Ling, muốn có con khác thay thế!

Hiểu được nỗi lòng của người dân, trong những ngày chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Fukuda đã thông qua con đường ngoại giao, đề nghị TQ cho mượn con gấu thay Ling Ling đã đoản mệnh. Trong những ngày qua, đông đảo khách đã đến vườn thú Ueno ở Tokyo, đặt hoa, kẹo bánh và lời chia buồn tại chuồng Ling Ling. Mong muốn của người dân Nhật thông qua Thủ tướng Fukuda, đã được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đáp ứng. Ông Fukuda nói: “Chúng tôi đã rất hy vọng đề nghị của Nhật được chấp nhận. Mọi người đến thăm vườn thú chỉ để được xem gấu trúc. Giờ đây họ đã có món quà lớn”. Giám đốc vườn thú Ida Motoyasu bày tỏ sự vui mừng: “Cặp gấu trúc mới chắc chắn sẽ sinh con, mang lại niềm vui cho mọi người”. Ông Kuramuchi Hiroshi, nhân viên chăm sóc gấu Ling Ling, xúc động nói: “Cặp gấu trúc làm quà của TQ là đại diện cho chiếc cầu hữu nghị nối liền hai dân tộc Nhật - Trung trong 36 năm nay. Nhật Bản rất tự hào và sẽ làm hết sức mình nuôi dưỡng cặp gấu trúc để duy trì tình hữu nghị và không phụ lòng những người bạn TQ”.

Sau “ngoại giao gấu trúc”, dư luận trong và ngoài nước Nhật đang chờ bước tiếp theo là “ngoại giao bóng bàn” qua trận so vợt giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Fukuda tại một trường đại học ở Tokyo.

T. Tùng
NLĐ