Tưởng tượng nhé : mặc đồng phục JPN múa Yo không cần Na, dùng tay vỗ
Tưởng tượng nhé : mặc đồng phục JPN múa Yo không cần Na, dùng tay vỗ
ah tính ra trong đội mình hôm nọ có 4 hay 5 người mua áo T_______T
Nhiều người đăng kí mua áo phết mà , mà nhảy đi hay hội nhà mình đăng quảng cáo ở khắp nơi,lạy lục người ta cho nhảy đi .Muốn nhảy lắm rồi !!!
uh, bạn hân tính đi, nếu dc hôm đấy đăng kí nhảy luôn, nhưng mà chả có đồng fucj, chả có naruko đâu, núi trúc chắc chả cho mình mượn chùa đâu mà nhảy thế trông rất là hài ( xem video ở trên)
3 đứa dở hơi lại tiếp tục ngồi canh bài
áo trắng chả nổi gì cả =_=, đội yosakoi phải chơi màu xanh nõn chuối
P/S:onl đêm muỗi đốt ngứa kinh!
Hmm..., vừa thử xài quick reply xong, chờ load còn lâu hơn cả vào phần main reply
Uh ko nõn chuối thì cũng phải da cam chứ !!!
Bên Núi Trúc ko cho mượn chay thì mình thuê được ko, nếu mà đăng kí tiết mục hôm đấy thì nhờ bác nào đại diện đi mượn đê.Bảo bác KHA chẳng hạn ...Đến dập đầu xin người ta may ra thì OK
umh, theo lịch bên ttvnol thì là ngày 25 , thế là bạn phòng ko đi được rồi T_____T .hay tớ chạy vào hỏi bên đấy đội yo dc tham gia ko nhé
Ai quyết định nhảy hôm đấy (nhảy ko có salary đâu) thì giơ tay đi nào.Để còn tính tiếp !!!
tớ và bựa ( vừa thi mid xong)
Giờ mới xem clip!
Mặc yukata nhảy bài I trông giống 1 lũ ma hay là lễ gọi ma gì đó
Túm lại nhảy yosakoi "thiếu quần áo" , dù có đều đến mấy cũng mất cả khí thế
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks