Hì, mình lộn rồi, ep 11 là finale rồi
Hì, mình lộn rồi, ep 11 là finale rồi
Chẹp, vừa xem đến tập 6 thì không thể xem tiếp được nữa , nói 1 câu thôi, không vừa lòng ai cũng đành chịu :" không thể so sánh với LF được. Dở ẹc". Dù là 2 bộ film là 2 trường phái khác hẳn nhau nhưng nếu tốn time cho 1 bộ film như vầy thì thật sự chả thấy đáng. Hài chẳng ra hài, tình cảm nhẹ nhàng chẳng ra tình cảm nhẹ nhàng, siêu thực hk ra siêu thực, 1 nồi lẩu thập cẩm nhiều thứ mùi mà không có j nổi bật, đáng thất vọng . Sr fan của AB nhưng thấy ca tụng ghê quá thì cũng có 1 vài lời như thế
Phim này xem xong tập 2 là đã ko muốn xem nữa rồi, rất tiếc phải nói như vậy, mà đọc truyện cũng đã ko thích . Nếu xem tiếp chỉ đơn thuần là ngắm bo dì của anh gì đóng Night ấy nhờ , eo so hot
Ban động đến Moko của Chik và tình iu của Zey đó
xem đến ep 4..đang chờ dogbones trans tiếp
đôi điều về bộ phim này:
ko thik cái cô dv nữ chính,ko xinh và hám zai nào ko hám lại thik ngay cái ông đểu..đã đểu lại xấu (cái ông đóng vai Oscar ái trong HN >.<)..+ tình cảm với Night của chị này rõ nhạt,ko như trong manga
>>>chán toàn bộ về chị này
cái anh bạn học hàng xóm trong manga h qua phim thành giám đốc công ty nơi chị này làm việc...
>>ko có cảm tình lém dù xem 1 số vai diễn của anh Hiro nì trong Hanakimi vơi Mei-chan no Shitsuji cũng đc. lém
vai mình thik nhất khi xem phim này là chú đóng vai robot- Night ^^ đẹp zai cao ráo mà đóng cũng ra dáng robot phết
hehe trong phim có vụ làm bánh nhìn ngon quá
but ko hứng thú = khi đọc manga
sao mih mun download phim ma k duoc za
mih muon xem phim ryusei no kazuna,o dau moi co the coi duoc. chi mih voi .onegai
Ôi phim này. Nếu không vì tình yêu to lớn với Hiro chắc tớ cũng dẹp ngay sau 5 phút. Không hiểu sao nhân vật nữ chính annoying thế không biết. Sau phim này tớ đâm ghét luôn Aibu Saki. Thấy cô nàng đóng phim quảng cáo là hợp nhất.
Phim này coi đến tập 5, ko thích nữ chính, nhìn cũng bt. Mình có cảm giác cô này ko iu Night lắm.
Thích anh Hiro thui, với cả cũng hơi thích anh Night.
Đang coi đến tập 7, càng ngày càng ghét Riiko. Tình cảm của chị ý dở dở ương ương, nếu ko iu Night thì trả quách về cho rùi. Trong truyện còn thấy Riiko còn tế nhị hơn chị này, cứ mở miệng ra là "Robot thì bít gì chứ", mình coi mà thấy buồn cho Night
Mình thấy tựa phim là Zettai Kareshi mà anh Night còn ko nhiều đất diễn bên cạnh Riiko bằng Soushi. So với trong truyện thì Night mờ nhạt hơn hẳn, cũng tại cái bà Riiko
Anh Moko diễn thật sự rất đạt, rất là robotic. Càng về sau càng thấy anh nì dễ thương. Cả anh Hiro cũng rất ổn. Người duy nhất ko có cảm tình là Aibu, ko hiểu sao các nhân vật chính của shoujo luôn làm mình cảm thấy ghét. Nếu là vì cái vai Riiko thấy ghét quá thì chị ý diễn tròn vai
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks