>
Trang 2/2 đầuđầu 1 2
kết quả từ 11 tới 19 trên 19

Ðề tài: Chùm ảnh: Mùa hoa anh đào nở ở Nhật

  1. #11
    Ronin
    Black Sun's Avatar


    Thành Viên Thứ: 16489
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 255
    Thanks
    1,023
    Thanked 221 Times in 120 Posts
    thread nè có cái post năm 2008 của mềnh càng ngắm càng thấy đẹp, và càng tiếc sao lúc mềnh đi ko có sakura nở chứ
    Chữ ký của Black Sun
    Không phải lúc nào bạn cũng có được thứ mình muốn.
    Nhưng nếu cố gắng, một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó,
    thứ cần cho bạn.

  2. #12
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 80562
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 82
    Thanks
    6
    Thanked 12 Times in 6 Posts
    ôi toàn những anh chị dc sang nhật , chụp ảnh hoa anh đào , biết bao h` mình mới dc như thế nhỉ
    Chữ ký của gacon167

  3. #13
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    Trích Nguyên văn bởi gacon167;
    ôi toàn những anh chị dc sang nhật , chụp ảnh hoa anh đào , biết bao h` mình mới dc như thế nhỉ
    Đừng vội tự kỷ sớm vậy chứ em gà con ^^
    Say cũng có được ngắm hoa anh đào nở bao giờ đâu, đây là ảnh của bạn bè gửi về thôi mà
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  4. #14
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    Con đường nắng,
    Vắng hình em.
    Gió qua thềm,
    Lòng cô quạnh.
    Đêm chóng vánh,
    Ngày lê thê.
    Lối anh về,
    Anh đào thắm.
    Nhớ nhớ lắm,
    Bóng hình em!

    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  5. The Following User Says Thank You to Sayuri_chan For This Useful Post:

    Mattino (07-05-2011)

  6. #15
    Ninja
    lanhchanh's Avatar


    Thành Viên Thứ: 86125
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 120
    Thanks
    27
    Thanked 93 Times in 51 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Sayuri_chan;


    Mình thích tấm này nhất.
    Hoa đang ở độ mãn khai, tươi mơn mởn, đầy sức sống vươn lên.
    Cũng như những người dân Nhật Bản đang cố gắng vượt lên số phận để xây dựng lại cuộc sống, để duy trì những mùa hoa anh đào mãi thắm tươi
    Chữ ký của lanhchanh
    Có 1 điều không bao giờ cũ
    I love you, and you love me

  7. #16
    lục lọi quá khứ
    thao33's Avatar


    Thành Viên Thứ: 54123
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Đắk Lắk
    Tổng số bài viết: 1,627
    Thanks
    4,776
    Thanked 2,710 Times in 804 Posts
    Đã lấy mí cái về làm màn hình nền. Đẹp quá
    Chữ ký của thao33



  8. #17
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 73326
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 64
    Thanks
    74
    Thanked 22 Times in 15 Posts
    bạn nào muốn ngắm hàng thật thứ 7 và chủ nhật tuần này đến giảng võ cả ngày mà ngắm
    cảnh báo : chỉ đc ngắm và trầm trồ thôi đấy

  9. #18
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 68735
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 18
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    yeh yeh thứ 7 này dc ngắm hoa anh đạo thật đó , nhưng k bt nó có nhưu năm ngoái không :0

  10. #19
    Moderator
    lynkloo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 94234
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 678
    Thanks
    4,268
    Thanked 2,660 Times in 636 Posts

    Ngắm hoa đào ở Nhật

    Ở nước Nhật, hoa đào là hình ảnh tượng trưng cho mùa xuân. Mỗi khi đất trời chuyển sang xuân, nhiều nơi trên quốc gia này trở nên rực rỡ với màu hồng tươi thắm của những cánh hoa đào.

    Thành phố Komoro có nhiều điểm tham quan rất hấp dẫn, trong đó có công viên Kaikoen. Nằm ở trung tâm của thành phố, công viên này có một tòa lâu đài, viện bảo tàng và khu vườn thú để du khách thỏa sức dạo chơi, ngắm cảnh. Bước vào bên trong công viên, bạn sẽ nhìn thấy những bức tường hay chiếc cổng đã phần nào bị hư hỏng, đó là di tích của một tòa lâu đài ngày xưa. Chúng tạo nên sự tương phản độc đáo giúp cho bức tranh hoa đào trong công viên càng trở nên rực rỡ hơn.



    Cây đào Yaebenishidare có màu hồng đậm hơn

    Công viên Kaikoen có nhiều loài hoa đào, từ hoa đào somei-yoshino đến hoa đào Shidarezakura hay hoa đào Yaezakura… tất cả chúng đều có hoa rất đẹp. Mỗi loài hoa đào nở vào một thời điểm khác nhau. Vào mùa hoa đào nở, bạn sẽ được thỏa thích ngắm vẻ đẹp rực rỡ của chúng trong nhiều tuần liền.

    Hoa đào Yaebenishidare với những bông hoa xinh xắn là loài cây bản xứ của thành phố Komoro. Mỗi bông hoa có 8 cánh. So với các loài hoa đào khác ở vùng này, những bông hoa Yaebenishidare có màu hồng đậm hơn, thời gian trổ hoa của chúng cũng dài hơn. Từ giữa tháng 4, hoa đào Yaebenishidare trổ hoa và kéo dài cho đến cuối tháng. Hiện, ở thành phố Komoro chỉ còn lại 3 cây đào Yaebenishidare cổ. Tất cả chúng đều sinh trưởng trong công viên Kaikoen. Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Nhật đã tìm đến đây để nghiên cứu và nhân giống những cây đào tuyệt đẹp này.





    Mỗi bông hoa Yaebenishidare có 8 cánh

    Rời thành phố Komoro, chúng ta cùng đi về hướng Bắc đến với thành phố Chikuma – nơi nổi tiếng với những cây hoa mơ. Vào nửa đầu tháng 4 hằng năm, thành phố núi này trở nên lộng lẫy với bức tranh rực rỡ sắc màu của hoa đào và hoa mơ (apricot) thi nhau trổ hoa, thu hút nhiều du khách phương xa đến chiêm ngưỡng.

    Cây mơ là một thành viên của gia đình hoa hồng và có cùng gen với cây đào. Màu của hoa mơ tương tự như hoa đào. Loài cây này được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc rồi du nhập vào Nhật Bản và Triều Tiên. Cây mơ thường được trồng để lấy trái và hoa. Khi chúng đồng loạt trổ hoa, cả một vùng đất này trở nên đẹp kỳ lạ.

    Từ Chikuma, chúng ta cùng đi về hướng Nam đến thành phố Takato thanh bình nổi tiếng với những tòa lâu đài cổ xưa. Ở thành phố này có hơn 1500 cây đào Takato Kohiganzakura. Loài cây này có hoa nhỏ hơn so với những loài đào khác và thường nở hoa rộ vào giữa tháng 4.



    Đào Takato Kohiganzakura

    Để tiện cho việc ngắm hoa đào vào ban đêm, người ta mắc những bóng đèn điện nhỏ nhiều màu lên các cành cây. Khi đêm đến, những cành đào được thắp sáng khiến bầu trời ở đây trở nên lung linh rực rỡ. Màu của hoa đào trở nên khác hẳn vào ban đêm và càng quyến rũ hơn. Vào mùa này, vùng núi Takato như khóac lên mình một chiếc áo mới với màu hồng đặc trưng của các loài hoa đào.

    Thành phố Nirasaki thuộc tỉnh Yamanashi nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 2 giờ đồng hồ đi xe. Thành phố này được núi non bao bọc xung quanh. Đây cũng là ngôi nhà chung của rất nhiều cây đào đặc biệt. Cây đào Wanizuka Sakura là hình ảnh tượng trưng cho lòng can đảm. Hoa của nó nở rộ vào cuối tháng 3.

    Khi đến với thành phố Hokuto nằm ở phía Bắc của thành phố Ni rasaki, bạn đừng bỏ qua cơ hội viếng thăm ngôi chùa Phật giáo Jissoji – nơi lý tưởng để khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa. Từ sân chùa Jissoji, bạn có thể nhìn thấy vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn núi Kaikomagatake cao 2967 met. Ngay khi đặt chân đến chùa, du khách hẳn sẽ cảm thấy rất vui vì được những cây thủy tiên hoa vàng và những cây đào chào đón.

    Vào đầu tháng 4, những cành đào trĩu hoa tạo nên bức tranh màu hồng lộng lẫy trong sân chùa Jissoji. Nhiều cây đào to lớn vươn cành dài ra tạo nên những cái tán thật rộng, trong đó có cây đào Yamataka Jindaizakura – một trong ba cây đào nổi tiếng nhất ở Nhật. Gốc cây có chu vi 13 met và tán rộng hơn 20 met. Ước tính, cây đào này đã được khoảng 2000 năm tuổi vì thế, nó là một trong những cây đào lâu đời nhất ở Nhật. Cây đào Yamataka Jindaizakura được xem là một di sản thiên nhiên của nước Nhật.









    Cây đào Yamataka Jindaizakura

    Đi xa hơn về hướng Bắc, chúng ta sẽ đến núi Yatsugatake. Thành phố Kobuchizawa ở vùng núi này có một cây đào rất nổi tiếng – cây đào Shinden No Oitozakura 400 năm tuổi. Điểm đặc biệt của loài đào này là có cành mềm rũ như những cành liễu. Vì chúng có quá nhiều hoa nên bạn sẽ có cảm giác như các cành cây đang mang hoa rất nặng. Cây đào Shinden No Oitozakura trổ hoa từ đầu đến giữa tháng 4. Vì làng tọa lạc trên vùng cao, nên mùa xuân đến tương đối chậm so với những nơi khác. Khi hoa nở, cảnh quan nơi đây trở nên đẹp rực rỡ.

    Núi Yoshino nằm ở miền Trung của tỉnh Nara là nơi lý tưởng để ngắm cảnh hoa đào nở. Đi dạo xung quanh đây, bạn sẽ được ngắm nhìn nhiều bức tranh hoa đào thật đẹp. Núi Yoshino nằm trong công viên quốc gia Yoshino-Kumano thuộc tỉnh Nara. Công viên này được chính thức công nhận là công viên quốc gia vào ngày 01 tháng 02 năm 1936 và là di sản thế giới từ năm 2004.

    Vào đầu tháng 4, hoa đào nở rộ ở vùng núi Yoshino. Cảnh quan ngoạn mục này được người Nhật gọi là Hitome senbon, có nghĩa là “chỉ cần nhìn thoáng qua, bạn sẽ thấy hàng ngàn cây đào”.

    Vùng núi Yoshino có khoảng 30.000 cây đào. Ngày xuân, rất nhiều người tìm đến vùng này để ngắm hoa đào. Từ tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, nơi đây chào đón hàng trăm ngàn lượt khách tham quan.

    Vùng núi Yoshino cũng có rất nhiều loại đào, nhưng phổ biến nhất là loài hoa đào Hill. Loài cây này thích nghi với môi trường của những vùng núi thấp. Từ thời xa xưa, người Nhật đã rất yêu mến loài hoa này. Chúng đã gợi nguồn cảm hứng sáng tác cho rất nhiều nghệ sĩ. Hình ảnh của cây đào Hill xuất hiện rất nhiều trong những tác phẩm nghệ thuật của người Nhật. Hoa và lá đào Hill luôn xòe rộng. Lá cây có màu xanh thẫm và hoa mang màu hồng thật đẹp.

    Tương truyền, cây đào ở núi Yoshino là hiện thân của Ngài En no Ozunu – người sáng lập tôn giáo Shugendō – 1 tôn giáo lâu đời ở Nhật và là một nhánh của đạo Phật. Vì vậy, những người mộ đạo xem cây đào như một báu vật, họ đã cố công bảo vệ cây thật tốt. Nhiều người đến viếng chùa đã trồng thêm cây đào như một hình thức cúng Phật. Hình ảnh của cây đào xinh đẹp ở đây gắn liền với lòng tin tín ngưỡng lâu đời của người Nhật.

    Hoa đào nở rất nhanh và cũng nhanh chóng héo tàn. Mùa hoa đào nở là thời điểm ngoạn mục nhất trong năm thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tự nhiên. Ngắm hoa nở rồi nhìn những cánh hoa rơi trong gió khiến bạn thấy lòng mình lâng lâng nhiều cảm xúc khác nhau. Từ thời xa xưa, người Nhật đã yêu mến hoa đào hơn bất cứ một loài hoa nào khác. Đó là loài hoa biểu trưng cho mùa xuân, cho sự may mắn. Thật tuyệt vời khi được ngắm những cành đào đầu xuân và cầu mong có một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

    Thanh Trúc
    THVL
    Chữ ký của lynkloo
    ~o0o~ Kasumi's FC ~o0o~
    lang thang con mèo hoang ~

Trang 2/2 đầuđầu 1 2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •