Nguyên văn bởi
HnG
kì này thấy các "chuyên gia" có vẻ cũng đang "nghiền ngẫm" pv hơi kĩ nên chắc chưa có ai tham gia. em là new fan của ayu nhưng nhờ bạn sam truyền đạt cũng hơi biết biết về ayu chút chút.theo em hiểu thì "ourselves" có vẻ giống như Ayu là một hiện tượng và bị người đời soi mói, xem xét, bắt chước , cố lôi tuột cô ra khỏi cái vỏ của mình để tha hồ nghiên cứu , và việc đó tàn phá con người ayu, khiến cô thấy giống như bị đe doạ (mấy người đó có mặt nạ rất giống ayu ). Những đứa trẻ thì em không hiểu lắm, nhưng thấy chúng đứng giữa những người xoay quanh , có lẽ ayu muốn nói mình cũng giống những đứa bé đó, bị vây hãm và bất lực.Còn ayu đen có lẽ ayu muốn nói về phần khác trong con người mình: mạnh mẽ hơn, quyền lực và đáng sợ hơn, và có lẽ phần này đã bảo vệ cho ayu trước mọi thế lực??
Cuối cùng mọi thứ quay ngược về, ayu lại trở về chiếc xe của mình, mỉm cười thấy mình vẫn an toàn, nhưng thực tế, những điều nguy hiểm đã vào sâu bên trong và ngổi ngay ghế sau chiếc xe tâm hồn ayu...
theo em hiểu là vậy, không biết có phải không nữa ^^
Bookmarks