Xem mấy tập đầu, tôi đã nghĩ mình không thích phim này với suy nghĩ phim cũng chỉ với những motif cũ, chỉ đại loại mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Nhưng không phải có thế, càng xem thì tôi lại càng thích phim này. Không phải là một phim cực hay nhưng nó lại mang đến cho tôi cảm tưởng phim truyền đạt rằng những mối quan hệ, tình cảm gia đình bao giờ cũng đáng trân trọng. Xem phim này làm tôi ấm lòng, đôi lúc cũng cảm động trào nước mắt. Một phim nhẹ nhàng, hài hước dường như không cần phải nặng đầu, suy nghĩ nhiều nhưng nó không thiếu sự sâu sắc. Gia đình là gì? Có phải là những người sống chung trong một mái nhà hay là chung huyết thống. Đôi lúc không nhất thiết như thế. Phim Nhật vẫn không ngừng làm tôi bất ngờ, có thể những đề tài có thể tương tự nhưng ít thấy sự trùng lắp, đem lại cảm giác xem không bao giờ chán. Tất nhiên không phải phim Nhật nào cũng hay, cũng có phim tào lao, nhảm nhí thiệt. Nhưng xem có khi bất chợt nghĩ “A, tào lao kiểu đó chỉ có Nhật mới làm thôi!”. Mỗi lần xem một phim Nhật nào giống như khám phá thêm một điều mới vậy.
Chị Nakama Yukie quá nổi tiếng rồi. Tôi không phải là đặc biệt thích chị nhưng tôi thích các nhân vật chị đóng, đặc biệt là nhân vật Naoko trong Trick. Phải công nhận chị là một diễn viên tài năng, có thể đóng nhiều dạng vai. Và tôi nghĩ chị diễn rất tốt những nhân vật có nhiều tính cách, phức tạp như trong Mr. Brain và Utsukushi Rinjin.
Nhìn chung, tôi luôn thấy diễn viên Nhật đều có thực lực thật sự. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều diễn viên hầu như chỉ diễn một dạng vai, không phải nhiều diễn viên có thể diễn nhiều dạng vai khác nhau nên tôi rất phục những diễn viên giỏi diễn được nhiều dạng vai, có cảm giác như thế mới là diễn viên. Chú Tanihara Shosuke cũng là một diễn viên diễn được rất nhiều dạng vai, chú đóng rất nhiều vai phụ với nhiều dạng nhân vật. Thật sự là càng ngày càng thích chú này.
Bookmarks