@ Dứa điên: thế em có lòng tốt viết thư giùm miền Nam với dc ko, chứ ss và xitrum lực bất tòng tâm vụ này em ạ. Có gì ss edit cho, nên em đừng lo vụ xoáy đểu anh P


@ Dứa điên: thế em có lòng tốt viết thư giùm miền Nam với dc ko, chứ ss và xitrum lực bất tòng tâm vụ này em ạ. Có gì ss edit cho, nên em đừng lo vụ xoáy đểu anh P
em nghĩ chắc là được ạhh... có điều mọi ng cho em ý kiến viết như thế nào được không ạhh? Tức là bao gồm những ý chính như thế nào ấy ạhh... dàn ý ấy mà..


Tớ vừa xem cái phần fan quốc tế xoáy anh Phương bạn Chời post ở page 95
Thấy 1 đám "tên quốc tế" mà toàn bạn mình, nhờ các bạn ấy giỏi tiếng ANH mà "tài năng " của anh P mới đc tuyên truyền rộng rãi dzu* thế
![]()


@ Dứa điên: đại ý là mình giới thiệu mình là fan J-pop ở miền Nam Việt Nam (oài, sao nghe giống trước năm 1975 vậy cà), mình rất yêu J-pop nói chung và JE-pop nói riêng (nói đúng hơn là mê các anh JE), rồi trình bày là ở VN có 1 ca sĩ tên Khánh Phương đã sử dụng bài Seishun amigo làm bài hát phát hành trong album (nhớ ghi tên và ngày phát hành album em nhá) mà chưa mua bản quyền. Đã vậy, ban đầu (lúc chưa bị vạch mặt) thì anh ấy dám nhận là do mình sáng tác. Sau khi đã bị vạch mặt thì anh ấy đã sửa lại thành nhạc ngoại và lời KP, nhưng tất nhiên chưa mua bản quyền ca khúc thì vẫn là chưa mua bản quyền. Thêm vào đó thì anh ấy còn xào nấu nội dung bài hát, từ 1 bài hát hay và ý nghĩa về tình bạn trở thành 1 bài hát sáo rỗng về tình yêu và có cái tựa ko ăn nhập với nội dung. Túm lại, ngoài việc cố ý hành nghề đạo sỹ, anh KP còn mắc thêm cái tội là làm dân VN hiểu sai về bài hát gốc. Rồi mình ghi là mong Johhnny's Entertainment (JE) vào cuộc giải quyết vụ này, đem KP ra làm tấm gương xấu để sau này ko ai đạo nhạc nữa. Đại khái là vậy, em có thể xem thêm thư của Sa-chan đã post ở mấy trang trước (khoảng chục trang trở lại đây) và nhớ là viết sao cho tha thiết nhưng ngắn gọn, rõ ràng và đủ ý vì pp tuổi già sức yếu ko đọc thư dài dc và cũng ko có tgian để mà đọc. Viêt thử đi em, có gì mọi ng còn xúm lại để edit nữa mà
@ Mizu: nói be bé thôi, khi tớ vào xem cái vụ fan quốc tế ấy, tớ cũng đã ngờ ngợ là có mem nhà ta góp phần vào nhưng ko dám nói. Cơ mà có mấy bạn nói tiếng TBNha cũng chửi anh P nữa nhỉ? Anh P sướng nhá, đúng như ng ta nói, tiếng lành thì ko ai biết, tiếng xấu thì đồn xa.
Sụt sịt, bị cảm, thế mà sau khi nghe xong cái album vừa ra của nhà mình
, thăng lên thăng xuống thì tự nhiên có cảm hứng viết thư.
Cả nhà vô góp ý nhá.
Ôi, mệt, ôm Jun đi ngủ đây.Kính gửi ngài:
Cùng các cấp lãnh đạo của Johnny & Assocaiates
Cá nhân tôi và 1 số người quen của tôi là fan của Jpop ở Việt Nam, chúng tôi cũng đặc biệt yêu thích là các boyband của quý công ty. Vì lẽ đó nên chúng tôi (cũng như các fan khác), không thể làm ngơ trước một hành động gây ảnh hưởng không tốt đến thần tượng của chúng tôi xảy ra tại Việt Nam trong thời gian qua. Kính mong quý công ty lưu xét.
Trung tuần tháng 6 năm 2010, một ca sĩ khá nổi trong giới trẻ Việt Nam có nghệ danh là Khánh Phương đã sử dụng không xin phép ca khúc “Seishun Amigo” do Kamenashi Kazuya (KAT-TUN) và Yamashita Tomohisa (NEWS) trình bày. Cụ thể là ca sĩ này đã sử dụng không xin phép nhạc nền của Seishun Amigo và viết lời bài mới với ca từ rất nhảm nhí về tình yêu hoàn toàn không liên quan gì đến ý nghĩa của đẹp đẽ về tình bạn của ca từ gốc. Ca khúc đạo nhạc này có tên là “Mặt trời nơi mùa đông” được đăng tải lần đầu tên trên trang web: http://khanhphuongfc.info/ là trang web chính thức của FC Khánh Phương (Khánh Phương đồng thời cũng là admin của trang này) và ghi rõ sáng tác: Khánh Phương. Sau khi một số fan Jpop, KAT-TUN và NEWS bày tỏ bức xúc trước việc đạo nhạc trắng trợn này trên trang web http://khanhphuongfc.info/, Ban quản trị của trang web đã cố tình bưng bít thông tin bằng cách xóa các bài viết phản hồi và sửa lại thông tin bài hát “Mặt trời nơi mùa đông” thành nhạc ngoại, lời Việt: Khánh Phương.
Đến tháng 7 năm 2010, công ty giải trí Đại Dương phát hành album vol 4 “Điều ước của hoa hồng” của ca sĩ Khánh Phương, trong đó có bài “Mặt trời nơi mùa đông”. Từ việc đạo nhạc trên mạng, ca sĩ này sử dụng trái phép mà không mua tác quyền một sản phẩm âm nhạc của quý công ty để thu lợi nhuận. Xin nói thêm là trong các phản hồi tại http://khanhphuongfc.info/, fan KAT-TUN và NEWS đã thông tin chi tiết về xuất xứ bài hát cũng như công ty sở hữu bản quyền ca khúc quản lý bản quyền ca khúc là Johnny & Associates. Vậy cho thấy đây là hành động cố tình đạo nhạc, ăn cắp tác quyền khi Khánh Phương chưa có liên hệ với quý công ty mà đã cho xuất xưởng ca khúc công khai.
Bản thân chúng tôi là những fan hâm mộ cảm thấy rất bất bình trước hành động này, trước hết là bởi nó thể hiện sự không tôn trọng đến công sức lao động và nỗ lực của nhạc sĩ, ca sĩ để tạo nên một bài hát ý nghĩa như Seishun Amigo, đồng thời cũng là hành vi trái pháp luật khi công ước Bern đã có hiệu lực tại Việt Nam từ 26/10/2004. Xét trên phương diện đạo đức của người Việt Nam, hành vi thu lợi bất chính dựa trên sức lao động của người khác là không thể chấp nhận được, do đó ca sĩ Khánh Phương không chỉ xâm phạm đến quyền lợi của quý công ty mà còn xúc phạm đến bản thân chúng tôi. Xét về mặt ngôn từ thì ca khúc đạo nhạc của Khánh Phương đã bóp méo sự trong sáng và làm sai chủ đề của ca khúc gốc Seishun Amigo. Nếu không kịp thời ngăn chặn và xử lý triệt để, có thể ca sĩ này sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều ca khúc kém chất lượng và thu lợi bất chính dựa trên các bài hát mà quý công ty đang sở hữu. Gửi kèm thư này là ablum vol4 “ Điều ước của hoa hồng” của ca sĩ Khánh Phương để chứng minh cho những gì chúng tôi viết trong thư này.
Hi vọng quý công ty lưu xét đến thư của chúng tôi và có biện pháp cụ thể để ngăn chặn việc đạo nhạc trắng trợn của ca sĩ Khánh Phương, đồng thời cũng để các ca sĩ khác chùn tay trước hành động ăn cắp tác quyền các bài hát của Johnny & Associates.
Kính chúc ngài luôn luôn mạnh khỏe, quý công ty phát đạt và ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa.
Kính thư.
Hà Nội Ngày..... Tháng..... Năm![]()
cafechocolate (03-08-2010), heonhoc (03-08-2010), HNgAnh (03-08-2010), hoandesign (04-08-2010), love_u_ryosuke (03-08-2010), Yari4994 (03-08-2010)


Mình không hề biết cái bài chết tiệt đạo Boku no senaka ni wa hane ga aru tội nghiệp nhà mình đã được chọn làm nhạc phim gì gì đó ;_; *ngồi rúc xó ôm hai anh* (May mà mình không xem phim việt, không thì chắc giờ này mình đã chết vì đau tai dẫn đến não có vấn đề)
*Nhìn mấy cái thư* Không giúp được gì nhưng chỉ mong mọi người đừng quên KinKi nhà mình.
Xin lỗi làm phiền *cúi chào*
PS: Mình cũng muốn chửi bạn PhươngNhưng mà sao mình không tài nào comm trên Youtube được
![]()


Tớ xin phép edit thư của bạn kikyou dc ko bạn? Nếu nội dung còn thiếu sót chỗ nào thì các bạn edit tiếp nhá. Cơ mà bé dứa điên viết thư tới đâu rồi em? Rồi 3 miền chúng ta gửi thư đi 1 lượt hay miền nào xong trước thì đi trước?
Edit thư của bạn kikyou
Kính gửi ngài: Johnny Kitagawa
Cùng các cấp lãnh đạo của Johnny & Associates,
Cá nhân tôi và 1 số người quen của tôi là fan của Jpop ở Việt Nam. Chúng tôi cũng đặc biệt hâm mộ các boyband của quý công ty. Vì lẽ đó nên chúng tôi (cũng như các fan khác) không thể làm ngơ trước một hành động xảy ra tại Việt Nam trong thời gian qua, gây ảnh hưởng không tốt đến thần tượng của chúng tôi. Kính mong quý công ty lưu xét.
Trung tuần tháng 6 năm 2010, một ca sĩ khá nổi tiếng trong giới trẻ Việt Nam có nghệ danh là Khánh Phương đã sử dụng không xin phép ca khúc “Seishun Amigo” do Kamenashi Kazuya (KAT-TUN) và Yamashita Tomohisa (NEWS) trình bày. Cụ thể là ca sĩ này đã sử dụng không xin phép nhạc nền của Seishun Amigo và viết lời Việt cho bài hát này với ca từ rất nhảm nhí về tình yêu, hoàn toàn không liên quan gì đến ý nghĩa đẹp về tình bạn của ca từ bài hát gốc. Ca khúc này của ca sĩ Khánh Phương có tên là “Mặt trời nơi mùa đông” được đăng tải lần đầu tiên trên trang web: http://khanhphuongfc.info/ - trang web chính thức của Khánh Phương fanclub (Khánh Phương đồng thời cũng là admin của trang này) và ghi rõ sáng tác: Khánh Phương. Sau khi một số fan Jpop, KAT-TUN và NEWS bày tỏ bức xúc trước việc đạo nhạc trắng trợn này trên trang web http://khanhphuongfc.info/, Ban quản trị của trang web đã cố tình bưng bít thông tin bằng cách xóa các bài viết phản hồi và sửa lại thông tin bài hát “Mặt trời nơi mùa đông” thành nhạc ngoại, lời Việt: Khánh Phương.
Đến tháng 7 năm 2010, công ty giải trí Đại Dương phát hành album vol 4 “Điều ước của hoa hồng” của ca sĩ Khánh Phương, trong đó có bài “Mặt trời nơi mùa đông”. Từ việc đạo nhạc trên mạng, ca sĩ này sử dụng trái phép mà không mua tác quyền một sản phẩm âm nhạc của quý công ty để thu lợi nhuận. Xin nói thêm là trong các phản hồi tại http://khanhphuongfc.info/, fan KAT-TUN và NEWS đã thông tin chi tiết về xuất xứ bài hát cũng như công ty sở hữu bản quyền ca khúc quản lý bản quyền ca khúc là Johnny & Associates. Vậy việc phát hành album của ca sĩ Khánh Phương cho thấy đây là hành động cố tình đạo nhạc, ăn cắp tác quyền khi Khánh Phương chưa có liên hệ với quý công ty mà đã cho xuất xưởng ca khúc công khai.
Bản thân chúng tôi - những người hâm mộ - cảm thấy rất bất bình trước hành động này, trước hết là bởi nó thể hiện sự không tôn trọng đến công sức lao động và nỗ lực của nhạc sĩ, ca sĩ để tạo nên một bài hát ý nghĩa như Seishun Amigo, đồng thời cũng là hành vi trái pháp luật khi công ước Bern đã có hiệu lực tại Việt Nam từ 26/10/2004. Xét trên phương diện đạo đức của người Việt Nam, hành vi thu lợi bất chính dựa trên sức lao động của người khác là không thể chấp nhận được, do đó ca sĩ Khánh Phương không chỉ xâm phạm đến quyền lợi của quý công ty mà còn xúc phạm đến bản thân chúng tôi. Xét về mặt ngôn từ, ca khúc đạo nhạc của ca sĩ Khánh Phương đã bóp méo sự trong sáng và làm sai chủ đề của ca khúc gốc Seishun Amigo. Nếu không kịp thời ngăn chặn và xử lý triệt để, có thể ca sĩ này sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều ca khúc kém chất lượng và thu lợi bất chính dựa trên các bài hát mà quý công ty đang sở hữu. Gửi kèm thư này là ablum vol4 “ Điều ước của hoa hồng” của ca sĩ Khánh Phương để chứng minh cho những gì chúng tôi viết trong thư này.
Cũng xin lưu ý thêm là trước ca khúc Seishun amigo, ca sĩ Khánh Phương cũng đã từng sử dụng không xin phép ca khúc Boku no senaka ni wa hane ga aru của nhóm Kinki Kids cũng thuộc quý công ty.
Hi vọng quý công ty lưu xét đến thư của chúng tôi và có biện pháp cụ thể để ngăn chặn việc đạo nhạc trắng trợn của ca sĩ Khánh Phương, đồng thời cũng để các ca sĩ khác chùn tay trước hành động ăn cắp tác quyền các bài hát của Johnny & Associates nói riêng và của các cá nhân nhạc sỹ hay công ty khác nói chung.
Kính chúc ngài Johnny Kitagawa luôn luôn mạnh khỏe, quý công ty làm ăn phát đạt và ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa.
Kính thư.
Hà Nội Ngày..... Tháng..... Năm
aoi23 (04-08-2010), クローバー (03-08-2010), cafechocolate (03-08-2010), heonhoc (05-08-2010), hoandesign (04-08-2010), love_u_ryosuke (03-08-2010), Ran Aki (03-08-2010), Ted.chan (03-08-2010), thugiang (03-08-2010)


Ák trời ơi xin lỗi cả nhà~______________~ quên edit cái thư kia nên ...
Không phải là công ty giải trí Đại Dương nữa nhé. mà là Afang entertainmentchắc định đấu lại Johnny Entertainment đây
![]()
Vậy là Afang sao
Cái này thật là hay
![]()


Thư hay cố lên cả nhà![]()
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks