Tội của tôi lớn quá, vì thương cô mà để anh BB ở lại với cô, khéo tôi phải đến lấy về, giấu tiệt đi mất
Thương cho roi cho vọt mà![]()




Tội của tôi lớn quá, vì thương cô mà để anh BB ở lại với cô, khéo tôi phải đến lấy về, giấu tiệt đi mất
Thương cho roi cho vọt mà![]()


Vào JPN mà cứ trúng banner Arashi liên tục này, phởn quá![]()


@Shin: BB nói anh ko về nhà Shin đâu, anh ở lại với Hina cơ. Anh cứ năn nỉ suốt, tôi ko nỡ làm anh đau lòng cô ạ
Vừa vô nhà đập đầu ngay trúng cái Banner tình iu, chết trong hạnh phúc
Mà BB nhà mình trắng qué, chả bù cho bạn Jun... hé hé hé
ôi các cô của tôi chém ác quá, mới vài hôm đã thêm bốn trang rồi....
hehe, Đồng bằng sài gòn nghe hay quá ta...![]()




hina, ý cô là sao
Cô từ hum húc đầu vào anh bb nhà tôi (cố ý viết thế đấy),cô hơi cao trào quá độ rùi đấy
cái banner hum nay tôi chớp được ngay lúc anh chùm mới thay 1 loạt đó, cả ngày lại quay sổ xố
@sb: hn chưa làm nhiệm vụ nhá
4 trang đã là j, mới move ví dụ vài post sang đây thôi![]()
Nhưng phải cái nhà này rứt lười lật lại, sẽ có ngày chết vì bon chen không đúng lúc đúng chỗ![]()


thì cũng như Đồng bằng sông Hồng aka Đồng bằng Hà Nội thôi
nhưng nó khác nhau ở chỗ nói đến Sài Gòn chả ai gọi là đồng bằng, vì Sài Gòn trải dài từ vùng cao đến thấp từ phía Bắc vả lại khác thế nào nữa thì ai cũng rõcòn HN - nói đến là gọi là Đồng bằng Sông Hồng thôi nhẩy, thêm vụ lụt lịch sử vừa rồi thì đúng chuẩn
còn nữa, con người ta lịch sự ở chỗ là phải biết dừng và nói đúng chỗ![]()
thay đổi nội dung bởi: Jisa, 08-07-2009 lúc 01:00 AM


ý tôi là : Tôi iu BB nhà tôi (ko cần cố ý viết, chuyện đương nhiên) lắm lắm ý
![]()


hơ hơ!mem nhà ta đc cái chém ko biên jới,ko hải đảo nhể?em thấy các bác tranh nhau nói kìa!chẳng liền mạch jì cả
@hina:em cũng mún BB nhà s trắng ra lắm lắm ý,cái mặt anh cứ lắm màu như vầy trông kì chít(màu đen+vàng+xanh)
@SB:hơhơ,nàg này để avar Kei nhà jó nhá!cũng thích nhà jó hả cưng???


888 là chém loạn xà ngầu mà Bư
mà em đừng vẽ lên mặt BB chứ, gì mà xanh vàng nghe như anh bị ngộ độc thực phẩm vậy. Bi giờ da anh rám nắng, đẹp vô đối, gọi là : người đàn ông của biển cả
@all: chấm dứt vùng miền đi nào. Fan A thì ko cãi nhau nha, giống mí anh nhà mình đó




Ko liền mạch cũng có cái đúng vì ss move từ nhiều góc độ về đây mà, cái chốn này sắp thành kho chứa rác rùiđược 100 trang ss sẽ close làm cái thùng rác mới
Mem mới vào thì cả nhà chịu khó hướng dẫn cho nhập gia tùy tục, không vào 1 lúc như dế bị quay đi ra thì uổng lắm![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks