Ồ, em đệ đơn ly dị rồi àThôi cũng được, chỉ cần em đừng bỏ anh là được. Ss ko có muốn yêu anh một mình đâu
À ý ss là bây giờ mua album hay để dành tiền mua DVD concert í, chứ đi được concert thì... Đúng là lúc đó ẵm con đi xem concert mất. Mà Deko chống gậy thì vẫn sẽ sẹc xy thôi
Đang cố gắng không để repeat 2 bài demo bên trên để khi các anh biểu diễn thì cảm xúc sẽ còn nguyên vẹn, nhưng sao khó quá, cứ muốn nghe. Nhất là hai bài này Deko solo với lại hát bè chính hơi bị nhiều, làm mình...
PS: Càng ngày mình càng thấy ghét cái lão Deko này nháCái gì cũng biết làm, biết đàn, làm việc nghiêm túc, ham đọc sách, ăn nói chiết lý, đóng phim hay khỏi nói, có cái gì lão không làm được không hả
![]()
Cũng may là lão không caovà giọng lão không phải là hay nhất V6, nếu không chắc mình quay sang anti lão quá
![]()







Thôi cũng được, chỉ cần em đừng bỏ anh là được. Ss ko có muốn yêu anh một mình đâu
À ý ss là bây giờ mua album hay để dành tiền mua DVD concert í, chứ đi được concert thì... Đúng là lúc đó ẵm con đi xem concert mất. Mà Deko chống gậy thì vẫn sẽ sẹc xy thôi 

Cái gì cũng biết làm, biết đàn, làm việc nghiêm túc, ham đọc sách, ăn nói chiết lý, đóng phim hay khỏi nói, có cái gì lão không làm được không hả
và giọng lão không phải là hay nhất V6, nếu không chắc mình quay sang anti lão quá


Giọng các anh vẫn "xúc động" như ngày nào :3
Kiểu này thì đúng là "ăn cơm trước kẻng" ồi 


Bookmarks