

bui_9x (15-03-2011)


Tin đồn lan truyền trên công cụ giao tiếp Yahoo về "mây phóng xạ và mưa axit" xuất hiện trưa nay đã khiến nhiều người phấp phỏng. Bác bỏ thông tin thiếu khoa học này, các chuyên gia khí tượng khẳng định, bụi phóng xạ từ Nhật Bản không thể thổi tới VN.
Xuất hiện sau khi có thêm vụ hỏa hoạn tại lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, tin đồn về "mưa axit" lan truyền trên điện thoại và công cụ chat của Yahoo sáng nay gây xôn xao cộng đồng mạng.
Vừa ăn trưa xong, nhận được điện thoại của vợ nhắc đón con sớm, vì "nghe nói chiều tối sẽ có mây phóng xạ, mưa axit", anh Thắng, trưởng phòng một công ty về viễn thông ở Hà Nội, đến trường đón con ngay.
"Thật ra, từ buổi sáng, mình đã nhận được những tin nhắn từ Yahoo Messenger cảnh báo về điều này, nhưng không tin. Sau, thấy nhiều người nói quá, mình mới nghĩ đến con".
Không chỉ các vị phụ huynh, tại một số trường học, các thầy cô giáo cũng lo ngại. Một giáo viên trường quốc tế Dream House (Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, từ trưa nay, Ban An toàn học sinh tại trường đã yêu cầu các bé không ra ngoài khi trời mưa. Tiết tập thể dục ngoài trời cũng được thay bằng buổi sinh hoạt trong lớp.
"Vì không muốn làm các em sợ, chúng tôi chỉ khéo léo nhắc nhở và chủ động ngăn học sinh không ra ngoài trời, chứ không dám nói với các em lý do", đại diện này cho biết.
Trong khi đó, giám đốc công ty máy tính và thiết bị siêu thị Bảo An (Thái Hà, Hà Nội) - Phan Đình Sơn - sau khi nhận được tin nhắn từ bạn bè đã cho cả công ty nghỉ việc sớm hơn giờ "dự báo" có nguy hiểm.
Trước những thông tin này, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương khẳng định đây là tin đồn thất thiệt.
"Không có một cơn gió nào có thể đưa bụi phóng xạ từ Nhật Bản thổi đến Việt Nam, cũng như không có gió thổi từ Nhật Bản đến Trung Quốc sau đó ảnh hưởng đến nước ta mà chỉ có gió từ Việt Nam thổi đến Nhật Bản. Vì thế, những cơn mưa hiện nay là do ảnh hưởng của gió mùa, không phải là mưa axít, không chứa phóng xạ".
Theo các nghiên cứu thì bụi phóng xạ sau vụ nổ ở nhà máy điện nguyên tử Chernobyl của Nga năm 1986 cũng bị thổi đến Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hải cho biết, căn cứ vào hướng gió thì gió có thể thổi từ Nga sang Việt Nam, chứ không có gió thổi từ Nhật Bản sang nước ta.
Trong khi đó, đại diện Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt khẳng định thông tin trên là thiếu hiểu biết và hoàn toàn không có cơ sở khoa học.
“Mưa axit do hiệu ứng nhà kính từ khí thải của các nhà máy công nghiệp gây nên. Việc các nhà máy điện hạt nhân có mặt là để ngăn hiện tượng này. Chính vì thế nói việc nổ nhà máy điện hạt nhân mà sinh ra mưa axit là hoàn toàn sai”, đại diện Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nói.
Khi một nhà máy điện hạt nhân có sự cố nổ, sẽ giải phóng khí phóng xạ ra ngoài. Chất này có hại đến sức khỏe. Tuy nhiên cũng theo vị đại diện Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, viện này đã liên tục theo dõi nhưng chưa thấy có hiện tượng ảnh hưởng khí phóng xạ ở Việt Nam.
“Hiện tại, lượng khí phóng xạ từ các vụ nổ ở Nhật vẫn ở mức thấp và Việt Nam lại ở rất xa nên chưa ảnh hưởng. Tất nhiên chúng tôi vẫn liên tục theo dõi”, ông này nói.
Ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử cũng cho biết: "Hiện chưa có vấn đề gì. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vẫn tiếp theo dõi thông tin từ thế giới cũng như theo dõi sự thay đổi trong môi trường. Nếu có phóng xạ thì sẽ kịp thời cảnh báo đến người dân.
Trong khi một số người ở Việt Nam (cách xa Nhật Bản hàng nghìn km) xôn xao lo lắng, thì người dân tại chính quốc gia gặp thảm họa này vẫn đang bình tĩnh, kiên trì đi tìm người thân hay trật tự chờ đợi đến lượt được nhận nhu yếu phẩm. Không có sự hoảng sợ, hoang mang dây chuyền.
Hiện một số chuyên gia thế giới nhận định khả năng sự kiện giống như thảm họa Chernobyl xảy ra là rất thấp.
Tại Nhật Bản, nỗi lo phóng xạ đang tăng lên sau khi 4 trong số 6 lò phản ứng của Nhà máy điện Fukushima I gặp sự cố cháy, nổ, bản tin mới nhất của BBC cho biết.
"Giờ đây chúng ta đang nói về mức phóng xạ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Yukio Edano cho biết. Ông cũng nhấn mạnh rằng mức phóng xạ này là đo được tại nhà máy, và "càng đi xa khỏi nhà máy hoặc lò phản ứng, nồng độ càng giảm xuống".
Hiện Nhật Bản đã sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi vùng bán kính 20 km cách xa nhà máy nói trên, và những người đang sống trong bán kính từ 20 đến 30 km được yêu cầu ở yên trong nhà.
Hàm lượng phóng xạ tại Tokyo (cách nhà máy 240 km về phía nam) hiện đã cao hơn bình thường (gấp khoảng 40 lần), nhưng các quan chức cho biết mức này không gây nguy hiểm cho sức khỏe.
bui_9x (15-03-2011), Dứa điên (15-03-2011), Jdo-chan (15-03-2011), Ki-chan (15-03-2011), Leon Lampard (15-03-2011), meocon-hamchoi (15-03-2011), mushu21 (15-03-2011), niichan (16-03-2011), prince_wing (15-03-2011), sarujun (16-03-2011)


Động đất , sóng thần h thêmnúi lửa hạt nhân
Đọc mấy bài báo về Nhật trong thien tai thật cảm phục ><
bui_9x (15-03-2011)


mong...cầu mong...và cầu mong hiện vẫn là những suy nghĩ khi vừa nghe đến đát nước thứ 2 mà mình yêu mến, đến bây giờ thì nó ko còn là phạm trù cho nhóm nhạc mà mình yêu thích nữa, mà là nhói lòng khi những thông số được đưa ra, là tự thầm cảm phục vì tình thần, trách nhiệm cũng như lòng tự tôn mà mình phải cúi đầu...ko trộm cắp, hết lòng vì nạn nhân
mong rằng cơn ác mộng rồi sẽ trôi qua, NB lại đưa tay hướng về mặt trời và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nước bạn
bé sa (15-03-2011), bui_9x (15-03-2011), Kiyami Yuu (20-03-2011)


Yêu mến một đất nước xa lạ như quê hương của mình có lẽ là tội ác.
Tôi yêu mến Nhật Bản.
Lúc nào tôi cũng có một ảo tưởng rằng mình đã từng đặt chân đến nơi này, biết rõ nơi này từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành. Tôi cứ mải miết nghĩ ngợi như thế đến lúc không còn nhận rõ đâu là sự thật nữa.
Đôi lúc lại nghĩ: “Thôi rồi, mình cuồng Nhật thật rồi. Có bị gọi thế cũng không sai.” Đúng là tự mình buộc dây thắt cổ mình.
Nhật Bản có những thứ đã đánh trúng trái tim tôi.
Khi nghe một ai nhắc đến Nhật Bản, tim mình lại tự dưng đập mạnh một cái.
Nhưng khi nghe chính bản thân mình nhắc đến Nhật, tôi lại cảm thấy một dư vị như thể vị đắng cùng nỗi xót xa trong lòng, bởi lẽ, tôi chẳng có chút mối liên hệ nào với đất nước này.
Tôi không muốn nói dối, cũng không muốn bao biện.
Trong hoàn cảnh này, tôi muốn ủng hộ cho nước Nhật. Có lẽ đây là ý nghĩ thật lòng nhất từ khi được sinh ra đến giờ.
Khi nghe vận động vì nạn nhân lũ lụt, đói nghèo trên chính đất nước mình, tôi lại có thứ cảm giác mạnh mẽ như mình đang làm cho xong một thứ trách nhiệm, nghĩa vụ nào đó, để trả ơn với đất nước mình đã sinh ra và lớn lên. Tất nhiên cũng cảm thấy chút đau lòng thương xót nhưng không đáng kể vì tự nhủ rằng mình có quen biết gì họ đâu. Tôi còn cho rằng vài người quyên góp, hỗ trợ các cuộc vận động này là để thỏa mãn bản thân mình, thỏa mãn cái gọi là ‘lòng tốt’ mà từ bé đã được dạy bảo mà chẳng hề nghĩ ngợi, bận tâm gì.
Tôi ủng hộ Nhật cũng là vì bản thân mình mà thôi.
Tôi không cho đó là quyên góp, ủng hộ gì nhiều bởi lẽ, tiền học chính khóa cùng tiền luyện thi đại học tháng này nếu có giấu đem đi góp cũng chỉ được cỡ 2000 yên. Thật tâm tôi chỉ muốn an ủi mình rằng mình đã làm hết sức những gì có thể để cho bản thân cảm thấy nhẹ lòng mà thôi, đỡ phải day dứt, băn khoăn.
Xin lỗi Việt Nam vì thứ tâm trạng giản đơn, hời hợt của một đứa học sinh cấp ba. Lần này, nó đã cảm nhận thêm sự mất mát của thiên tai rồi, hiểu thêm đau thương mà người dân xứ sở mình cũng đang chịu đựng.
Trước khi tới kì hạn là một công dân 18 tuổi, nó vẫn sẽ giữ khối tình cảm mà không hiểu là có sự sáng suốt hay không là tình yêu đối với Nhật Bản. Sẽ dõi theo và cầu nguyện cho Nhật Bản.
Pray and Hope for Japan.
P/s: Nhật bản và Việt Nam có những điểm khác nhau, quan điểm của mình về Việt Nam và Nhật Bản cũng là khác nhau, vậy nên mình sẽ không so sánh hai nền văn hóa ở đây vì kiểu nào cũng thấy đụng chạm đau lòng cả. Nhưng nếu dc leo lên đỉnh một ngọn núi nào, yuu sẽ không ngần ngại mà hét lên: “Japan! Aishiteru!!!”. Nếu đã thích thì hãy nói thật to vào, để cho cả thế giới này cùng nghe thấy. (Miễn là không viết vẽ bậy bạ, bêu xấu tên thần tượng lung tung). Bạn chọn Nhật Bản tức là đã nằm trong phần thiểu số âm thầm không theo trào lưu rồi. Mình yêu Nhật Bản không phải vì ai đó khen ngợi, ca tụng, vì mình đã chọn mà, đâu phải đợi đến lúc người khác thích thì mình mới có quyền bày tỏ. Đôi lúc im lặng sẽ làm mình cảm thấy bớt buồn bã khi người khác chế giễu về thứ mình yêu thích, nhưng tuy có đôi chút đau đớn đi chăng nữa thì lên tiếng bảo vệ điều mình quý giá sẽ không phải hối tiếc. Xin lỗi vì yuu đã nhiều chuyện, cơ mà mình mặt dày quen rồi, ngày nào lên lớp cũng nghe chứi sa sả, nhất là fan hàn ấy: cuồng Nhật, nông cạn, bịnh hoạn, biến thái… T^T. Nghe như đang bị Chí phèo mắng ấy, chứi rất bài bản, rất có vần điệu, chửi từ cao đến thấp, từ ẩn dụ đến cụ thể mà mặt mình cứ nhơn nhơn. *Làm gì thì làm không giết dc tình yêu ta dành cho Nhật Bản đâu nhé* Gomen lần nữa nhưng từ lúc vào Japanest, cảm nhận dc các Jpan-ers là “đồng loại”của mình. *rưng rưng nước mắt* *ôm*
Người Nhật vẫn vậy sao khó khăn bao giờ cũng kiên cường đứng lên, không j có thể khuất phục được ý chí người Nhật!
bé sa (15-03-2011), bui_9x (15-03-2011), Kiyami Yuu (20-03-2011), meomun_xu (15-03-2011), snowdog (16-03-2011)


hôm nay, chứng kiến những cảnh tượng do động đất, sóng thần và nổ lò điện hạt nhân ... tất cả nỗi đau mà những con người nơi đất nước tôi yêu thương đó phải chịu đựng, bỗng thấy xót xa trong lòng quá! đó giờ tôi rất ít khóc, tôi đã không khóc khi nghe tin động đất ở nhật bản, bởi vì cũng như bao nhiêu người khác, tôi hiểu động đất là "cơm bữa" ở đất nước này, nhưng khi nhìn những hậu quả do sự thịnh nộ của thiên nhiên gây ra, tôi lại bàng hoàng. và tôi đã khóc... khóc cho một dân tộc "không phải là quê hương mình" - đó là theo cách nghĩ của mọi người xung quanh. Nhưng có ai hiểu cho không, sự yêu thương là không cần lí do, sự cảm thông có thể đến từ tình đồng loại giữa con người với con người, tình yêu đó, sự cảm thông đó chẳng nhẽ lại bị gò bó trong một biên giới chật hẹp hay sao? Liệu có ai đóng khung trái tim của mình????
một lần nữa, bằng trọn vẹn tình yêu nhật bản trong tôi, xin cầu nguyện cho cơn ác mộng này sớm chấm dứt, mặt trời sẽ lại toả sáng trên đất nước này, mang lại những tia sáng ấm áp để xoa dịu những nỗi mất mát trong lòng người dân nơi đó, cũng như cho tôi thêm một chút hi vọng, một chút niềm tin .....
PRAY FOR JAPAN!!!!
bé sa (15-03-2011), Kiyami Yuu (20-03-2011)


http://kenh14.vn/c4/2011031509543393...g-dan-mang.chnCâu chuyện trong thảm họa động đất cảm động dân mạng
Một câu chuyện rất cảm động về sự hi sinh của con người trong trận động đất đang được cư dân mạng lan truyền nhanh chóng.
“Tôi đang khóc.
Tôi vừa gọi điện cho một người bạn của tôi đang sống ở Nhật. Cô ấy sống ở Sendai, và các bạn biết đấy, thành phố này chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản. Cô ấy vẫn ổn, cả gia đình cô ấy nữa, nhưng cô ấy đã khóc nức nở khi gọi điện cho tôi, và sau khi nghe cô ấy kể chuyện, bây giờ tôi đang khóc.
Cô ấy nói cô ấy đang ở trên phố khi cơn động đất diễn ra cùng với mẹ và đứa em trai 2 tuổi. Và rồi sóng thần ập đến. Nước tràn nhanh đến nỗi mặc dù đã trốn được vào một căn nhà bên đường, họ biết rằng mực nước rồi sẽ dâng cao rất nhanh, và họ phải tìm chỗ trốn khác trước khi bị chết đuối. Họ không ngừng kêu cứu, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau. Rồi người đàn ông đó ngay lập tức nhảy xuống khỏi ban công xuống nước, giúp bạn tôi, mẹ cô ấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Nước lúc đấy càng ngày càng mạnh, không thể đứng vững được nữa. Mẹ bạn tôi kiên quyết để những đứa con của mình lên trước, sau đó người đàn ông đứng dưới đỡ bà ấy lên.
Sau khi cả ba người trèo lên ban công yên ổn, mẹ của bạn tôi nắm lấy tay người đàn ông và kéo ông ấy lên. Bất chợt một chiếc ô tô (trong hàng trăm chiếc) bị nước cuốn tràn tới đúng hướng người đàn ông đó. Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên, người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi, khi mà chiếc ô tô tràn tới, để bà ấy không bị kéo theo xuống nước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông hất đi.
Bạn tôi và gia đình cô ấy an toàn, nhờ một người lạ, người đã tặng cả cuộc sống để cứu lấy họ. Ông ấy đã có thể sống sót an toàn trong tòa nhà, nhưng ông ấy đã nhảy xuống nước. Tôi đã rất cảm động khi nghe câu chuyện này, tôi nghĩ nó chỉ có thể có trên phim mà thôi.
Tôi không biết tên người ấy, hay người đàn ông đó là ai…nhưng tôi muốn dành cho ông ấy một khoảnh khắc đặc biệt khi cầu nguyện tối nay, và cả trong tương lai nữa.
Ông ấy là một anh hùng thực sự.”
Rất nhiều những câu chuyện cảm động khác về những cô giáo, những hiệu trưởng ở lại đến đêm bảo vệ một học sinh của trường, những lãnh đạo của công ty quan tâm đến nhân viên khi mọi người phải ngủ lại công ty không thể về nhà…đã được kể lại.
Suốt mấy ngày nay, cả thế giới đều hướng về Nhật Bản. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta đưa tin về tình hình thương vong, về thiệt hại tài sản, về nguy cơ lò phản ứng hạt nhân, và cả về cách phản ứng bình tĩnh của người Nhật Bản.
Cư dân mạng khắp nơi trên thế giới đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với cách người dân Nhật Bản hành động khi xảy ra động đất.
Một bạn trẻ chia sẻ: "Dù sao thì, điều quan trọng nhất khi đối mặt với một thảm họa vẫn là nhân cách của con người. Tớ sẽ không nói nhiều nữa đâu, trận động đất lớn nhất trong lịch sử 140 năm ở Nhật Bản, và xem họ đã phản ứng như thế nào?”
Phía trước các bốt điện thoại, người dân xếp hàng trật tự
Một trường học bình thường đã trở thành nơi trú ẩn của mọi người
Trẻ em và phụ nữ luôn được ưu tiên hàng đầu
Trẻ em Nhật chui xuống cạnh bàn học khi có động đất
Bạn trẻ này tiếp tục nói: “Người Nhật ngồi dọc theo các hành lang lên xuống, nhưng vẫn đảm bảo đoạn giữa trống và người khác có thể đi lại được. Đây là kết quả của giáo dục, không phải của việc GDP có cao hay không.”
Các cư dân mạng khác cũng lên tiếng: "Ở Trung Quốc, tôi dám chắc người ta sẽ chạy nháo nhào rồi chen nhau vào các siêu thị giành giật đồ”, “Tôi vẫn còn nhớ đợt động đất trước ở Trung Quốc, tôi đã phải mua một cốc mì ăn liền với giá 50 nhân dân tệ”, “Không thể ngừng ngưỡng mộ”, “Nhân cách này, thật đáng được người khác kính trọng.”, “Ngay cả khi không có thảm họa, chỉ riêng việc nhường chỗ hay sử dụng toilet, chúng ta cũng không thể bằng được họ”…
Các bạn trẻ cũng kể những câu chuyện về Nhật Bản mà mình đã từng được trải qua. Cư dân mạng có nickname vivien cho biết: “Nhân cách của người Nhật thật đáng ngưỡng mộ. Mỗi lần có dịp tới Nhật Bản, tôi rất cảm động. Một kỉ niệm tôi không bao giờ quên là một lần tới Osaka, tôi đã hỏi đường ở cửa một ga tàu. Người phụ nữ lao công đã đứng tuổi ở đó đã xếp gọn lại đồ đạc ở một góc, sau đó đi với tôi hết ga này tới ga khác cho tới khi tôi tìm được đường về nhà. Các ga ở Nhật thường cách nhau khá xa. Họ thật nhiệt tình và thân thiện.”
“Thật là một đất nước mạnh mẽ, tôi đã hiểu vì sao một đất nước nhỏ như vậy đã trở thành cường quốc! Tôi vừa cầu nguyện những điều tốt nhất cho họ, đồng thời tôi cũng học được từ họ rất nhiều điều. Các bạn có biết là ngay sau khi trận động đất xảy ra, tất cả các máy bán hàng tự động ở đây lập tức bán hàng miễn phí, bạn chỉ cần ấn nút là có thể lấy được hàng ở trong? Các siêu thị gia đình cũng cung cấp thực phẩm và nước uống miễn phí. Tôi rất ngạc nhiên, dù Nhật Bản phải trải qua một thảm họa, họ đã dạy cho cả thế giới một bài học.”
Mọi người rất xúc động, cư dân mạng khắp nơi trên thế giới đang cầu nguyện tất cả những điều tốt đẹp nhất cho những nạn nhân và những người dân của đất nước Phù Tang.
Quá xúc động. Tôi đang khóc đây, những giọt nước mắt tiếc thương cho người đàn ông không ngại hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy ba con người xa lạ đang bị cái chết đe dọa. Thật đáng khâm phục.
thay đổi nội dung bởi: trangheo_0506, 15-03-2011 lúc 11:50 PM
bui_9x (16-03-2011), Kiyami Yuu (20-03-2011)


hi vong nuoc Nhat vuot qua tat ca
bé sa (16-03-2011), Kiyami Yuu (20-03-2011)


Không biết hôm nay mình đã khóc đến lần thứ mấy rồi *_* Mỗi lần đọc tin tức mới cập nhật về Nhật Bản, xem những hình ảnh, những clip, mình đều ko ngăn đc nước mắt..
Hôm nay ăn cơm đúng lúc thời sự đưa tin, miếng cơm nghẹn bứ trong miệng. Cuối cùng mình đã phải bỏ dỡ bữa cơm vì ko thể nuốt trôi nữa..
Và ngay khi viết ~ dòng này đây, mình lại ko cầm đc nước mắt..
Đất nước xinh đẹp ấy đang bị hủy hoại từng giờ.. khi mà các lò hạt nhân nổ.. khi mà mức phóng xạ ngày càng tăng..
Đất nước xinh đẹp ấy giờ mang bao hình ảnh đổ nát, thê lương..
Nỗi đau ấy như rõ mồn một, như nghe thấy được, như sờ thấy được.. Dường như nghe thấy cả tiếng khóc bi thương của ~ người dân bất hạnh ấy qua ~ bản tin..
Cầu nguyện, và cầu nguyện. Đến bao h thì đất nước xinh đẹp ấy mới thoát khỏi thảm kịch này đâyĐến bao h mới ko còn ~ tin tức xấu được cập nhật trên mạng từng h nữa đây..
Cả thế giới đều hướng về Nhật.. hướng về nơi ấy ruột đau như cắt..
Đang có ý tưởng nhảy Flash Mob để gây quỹ và ủng hộ tinh thần ~ người dân Nhật Bản. Bạn nào muốn tham gia thì vào đây nhé:
http://www.facebook.com/index.php?lh...04389192905382
http://www.facebook.com/index.php?lh...50111935429263
Hãy giúp gì đó!! Nhỏ hay to đều được, trong khả năng của mìnhVì thực sự nơi đau thương ấy bây h đang rất cần sự giúp đỡ của cả thế giới TT_TT
bé sa (16-03-2011), hay_japan (16-03-2011), Kiyami Yuu (20-03-2011)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks