Hih, cái bệnh quơ đũa cả nắm của mấy người ở các nước phát triển coi mòi khó chữa he. Chứ mình thấy dân Hàn (nước Hàn giàu mà) sang VN ta đây ăn cắp cũng nhìu đấy chứ, lại còn giết người nữa. Mà họ toàn ăn cắp bự chứ chả kiểu ăn cắp vặt như người mình. Nhưng chúng ta đây vẫn ko đánh đồng rằng "bọn Hàn toàn bọn ăn cắp cả". Nhiều dân tây sang đây cũng bất lịch sự phát sợ nhưng có ai nhìn vào đấy mà nói rằng nước họ thế này thế khác đâu. Đó là điểm rất được của người mềnh. Hih, tóm lại mình chả tôn trọng mấy kiểu người hay thành kiến như thế. Văn minh quá thành ra thiển cận, xét nét.
Dù muộn nhưng chúc ST và mọi người một năm mới nhiều thành công mới nhé. Hi vọng các bạn ST sớm cho ra lò nhiều sản phẩm mới, hay và đẹp (trong đó có Doku). Happy new year.






Trả Lời Với Trích Dẫn





theo như thầy cô Nhật của mình phiên âm tên mình như vậy



Bookmarks