đồng thời cũng là xấu nhất trong lịch sử
bài post số 555


đồng thời cũng là xấu nhất trong lịch sử
bài post số 555
Cùng là đóng phim nhưng hoa hậu Pueto Rico đóng vai người vô gia cư còn Thùy Lâm đóng "Kiều nữ và đại gia", rút ra bài học gì bây giờ?
Đóng phim cũng là việc rất hay, nhưng qua mỗi bộ phim diễn viên cũng phải học được chút gì chứ ><, đây chỉ kể tôi đã đóng 3 bộ phim VN, trả lời cụt ngủn


tớ thì vẫn nghĩ nếu Ngô Phương Lan dự thi thì VN mình chắc chắn sẽ có giải cao.Còn Thùy Lâm may ra là hoa hậu nc chủ nhà thì ng ta ưu tiên cho.Ứng cử cho giải Duyên dáng áo dài liệu có là như vậy?chẳng lẽ ng Việt mặc áo dài lại ko đẹp bằng ng ta?Thùy Lâm trc khi đi thi đã có nhiều tai tiếng rồi.Công nhận là dễ nhìn,nhưng là để đại diện cho vẻ đẹp Vn thì ko.Chỉ tiếc là Ngô Phương Lan ko tham gia.




Đọc cái này thì biết:
HHHV 2008: Thùy Lâm gian lận hậu trường và những hạt sạn của BTC
Đây là tâm sự của Blogger Bee - manager Group4 kiêm thông dịch viên trong chương trình Duyên dáng Áo dài tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình đêm 24/2 vừa qua. Nhóm thông dịch chỉ có 4 người phụ trách toàn bộ 80 hoa hậu.
Những ngày tổng dợt, phúc khảo chương trình cũng rất vui Bee sẽ rất nhớ cảm giác hồi hộp nhận nhóm Hoa Hậu, cảm giác rối tinh rối mù khổ sở vì Sự Cố Áo Dài Võ Việt Chung, bất đồng ngôn ngữ với những-hoa-hậu-không-hề-biết-tiếng Anh, cảm giác căng thẳng từng giây từng phút khi chạy chương trình...
Nhóm 4 của Bee gồm hoa hậu những nước có tên bắt đầu bằng S-T-U-V, trong đó nổi bật nhất phải kể đến hoa hậu Venezuela - giải Miss Ao Dai, ứng cử viên nặng kí cho ngôi vị Hoa hậu - Cô gái này cực kì cởi mở và đáng iu, có thể 8 suốt cả ngày mà ko mệt mỏi. Nổi trội còn có Hoa hậu Hàn Quốc, India, Kosovo, Mexico... nhưng tuyệt nhiên không có Miss Vietnam của chúng ta. Vì sao thế? Không phải Bee ko có tinh thần dân tộc, nhưng thực sự mà nói, Hoa hậu của chúng ta kém hơn người khác 1 bậc...
Khâu tổ chức chương trình tại TPHCM còn nhiều hạt sạn mà theo Bee là đã khiến không ít Thí sinh nước bạn phải thất vọng, những hạt sạn mà 1 cộng tác viên part time như Bee không có quyền hạn để mà giải quyết, chỉ muốn chia sẻ đôi điều mà Bee mắt thấy tai nghe để các bạn suy ngẫm. Những dòng dưới đây trích từ blog Rainn, Rainn đã nói thay cho điều Bee muốn nói:
SEX and CITY hay cuộc thi Miss Áo Dài?
"Tôi không thể hiểu tại sao ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Việt Nam lại để một bộ mặt bầy hầy như thế trong đêm tổ chức cuộc thi Miss Áo Dài vào tối 24. Khi tôi đưa bạn tôi đến nhà hát Hòa Bình để làm cộng tác viên cho cuộc thi hoa hậu hoàn vũ, tôi chạy mãi, chạy mãi cho đến khi gần đến nhà hát thì mới thấy vài tấm băng rôn được treo quắt queo trong giỏ quảng cáo cho đêm Miss áo dài. Rồi khi dừng xe trước cổng nhà hát Hòa bình, điều đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là chữ Miss Áo Dài hay Miss Universe hoặc những dòng chữ có nội dung về cuộc thi này mà là một tiêu đề nổi bật trên một tấm hi-flex lớn màu đỏ chói: SEX and THE CITY!?! Tiếp đến là những poster quảng cáo cho những bộ phim đã và sắp chiếu tại rạp cinebox Hòa bình. Những chiếc băng rôn được treo một cách vội vã của Miss áo dài màu hồng dường như chìm hẳn giữa muôn trùng những mớ quảng cáo hỗn độn ấy cùng tiếng còi của cảnh sát giao thông thỉnh thoảng lại cất lên.
Thất vọng, tôi nhìn vào khuôn viên nhà hát. Thật bất ngờ là trông nhà hát Hòa Bình hôm nay chẳng khác nào… những ngày trước đó.Tức là vẫn dơ bẩn bởi những tờ bướm mà quan khách tiện tay quảng ra, vẫn nhếch nhác với những khuôn viên chức năng lộn xộn và hỗn độn. Tôi nhìn theo từng đoàn người đang hăm hở bước vào nhà hát,trông họ chẳng khác nào như đang đi xem một bộ phim ở cinebox khi khu vực sảnh đón tiếp vẫn chình ình những tấm poster phim không thể lớn hơn. Họ đang đi xem một cuộc thi phụ của hoa hậu hoàn vũ thế giới đó ư?
Tất nhiên tôi nghĩ nếu có ai cùng chung suy nghĩ như tối và nói ra, thì có lẽ ban tổ chức có thể đưa ra trăm ngàn lý do để bào chữa mà lý do đơn giản nhất là không có thời gian. Họ có thể sẽ nói do thời gian quá gấp rút nên ko thể chuẩn bị kịp! Nhưng tôi tự hỏi, việc Việt Nam được đăng cai Hoa hậu hoàn vũ thế giới đã được thông báo từ trước đó rất lâu. Kế hoạch thực hiện cũng đã được thực hiện đâu vào đó. Ngay cả ở Nha Trang, là địa điểm tổ chức những cuộc thi chính, họ cũng đã treo những tấp hi-flex lớn ở ngay giữa quảng trường 2/4 và cả một chiếc đồng hồ đếm ngược từng ngày để quảng cáo về cuộc thi danh giá mà nước mình được đăng cai. Vậy mà những người là công tác tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh thậm chí còn không chịu trang trí một bộ mặt mới, dù chỉ là đơn giản thôi cho địa điểm tổ chức cho dù đây chỉ là một cuộc thi phụ của Hoa hậu hoàn vũ 2008. Đây đâu chỉ là một bộ mặt của một nhà hát, mà còn là bộ mặt của cả một đất nước. Nếu là tôi, là một hoa hậu nước ngoài đến đây dự thi khi bước vào khuôn viên của nhà hát này, điều đầu tiên tôi nghĩ sẽ không phải là “dân Việt Nam thật thân thiệt và mến khách” hoặc là “đất nước các bạn rất đẹp” như vẫn thường nghe trên tivi mà sẽ là một sự thất vọng xen lẫn bực tức vì ban tổ chức bản xứ quá coi thường mình.
Thùy Lâm gian lận hậu trường?
Thế rồi khi tôi quay lại đón bạn tôi, tôi lại được nghe những câu chuyện hậu trường mà không biết khi nghe xong thì không biết nên buồn hay nên vui. Vui vì hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, người mà theo tôi là không thật sự xứng đáng đã để cho mọi người thấy và càng hoài nghi hơn về giá trị thật sự của cô. Buồn vì việc làm Hoa hậu của nước mình khiến mình thấy nhục quá, và cả cái cách mà ban tổ chức chọn ra 5 người tiêu biểu nhất trong cuộc thi. 4 người kia thì không có vấn đề gì ngoài trừ người còn lại chính là hoa hậu hoàn vũ của Việt Nam. Với một bộ áo dài quá nhạt nhòa và cả việc suýt bị đình chỉ thi vì gian lận sau hậu trường khiến tôi càng hoài nghi hơn về sự công minh của ban giám khảo. Còn vì sao cô ấy suýt bị đinh chỉ thi và làm tối thấy xấu hổ cho Việt Nam ư?
Chuyện là ban tổ chức có một quy định là mỗi hoa hậu phải thể hiện tài năng và sự tự lập của mình bằng việc tự làm tóc và make up cho mình. Những hoa hậu nước ngoaì đã thực hiện rất nghiêm chỉnh quy định của ban tổ chức. Duy có mỗi Thùy Lâm vì đã quen với việc được người khác phục vụ nên cô không thể tự trang điểm cho mình (cũng thật may là cô còn biết tự mặc áo dài. Có lẽ cũng không đến nỗi lắm). Thế là cô đã làm một việc đáng xấu hổ là tìm mọi cách để chuyên viên vào khu vực thí sinh dự thi và cả hai cùng trốn trong toilet để cùng làm đẹp mặc kệ cho những lời xì xầm có nội dung đại loại như nói Việt Nam chơi không đẹp của hoa hậu và những người quản lý nước ngoài. Nhưng việc này sao có thể qua mặt ban tổ chức hoa hậu hoàn vũ nước ngoài. Và nếu không phải là thí sinh của nước chủ nhà và được ban tổ chức của Việt Nam xin cho thì có lẽ từ ngày mai, Thùy lâm sẽ chính thức xem hoan hậu hoàn vũ qua truyền hình!?!
Khi nhìn thấy cô cười tươi rói khi bước lên sánh cùng 4 người đẹp còn lại, liệu trong lòng cô có nhớ gì về những giây phút nhục nhã trước đó. Tôi tự hỏi nếu chuyện thực sự như lời bạn tôi kể thì liệu cô có xứng đáng đại diện cho Việt Nam đứng cùng những thí sinh khác trong một cuộc thi mà trong đó coi trọng tài năng và đạo đức hay không!?!
Tôi chắt lưỡi với bạn tôi: "Ngay từ đầu anh đã thấy con bé đó không xứng đáng rồi mà. Lúc Thùy Lâm không đạt Miss Áo dài, anh mừng ghê gớm vì sự gian dối đã không tiếp tục được thiên vị và phải trả giá, dù cái giá ấy không đắt”.
Hoa hậu các nước khó xử
Hoa hậu thì đã vậy, những người khác cũng chẳng khá hơn. Bạn tôi kể trong nhóm 4 mà bạn tôi phụ trách là nhóm được nhà thiết kế Võ Việt Chung thiết kế áo dài nhưng không hiểu trong quá trình may đo làm sao mà hơn một nửa bộ áo dài quá chật - chật đến nỗi các hoa hậu dù rất thon thả cũng không thể cài khuy áo khiến các cô được một phen dở khóc dở cười. Thế rồi với số lượng lớn như vậy, không thể nào kịp sửa những bộ thiết kế nên hơn một nửa số hoa hậu của nhóm 4 chỉ còn một lựa chọn cho bộ áo dài dù đáng ra họ có thể có cả 2 bộ áo cho 2 màn trình diễn. Mà thậm chí những bộ áo dài ấy có cái vẫn không vừa!?!
Và trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, người thanh niên mà theo bạn tôi kể là trợ lý của nhà thiết kế trên đã rất “nhanh trí” hô lên mình là dân gay và xồng xộc thẳng vào phòng thay đồ của các hoa hậu và tranh thủ mở một gánh lạc soong mà sản phẩm được bày bán cho các hoa hậu ở đây chính là các những chiếc quần chiếc áo của nhà thiết kế nọ với giá 40 USD một chiếc…
Việt Nam lần đầu tiên được đăng cai một cuộc thi sắc đẹp cấp hành tinh nhưng ban tổ chức người Việt đã để lại quá nhiều hạt sạn trong việc tổ chức và tuyển chọn khiến cho hậu trường của cuộc thi này vốn dĩ không yên ả càng thêm xù xì. Tôi nói ra không phải là kết tội cho một ai hay xúc phạm danh dự của một ai mà chỉ là quá bức xúc trước hình ảnh Việt Nam đang bị một số người làm xấu đi bởi sự kém tài năng và trách nhiệm của mình. Những ngày qua Thành phố Hồ Chí Minh như rộn ràng hơn vì sức màu rộn rã của hơn 80 hoa hậu từ khắp nơi về đây hội tụ, chỉ tiếc là xen lẫn trong đó vẫn có rất nhiều những gam màu buồn…".
Theo BEE’s Blog - Rainn’s Blog – OnlyU’s Blog
Còn đây là bài "đánh" lại- Chưa bao h HH Việt Nam lại có nhiều ý kiến trái chiều như vậy. Kể cũng có nhiều chuyện để hóng
Câu chuyện Thùy Lâm: Kẻ bịa đặt – Người bức xúc
thay đổi nội dung bởi: KHA, 02-07-2008 lúc 11:34 AM Lý do: Automerged Doublepost


Cứ mỗi ngày qua đii...mức độ căm ghét TL tăng lên vài bậc =.=...ko khéo mà gặp nhỏ ngoài đg...có cà chua là ném lun![]()
Hồi trước t ko biết hoa hậu hoàn vũ khác hoa hậu thế giới thế nào , xong có lần nghe loáng thoáng liên quan đến AIDS + với cía từ hoàn vũ t suy ra những người đi thi hoa hậu hoàn vũ đi thi tuy xinh đẹp nhưng lại bị aids và sắp chết .Nhưng hôm tr'c hỏi anh kha già mới biết là người tà tuyên truyền chống aids chứ ko phải aids![]()


ôi giời ơi, vui thế nhể? Đúng là tổ chức tại sân nhà có khác!
Mà thôi, mọi người cứ bình tĩnh, chứ chờ xem hôm thi chính thức TL thi thế nào đã!


No comment. Cứ thấy là cho BGK của nứơc ngoài chấm là OK thôi chứ có jì đâu. VN mình chắc lọt đựơc vào vài ông Giám khảo là cùng chứ jì. Tớ thấy cô Venezuela chắc lần này thành HHHV wá. Đẹp mỹ miều.![]()


Ko thik cô Venuzuela lắm, có vẻ thân thiện nhưng thấy cô ấy giống một người mẫu hơn một hoa hậu, với lại có vẻ cô ấy ko ăn ảnh hay sao í, nhìn mấy hình chụp thấy gương mặt dài quá.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks