ngại quá
mình cũng biết Aone từ acc cơ mà từ cái fic của aone viết
dạo này ấy đang tuyên truyền Tokyo Tower trở lai và Tiger & Dragon
tại tin vui từ Deko-chan mà bây giờ đầu óc cứ quay cuồng toàn về Deko
tới viết bài về tả người cũng tả Deko luôn
@Aone : nơi ấy không chỉ mọc mốc mà còn có cả nấm , rêu phong cổ kính um tùm như Tháp Rùa vậy đó.
@bé: ko đọc profile các anh hả [mà tại sao nó lại phải đọc nhở, các anh là của mình cơ mà ] Kamisen bao gồm Ồ ca đá, Go và Ken, 3 anh này trẻ hơn nên được gọi là Coming Century (Thế kỷ mới), gọi tắt là Kamisen, còn 3 anh già hơn - sếp Sakamoto, Inocchi, Nagano - [nhưng sẹc xy hơn] là 20th century, gọi tắt là Tonisen. V6 có điểm đặc biệt là ngoài các bài hát chung với nhau, Kamisen và Tonisen còn hát riêng nhiều bài nữa [coi thử Precious Love để biết độ hot của các anh già].
Ở đây toàn dân ACC đọc manga, mình là dân ngoại đạo, từ nhỏ đã bị cấm đọc truyện tranh, may mà còn được đọc Doremon (vì bị bố bắt gặp đọc 7 viên ngọc rồng đánh nhau bùm chéo ) Nếu ko vì bị đầu độc phim Nhật, chính xác là Nodame Cantabile, thì giờ này cũng vẫn còn đang ngồi xem phim TQ hay là xem đá banh gì đấy chứ ko biết đường mà chui vào cái ổ này...
PS: Best artist lại hát Guilty roài ya ơi
thay đổi nội dung bởi: HH, 16-12-2009 lúc 05:25 AM
@Azu: TT trở lại àh... Thiệt hông
Tới bi giờ mà bạn Azu vẫn nhớ cái fic BH ấy của tớ, tớ thật vinh hạnh quá xá
Tớ vẫn vào nơi đó thường xuyên... Ho cứ gọi là sặc sụa Bên đó cũng có một bạn khoái V6 nhưng dụ dỗ mãi bạn íh ứ vào JPN
@ssHH: Nodame hay ko hả ss... Em thấy nhiều bác bên DAN ca ngợi cổ vũ nó quá trời mà em lười không down
Mà sao có chuyện Tonisen xẹc xy hơn Ít ra Tonicen chưa từng lên Anan đâu ss nha
Thế thì ss phải nói là "men lì" chứ... Nói thế làm ngta hiểu nhầm
.
Ông Deko giả nai í mà
Cả nhà có thấy cái cách anh đứng, mắt nhìn nghiêng về một hướng thiệt và kiểu để tay sau lưng thiệt nà chuyên nghiệp không ????
Mà em nghe nói ông Jin cố gắng giảm kí mãi mới được cái bôđi măn nầy à nhầm man lỳ để lên Anan đó phải ko ss ?
Chuyện của Jin thì nghe đâu là thế, nghe đâu anh í phải giảm cân, nhưng nói lời thật tận đáy lòng là ngoài Deko ra và Inocchi [nhưng anh í chưa lên anan] thì các anh JE khác lên anan ss không thấy xi nhê gì cả (hình như anh KimuTaku thì còn rung rinh chút xíu ) Mà nếu nhận xét khách quan thì ss cũng thấy anan của Jin hơi quá, ko phải là vụ "nặng" quá hay ko, mà là cố gắng sẹc xy quá, ss thích kiểu "úp úp mở mở" cơ Làm người ta phải tò mò Gì thì gì, mình cũng đang bênh anh mình
Mà ss ko thích Inocchi lên anan đâu
Mình lậm nặng quá roài, ông Go mà giờ mình cũng thấy đẹp + nghe được giọng ông í (tức là thấy nó cũng hay đấy chứ) thì...
thay đổi nội dung bởi: HH, 16-12-2009 lúc 07:10 PM
Ảnh của Jin ra dáng bụi nhưng không bặm
Nếu chụp hình mà em thấy có cảm xúc nhất thì có lẽ là hình của Jun Matsu
@Tea: Còn nghĩ sao nữa đây... Anh ấy chụp từ lúc chưa biết chị ấy thì chị ấy giải quyết kiểu mô bi chừ ???
Khởi xướng+hô hào: Ai tìm được ảnh các anh nếch kợt thì up lên đi
.
Thật trớ trêu, nhưng em nhìn anh Ino nếch kợt thì em hẻm có cảm xúc gì hết ráo à Dù rằng bo đì anh cũng chuẩn, nhưng mà....
No matter what the fans felt, Junichi himself said that the reason for this shoot is one line: I want to get married!
Hơ, em chả biết em có tin được anh ko anh ạ, anh toàn giả nai ko à Trong phỏng vấn anh còn bảo là ko bao giờ dám mời con gái đi ăn tối mà bây giờ đang "living together" với "ai đó" kia kìa
Dù sao anh muốn theo bước Inocchi thì em cũng vui rồi, em thích mấy anh chịu lấy vợ ko đi lăng nhăng
À còn Inocchi hả, chắc tại vẻ mặt anh chong xáng quá (cái này là trong sáng thứ thiệt ) cho nên ko có cảm giác chăng .
PS: ko biết aone có biết Ichihara Hayato ko, mỗi khi Inocchi cười "ko thấy tổ quốc" đâu ss hơi hơi nhớ tới Ichihara
thay đổi nội dung bởi: HH, 17-12-2009 lúc 10:15 AM
Bookmarks