



Chả biết là trong drama có đổi đoạn kết không chứ còn ở trong movie thì Monami không có trở lại mà chỉ là Naoko giả vờ thôi. Với lại nếu trong drama cũng kết hôn với thằng con ông tài xế giống như trong movie thì chán bỏ xừ, thằng này đã xấu trai mà tới cuối phim mới xuất hiện chả có tạo được ấn tượng gì cho người xem như nhân vật Souma cả.
À phải rồi hình như là hôm nay em nó bắt đầu thi học kỳ đó.
thay đổi nội dung bởi: tuan9, 04-12-2010 lúc 08:33 PM


Ảnh trong tập cuối
Mình đã làm xong chuyện và kể từ bây giờ thì mình cũng sẽ quên luôn bộ phim này chẳng cần nhớ đến nữa, nội dung của phim thì không tệ nhưng cái đoạn kết thì đúng là củ chuối, rốt cuộc thì đứa con gái không trở về, người mẹ lấy luôn xác của con và kết hôn với đứa con của ông tài xế. Thật là chán, đoạn kết này có những cái dở sau đây, thứ nhất là người mẹ lúc đầu đã muốn hi sinh để cứu con mình thế mà rốt cuộc không cứu được con mà lại lấy luôn thân xác con như vậy thì sự hi sinh trở nên vô nghĩa, thứ 2 là chuyện người vợ đi lấy chồng thật quá bất công, trong lúc người chồng thì 1 lòng chung thủy không lấy vợ khác cũng không quan hệ với bất cứ phụ nữ nào (nói vui là thủ tiết thờ vợ) thế mà người vợ lại đi lấy kẻ khác thì đúng là “chơi không đẹp” với chồng tí nào, thứ ba là cái dở trong xây dựng cốt truyện bởi ngay từ đầu phim đã làm nổi bật tình cảm của Souma đối Monami rất sâu đậm và Naoko sau này cũng rất quý Souma nhưng rốt cuộc thì lại không lấy Souma mà đi lấy đứa con ông tài xế 1 nhân vật rất mờ nhạt như vậy là thiếu hợp lý. Nói chung là cái kết này quá tàn nhẫn đối với đứa con gái (mới 16 tuổi đã phải chết oan uổng), người chồng (phải nhìn vợ mình đi với kẻ khác), và cả với Souma (tự dưng lại mất người yêu). Trong số những phim mà Mirai đóng từ trước tới giờ thì đây là phim duy nhất mà tôi chả muốn xem lại nữa.
Còn 1 điều nữa khiến tôi bực mình là tại sao 1 cô dâu xinh rạng ngời như vậy mà lại lấy 1 thằng xấu như ma lem nhỉ, cũng may là cái đoạn đám cưới chỉ chiếu sơ sơ rồi hết chứ nếu mà có mấy cảnh em nó thân mật với thằng này thì chắc mình đập vỡ màn hình mất, bởi vậy khi post cái bức ảnh này ở blog của phim lên thì phải che cái mặt thằng này lại như vầy cho đỡ tức.
![]()
thay đổi nội dung bởi: tuan9, 11-12-2010 lúc 01:17 AM
kei_itsumo (11-12-2010), kinniku33 (10-01-2013), mandyhayami (13-12-2010)


hehehe cho mình hỏi nhà mình có sub film Seigi no Mikata của bé Mirai ko dậy ?


Ở đây không có bạn à, muốn xem thì chịu khó qua iuphimhan vậy, có điều là ở đó không có download thoải mái như ở đây đâu, nó lệ thuộc vào số won nếu bạn cứ down mãi mà không comment gì hết thì đến lúc số won hết bạn sẽ không down được nữa và bạn phải chịu khó comment đến khi nào đủ số won để down tiếp.


Haha, cái thằng đó nó xấu đến thế nào vậy. Bạn che mặt nó đi thiệt hả.
Mình chưa xem phim nhưng nghe thế cũng thấy nổi hết cục tức lên. Nói thật là không chấp nhận nổi cái bà mẹ mà lại vì sự ích kỷ của bản thân hủy hoại con gái mình. Trời ạ, người chết là hết, có lưu luyến thì chỉ một thời gian thôi chứ. Mà trên đời có gì quan trọng hơn con cái chứ, kể cả chồng cũng chả bằng. Con mình còn trẻ, có cả tương lai rạng rỡ mà nỡ cướp mất của nó, cái đó đã không chấp nhận được rồi. Mà lỡ cướp thì cũng cho nó lấy người nó yêu chứ sao lấy cái người ở đâu ra. Mà chắc họ làm cho giống truyện nên để thế, thế thì sao ngay từ đầu không cho con trai ông lái xe là một nhân vật có vai trò hơn đi, cũng đừng có xấu thế. Có lẽ họ làm cái kết mà không quan tâm đến khán giả hay sao thế.
Mặc dù thất vọng nhưng vẫn tò mò muốn xem diễn xuất của Mirai, mà cũng hi vọng em đừng đóng những cái phim kiểu này nữa.
tuan9 (13-12-2010)


Tôi làm cái bức ảnh chế giễu "thằng chồng" xí trai này cho vui ấy mà, nhìn em Mirai xinh tươi mà lại kết hôn với thằng này thì chán lên đến tận cổ, thật ra điều khiến tôi thấy phản cảm nhất trong đoạn kết chính là việc đứa con gái không trở lại và người vợ bỏ chồng đi lấy kẻ khác, trong khi chồng thì quá chung thủy không lấy vợ khác cũng không dám "sờ mó" bất cứ người đàn bà nào thế mà vợ lại bỏ chồng, đây không phải là hành động của người phụ nữ có tình nghĩa, với đoạn kết kiểu này thì người xem không thể nào thương nổi nhân vật Naoko, bởi vì đây không phải là người phụ nữ hi sinh cho chồng con, con gặp nạn thì không cứu được lại còn bỏ chồng theo kẻ khác, điều trớ trêu là Naoko đã không hi sinh cho chồng con mà ngược lại chồng con phải hi sinh cho Naoko, đứa con gái thì hi sinh thân xác cho mẹ mình sống còn người chồng thì hi sinh hạnh phúc bản thân cho vợ mình đi lấy kẻ khác (trên đời chẳng có thằng đàn ông nào chịu nổi khi thấy vợ mình tay trong tay với 1 thằng khác như vậy), nhân vật như vậy làm sao thương nổi, chán cái phim này quá chả muốn xem lại nữa.
thay đổi nội dung bởi: tuan9, 13-12-2010 lúc 12:21 PM


ÔI pác Tuấn. Hình như thấy cảnh tượng e Mi nhà mình đi lấy chồng nên bác phát điên thì phải.Chứ thiệt ra chú rể cũng xinh zai mà. Chưa có sub nên mình chưa dám bình luận gì hết. Bác nào thix xem thì cứ việc xem.


Nếu mà "phát điên" thì hôm trước đã không post mấy cái ảnh mặc áo cưới lên rồi, cứ tưởng đâu là lấy Ryo Ruysei nên hứng khởi ai dè ... cái thằng chú rể này mà "xinh zai" cái nỗi gì mắt thì có 1 mí, mặt giống như cái bánh bao, tôi là boy mà nhìn nó đã chán rồi chứ nói chi mấy em gái, thằng diễn viên này cũng chả có tiếng tăm gì trước giờ toàn đóng mấy vai làng nhàng. Nhưng mà cái vụ này chỉ làm mình bực bội chút thôi chứ thật ra mình không thích cái đoạn kết phim này.
Còn nếu nói về cái chuyện em nó lấy chồng ở ngoài đời thực thì tôi nghĩ là nó không cần lấy chồng đẹp mà chỉ cần lấy chồng giàu, bởi vì diễn viên mà, rất thực dụng nhiều khi họ kết hôn vì lợi lộc chứ không hẳn vì tình, những cặp đôi tuyệt vời như Sorimachi Takashi-Nanako hiếm gặp lắm.
thay đổi nội dung bởi: tuan9, 13-12-2010 lúc 01:32 PM


Gì chứ mình thì vẫn thích Mirai đóng cặp với Mokomichi lắm, chênh lệch chiều cao nhằm nhò gì trong anime, manga vẫn thường vẽ những cặp như vậy mà.
![]()
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks