

bad_no001 (11-10-2011), bigmango90 (12-10-2011), kei_itsumo (12-10-2011), kokoro1810 (11-10-2011), meteora (13-10-2011), rurika (11-10-2011)


Hehe, dù chị ấy bảo góc quay tiện nhưng em biết chị PikeYenny chắc đã dần nhận ra Shinji đẹp trai nhất nhóm nên anh dc quay nhiều dần từ bài thứ nhất đến bài t2 thì gần như Shinji chiếm trọn máy quay
Như thế thì bất công quá cho các tình yêu còn lại T_T Cũng may shinji lại là ng e quý mến nhất trong AAAÔng ấy ko có dc vị thế của Uno, Nissy hay bác cả Nao nhưng qua mquay của Pike...mà anh dc tôn lên làm nv chính
Còn về lý do mà ở bài Music mắt Shin cứ đảo điên, thiếu tập trung như tìm ai đó thì có nhiều gt:
Thứ nhất, bạn gái Shin đang bí mật xem trong số đó----Shin đang tìm![]()
Thứ 2, Shin tranh thủ soi có em Việt Nam nào xinh tươi hơn mấy em cứ đứng cả ngày ở Metropole ko
Thứ 3, Shin xem có ai quay trộm ko để 1 là tranh thủ làm dáng or tránh tránh (vì tính a ko dc bạo lắm)
Thứ 4, anh đang tìm xem có cái banner hay bất kỳ vật j liên quan tới AAA do fan làm trên khán đài ko (rất tiếc là ko có đâu vì ng yêu anh nhất đang phải cấp tốc phóng ga từ Metropole về nhà T___T )
Thứ 5, anh tìm xem có con hâm cả ngày đứng hô Shinji-san mỗi lần anh bc ra, bc vào cổng khak sạn ...mà ko, từ hôm ở bên Hilton nữa...vì chỉ có mình hô Shinji-san ....anh bất ngờ vì có mỗi mình biết anh 1 phần thì còn có lý do chú ý 10 phần vì em phát âm Shinji-san sai đến độ mỗi lần nghe thấy, anh ngớ người một lúc mới nhận thức dc là gọi tên anh để cúi chào![]()
ĐI diễn ở nước có ít fan nhóm anh là khổ thế đấyCủa ít lòng thành nhiều ....H cũng mới hiểu vì sao mỗi lần nói Uno-chan, Uno-sama (liều thật) thì Uno 1 lúc sau mới quay ra ...ko phải chị lạnh lùng mà là vì gọi tên chị có chuẩn đâu mà chị hiểu
![]()
bad_no001 (11-10-2011), havui (11-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), kei_itsumo (12-10-2011), kokoro1810 (11-10-2011), lynkloo (11-10-2011), mime (12-10-2011), rin_4ever (11-10-2011), rurika (11-10-2011)


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
thay đổi nội dung bởi: jerrymlb, 28-01-2012 lúc 01:59 AM


taka mới reupload 2 file PikeYenny up của Kuuchan trên youtube (minor link):
bad_no001 (11-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), lngthanh (11-10-2011), lynkloo (11-10-2011), rin_4ever (11-10-2011), rurika (11-10-2011), Tiêu Dao Tử (11-10-2011)


Phỏng vấn Exile nè + vài ảnh hậu trường nữa:
![]()
bad_no001 (11-10-2011), ChuChi (11-10-2011), Empty ! (11-10-2011), fantasy (11-10-2011), kei_itsumo (12-10-2011), kokoro1810 (11-10-2011), lngthanh (11-10-2011), lynkloo (11-10-2011), meteora (12-10-2011), rin_4ever (11-10-2011), takamioda (11-10-2011), tempo (11-10-2011), thao33 (11-10-2011), Tiêu Dao Tử (11-10-2011), yummy_lady (11-10-2011)


Ngày 09/10
Đi từ 8r sáng
Quá nhiều thứ khiến mình chả nhớ hết đã sảy ra những chuyện sảy ra trong ngày
Đại khái là hôm nay đến khá sớm đói bụng thế là lân lê tìm chỗ ăn cái đã
Sau khi ăn no nê, buột mồm nhắc đến EXILE thỳ cái chú đang ăn ở hàng bún bên cạnh gọi với lại "Các cháu là fan EXILE hả ?"
Qua 1 hồi hỏi han, gợi chuyện thì chú đã tiết lộ chú là ở đoàn Staff Việt và EXILE bây giờ đang ở Metropole , và sẽ lên xe đi tổng duyệt lúc 11r
Đến Metropole, sau 1 hồi chờ đợi thỳ ng` ra đầu tiên là Koda Kumi
Chị mặc váy hồng, rất xinh ^^
Nhưng chị ít cười quá (có thể do mệt)
* Đợi khá lâu nên bọn tớ đã làm "1 tấm banner A4 có trái tim tô đỏ rực khá.........xấu nhưng bắt mắt" [<= tríc nguyên lời chính chủ ]
Trong thời gian chờ đợi ng` ra tiếp theo
Bọn tớ đã có cơ hội , nói chuyện và làm quen với chú lái xe của W-inds
Chú đã cho xem hình của Kei, Ryu và Chiba lúc chụp trong xe
Kei mặc áo 3 lỗ, lộ bắp tay và "2" 1 phát ( Dễ thương cực)
Sau 1 hồi xin xỏ , bọn tớ đã viết giấy (thư tay) và nhờ chú gửi cho W-inds
Và chú hứa , nếu có cơ hội chú sẽ xin hộ chữ kí vào đó
Lúc W-inds ra , Kei ra đầu tiên mặc áo trắng quần Jean , quay mặt về phía chúng tớ và vẫy
(Thực chất là cái banner đã thu hút sữ chú ý của anh)
[Cảm giác lúc đó như là không thể thở được
Kei cười rất tươi và vẫy rất nhiệt tình]
Đợi mãi không thấy EXILE nên bọn tớ quay lại NHL
Loanh quanh xung quanh 1 lúc thỳ bên phía NHL bắt đầu có tiếng
Bọn t đi ra thỳ đang bắt đầu chụp ảnh trên sảnh và phỏng vấn
W-inds ra đầu tiên
Đầu tiên thỳ các anh đứng hướng ra ngoài [may thế]
Nhưng staff bên cạnh khá nh` và k cho chụp ảnh nên k chụp được gì nhiều
Thế nên tớ vs con bạn không chụp chiếc ji` hết mà tập trung ngắm
Và giơ cái banner A4 * I [trái tim đỏ đậm] JAPAN*
Và cái giây phút đó
Kei lại nhìn banner và cười lần nữa
Kei cười rất tươi và răng anh rất trắng []
Anh nhìn qua đó vài lần , vì bọn tớ đứng ngay cạnh staff và gần như đối diện với W-inds
Nhưng Ryu đang trả lời phỏng vấn và Ryo quay về hướng khác nên chỉ mỗi Kei là nhìn và cười
Giơ được 1 lúc thỳ t lại tiếp tục cầm máy chụp
Sau 1 hồi kiễng kiễng (để chụp)
Chú staff đứng bên ạnh tớ đã gọi và nói "Đưa đây anh cao anh chụp cho"
Nhưng sau đấy vẫn bị tóm
Lúc 3 anh quay vào NHL , Ryo và Ryu quay ra phía fan đang đứng (hét) , anh cười và vẫy 1 phát
[Đấy là lần đầu tiên từ khi xuống sân bay mình thấy Ryu cười tươi thế - Đẹp lắm ý TT_TT ]
Và trong lúc mình đang mải nhìn ngắm thỳ đã có 1 số bạn đước bắt tay các (trong đó có con bạn tớ - cũng có thể nói nó là đứa đầu tiên xông lên bắt tay Kei]
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cảm giác là : Tay to và ấm
Ra tiếp là AAA
Nhưng do W-ind quay ra ngaòi nên bị nh` ng` chộp hình quá nên sau đó AAA đã quay mặt vào trong
Ra sau đó là AKB
Mình nghe bập bõm đâu được là hình như các bé kể lại vụ ở sân bay
Fan hét rất to "AKB48" và các bé rất vui .... balah...
Phỏng vấn xong sau đó . Mình thực sự rất sốc trước hành động liều mình cảm tử xông lên bắt tay Mii-chan của con bạn
Tríc nguyên văn là : "T thấy ức chế vì mấy thằng xung quanh cứ cầm tay các em,xem này *chìa tay* tay các em thơm quá, bây giờ vẫn còn mùi, ngửi thử xem "
Tiếp là EXILE
Các anh đứng quay ra ngoài nhưng vì staff gần đấy đông quá nên không chộp được ảnh đẹp
Đang đứng lóng ngóng thỳ 1 bác ng` Nhật bên cạnh quay sang bảo là : "Nhanh lên muốn bắt tay thỳ đi ra đằng kia kìa" Rồi chỉ về phía cửa phụ NHL - nơi tý nữa các anh sẽ đi vào
Koda Kumi ra ngay sau đó
Và bác ng` Nhật bên cạnh còn ẩn ẩn "Sang nhanh bên kia bắt tay kìa"
Sau cùng , tất cả nghệ sỹ ra cũng chụp chung với nhau
Vì quá nhiều , quá nhiều máy ảnh và máy quay, mà với mỗi 1 máy quay các anh phải nhìn vào đó vài lần và ... cười . Thế nên sau 1 hồi "mouichido" của mấy chú phóng viên. Mình đã nhìn thấy Takahiro ngoáy môi và phồng má.
Chả biết là do ủn đẩy hay là do cái mắt nó kéo cái chân mà dần dần mình đã đứng cùng hàng với anh phóng viên đứng đầu ( trên cùng ý) , Nên nhìn biểu cảm của các anh rất rõ .
Mím môi , hay chỉ hơi nhếch mép thôi là cái núm đồng tiền của Hiro đã hiện ra rồi
Trong khoảng thời gian mọi ng` đang "mouichido" thỳ t chỉ có thể nhìn Hiro...
Vì anh quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp
Chụp xong thỳ mọi ng` lại theo đường cũ để đi vào
Lần này thỳ t đến được gần anh và chìa tay
Thật may mắn là mình đã được bắt tay với Takahiro
Cảm giác là : Tay anh rất to và ấm cùng vs đó là "1 cảm giác rất Yomost !!! "
Sau đấy thỳ con bạn mình chạy lại
Trích nguyên văn " T được bắt tay Keita 2 lần AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Buồn cười lắm , t giơ ta phải, anh ấy giơ tay trái. Thế là anh ý vòng ngoặc tay ra để bắt tay t AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! " [Dễ thươngggggggggggggg ]
Và 1 con bạn nữa
Trích nguyên văn " T được bắt tay với Minami, e ý bắt t t bằng 2 tay " [Dễ thươngggggggggggggg ]
Sau khi mọi người vào hết
Hỏi anh bảo vệ gần đấy thỳ biết là từ đó đến 5h là không có sự kiện ji` ở ngaòi cửa nữa
Bọn tớ quyết định đi ăn (ở Lotte gần đấy)
Ăn xong thỳ vì máy ảnh của t hết pin nên quyết định sẽ đến nhà bạn (gần đấy) để mượn pin
Nên cả lũ ra luôn
Thật không ngờ
Vừa bước ra cửa thỳ gặp Minami đang bước vào cửa hàng souvenirs ngay bên cạnh
[Nếu bước ra chậm 30s là lỡ mất rồi, vì em mặc rất bình thường, nhùn nhùn y như 1 cô gái Việt.
Lúc vừa bước ra, thỳ mình đứng ngay sau em ý, nên chỉ nhìn thấy lưng
Mình thật sự không nghĩ là em, nhưng kiểu buộc tóc lệch của em quá là ... quá là ...
Nên minh bước nhanh lên trước mà nhìn
Lúc đấy nghĩ "Thế quái nào mà chúng nó lại ở đây nhỉ"
T gọi mấy con bạn, và sau khi biết đúng là chúng nó thỳ t theo vào bên trong
Minami cầm 1 con thỏ màu hồng va hình như hỏi giá
1 em đứng ngay cạnh, và đang thử đôi dép
Con bé xỏ xỏ rồi ngắm ngắm [Dễ thươngggggggggggggg ]
Lúc sau thỳ Sae cũng vào
Sae xinh lắm ý
Nét e ý là xinh dai, nhưng e ý make má hồng nên nhìn yêu dã man [xin lỗi vì vốn từ nghèo nàn nhưng mình không biết dùng từ nào để tả em nữa ]
Em mặc áo vàng, quần xanh và đi đôi giầy gấu trúc giống như hôm ở sân bay.
Bọn tớ hỏi có được chụp hình em không
E bảo đợi chút để hỏi
Xong lúc sau
Quay lại
Tớ thề là em ý mở to mắt và chớp rất chậm y như kiểu mắt cún con , môi hơi chu, hai tay ôm chặt để trước ngực và nói "Gomen ... Gomen"
Em nói 2 ,3 lần câu Gomen liền
[Dễ thươngggggggggggggg ]
Thề là em ý không ăn ảnh
Vì ngoài đời e ý xinh gấp 1k lần luôn
Bọn tớ chỉ đi theo Sae 1 lúc rồi thôi
Vì các e đã bí mật đi dạo nên bọn t k muốn làm phiền, lẽo đẽo theo đuôi
Khoảng 5' sau
Do không chịu được, nên cả lũ lại đi tìm bóng vàng(Sae mặc áo vàng mà, nên chỉ thoáng thấy vàng vàng là cả lũ sán lại)
Qua Hàng Dầu và mấy shop gần đó để tìm
Nhưng (lại) thật không ngờ
Bọn t gặp được thêm 7,8 em nữa cùng nhau đứng ở vỉa hè
Đứng (xa khoảng 5m) nhìn 1 lúc thỳ Sae vs Minami đến
Lại tiếp tục không muốn làm phiền nên bọn tớ chỉ nhìn thêm chút nữa rồi đi
Muốn tìm các nhóm còn lại
Nên lại vào Hàng Ngang-Hàng Đào
Đang đi thỳ nhìn thấy 1 chú dây xanh. Phóng viên cùng máy quay đài NK (Nhật)
Bọn tớ đi theo các chú
Vừa ra đến Hàm Cá Mập thỳ bọn tớ gặp xe của AAA
Chả biết là do cái số hay làm sao
Vừa chạy đến cạnh xe thỳ Takahiro (AAA) mở cửa xe , ngó mặt ra và ... vẫy
[Mình nghĩ anh mở cửa và ngó mặt ra vì phải nói chuyện vs staff . Đúng lúc đó bọn tớ đi qua thỳ anh tiện thể vẫy luôn]
Sự kiện "Mở cửa sổ - ngó mặt - nói - vẫy - đóng cửa sổ " chỉ diễn ra trong vài giây. Nếu lúc đó chạy chậm 1 tý thôi thỳ đã không được như thế rồi.
Sau đó thỳ quyết tâm hừng hực đi bộ từ Hàm Cá Mập ra Nhà Hát Lớn
Nhưng đi được 1 lúc thỳ thôi ==" vì quá mỏi chân nên đã bắt xe về NHL
Lúc quay về nhà hát lớn, do không có cái gì nên bọn tớ lại đi loanh quanh
Vòng ra quán cafe đằng sau NHL thỳ vô tình bọn t gặp 1 anh mặc áo JPN
Anh đã giúp bọn tớ đi vào trong NHL , mặc dù lúc đấy đã diễn tập xong hết rồi . Nhưng bọn em vẫn rất cảm ơn anh đã đưa chúng em vào
Vừa đi vào trong , sân khấu đập ngay vào mắt
Vì vốn từ nghèo nàn sẽ dùng tư liệu của bạn tớ
Nó thật sự rất đẹplần đầu mình vào và sân khấu như thiên đường ấy, rất đẹp.k thể thấy độ sâu hoặc nổi khi xem qa TV đâu
Cảm giác như là mình có thể chạm vào thứ ánh sáng ở trên sân khấu , kiểu như xem 3D là 'Mình đang ở dưới Thủy Cung' mà không cần phải đeo kính ý
Như là đang nhìn xuyên qua 1 làn ánh sáng
Cảm xúc rất khó tả
Sau khi noí chuyện vs mấy chị staff cạnh đấy thỳ bọn t thấy không ổn và bắt đầu tìm chỗ nằm vùng từ 5h đến 7h
Mấy đứa bảo trốn trong toilet rồi bao h khách mới vào đông thỳ lẩn ra
Nhưng không ngờ, sau 1 tiếng rưởi ẩn núp trong đó, do không só sóng nên bạn tớ phải lên trên để gọi điện thoại
Vừa lúc đấy thỳ có 1 bác Staff đến và bắt mấy chị staff cạnh tớ trình thẻ
Bác bảo " Bây giờ đang có mấy fan đi vào trong này. Đội ngũ Nhật bảo đi dẹp hết, bọn fan nó cuồng lắm, dám ẩn trong toilet nữa"
Bác nói xong thỳ mình run k chịu được
Vừa sợ vừa mừng
Sợ bị tóm và mừng là đã trèo nhanh lên đây
Nhưng chưa đầy 5' sau , bác ý quay lại và bắt cả lũ đi ra
Đi ra ngoài đứng thỳ lúc đấy fan đã đứng đầy ngaòi cửa
Lúc sau có anh phóng viên Nhật ra phỏng vấn fan
Bác phiên dịch bảo là "Ai muốn tý nữa cùng đi vào thỳ ra pv"
...
Đợi mãi không thấy ai gọi vào
Chả mấy chốc đã đến 8h
AKB ở thỳ ở trong hát
Mình chỉ biết ngậm ngùi đứng ngoài
Đúng là Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt
Chúng nó chỉ cách có vài chục met mà chúng ta phải xem chúng nó qua TV
Cảm giác thật là uất ức
Đã đứng xa 5m, xem nhờ TV (ghẻ) của phòng bảo vệ thỳ chớ, mấy anh vest đen còn che hết cái màn hình
2 anh mỗi anh đứng 1 bên, quay lưng vào mấy chục con mắt
Đợi xong W-inds đi xe ra
Hú hét 1 lúc
Kei ngồi trong xe chào fan
Chào xong quay đi luôn []
Lúc đấy quẫn quá mình giơ tay dập vào cửa kính
Ryu và Ryo ngồi ngay gần đã quay lại cười
Cười xong quay đi luôn []
Thế là đi về
Đi bộ ra Metropole để nhìn các anh lần cuối
Nhân tiện hỏi chú lái xe luôn là mai mấy giờ đưa các anh ra sân bay
Chú nhiệt tình trả lời : "Ngày mai 9h"
Ra lấy xe đi về
Thế là kết thúc 1 ngày
bad_no001 (11-10-2011), ChuChi (11-10-2011), fantasy (11-10-2011), hyvongxanhntct (13-10-2011), kai yutaka (11-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), kei_itsumo (12-10-2011), Lilchan (11-10-2011), lngthanh (11-10-2011), lynkloo (11-10-2011), ma_manh (11-10-2011), meteora (12-10-2011), Ngọc_san (11-10-2011), prince_wing (11-10-2011), rin_4ever (11-10-2011), rosewind (11-10-2011), thu_sven (11-10-2011), To*fi (11-10-2011), waster57 (13-10-2011), yummy_lady (11-10-2011)


Hix, thật vô vàn cảm ơn những report của đội đeo bám các anh-chị-cô-chú-bạn-em sao Nhật. Chỉ đọc thôi mà mình đã cảm thấy thật sống động, nếu ơ ngoài đời thì chắc mấy hành động như chạy ầm ầm ròi chân gắn phản lực mà các bạn nói còn hoành tráng hơn nữa. Zậy là ĐNH lần 2 đã khép lại, hẹn gặp lại ở ĐNH lần 3, hi vông tới lúc đó mình đã chuẩn bị đầy đủ về cà thể lực, tài lực, thị lực...nói chung là các loại lực để có thể đú theo các mem JPN nhà mình...
bad_no001 (11-10-2011)


meteora (12-10-2011)


@ roshajoley : hé hé hé ^^ chính xác ..em đúng đi dép tông trong bụng ss hahahaha, ban đầu có biết anh nào với anh nào đâu T_T nhưng khi quay đc 1 lát rồi thì thấy cái anh chàng trong aaa kia đẹp trai quá T_T máu mê trai nổi lên nên focus vô ảnh hơi bị nhiều ^^
[HD fancam 1080p] Ending - Japan -- Vietnam Music Festival 2011
http://www.youtube.com/watch?v=WHbts7a3KD8


@Empty
Nhóm bạn thiệt là may mắn kinh khủng khiếp ... chả bù với cái nick của bạn. hahaha.
Mấy chú "chỉ đường" cho bạn thiệt là nhiệt tình và cưng hết sức nhe. Thích ghê.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks