Hôm bữa em đọc các tiêu chuẩn của Nino trên Ho! là có ~10 tiêu chuẩn mà (Đọc cái tiêu chuẩn đầu tiên: "Em phải là con gái" thấy anh Nino lươn lẹo quá đê!)
.
Tiếng Nhật thuộc về phần ngôn ngữ dân tộc, cái đó không tính vào "tính cách" :-j Đầy cô đi lấy chồng nước ngoài rồi mới đi học tiếng nước đó cơ mà... :-j
Mà giờ tình yêu đâu phụ thuộc ngôn ngữ hay tuổi tácNhỡ sau này Nino "dính sét" của cô nào đó người không phải Nhật thì sao hả chị
![]()
Ai biết được chứ ạ
Càng nói em càng tò mò người yêu của Nino là cô nào...![]()
.
Sang năm một loạt các anh trong JE đi lấy vợ hoặc công pố có người yêu rồi... Em chúc nhà A cũng có một thành viên nào đó trong danh sách í![]()
V6 thế là yên bề gia thất tuốt luốt, còn đúng Nagano-san là vẫn thấy im lìm![]()






!)

. 6 anh KT thì giờ này còn phởn với hớn lắm
. Người chính chắn nhất nhóm là Nakamaru có nói là đợi khi nào tốt nghiệp đại học xong mới tính chuyện đó
. Nên chưa đến mức mà mọi người cần suy diễn chuyện đó đâu
.
Anh Sho chụp Winkup tháng 6, mà dắt theo 5 bé trai dễ thương xinh xắn chụp chung nữa cơ đấy
(không biết có ý gì đây
).
). 2 ông mà chơi một cú "wedding" bất ngờ là bà con còn shock hơn cả KimuTaku ấy chứ
.
.
. 2 anh này thì thích làm việc hơn là có người yêu
. Coi cái clip, Okada bắt con bọ hung bỏ vô khăn tắm của Sakamoto, làm leader vừa chạy vừa la
. Sau đó, đi hái nho, lại còn bỏ bọ hung vào rổ nho và áo của leader. Nhìn Sakamoto vừa la vừa ôm bà chủ trại nho mà cười bể bụng





Còn Sho-san khoan đã, vì tớ đang nhắm anh í
vì tui cũng đang nhắm anh mà
. Sho senpai 

, quăng cho dịch hả
. Mà thú thật bé chẳng biết phân biệt, nhận rõ là hát dở hay hát hay chỉ biết nghe thoai

Bookmarks