
Nguyên văn bởi
yuki_yuki_93
nhớ mặt thì tất nhiên là nhớ hết rùi, phân biệt được hết lun, nghe hát thì yuki chỉ nhận ra được giọng của mỗi kame với jin, lâu lâu nhận ra được giọng của ueda.
vừa mới coi cái MS xong. trùi ui, mí anh xuống sắc dữ wá, nhìn mà thấy thương, mí a ơi làm viêc ít ít thui, thế nì thì nhìn mí a em chết mất ><, nhất là jin, nhìn mặt ổng cứ như mất ngủ, mặt kame thì đỡ hơn trong cái pv, nhìn ueda là tươi tỉnh nhất nên thấy ueda có vẻ tỏa sáng giữa đội hình kì nì. còn nữa, cực kì hok thix cái đầu vàng của junno, từ hùi nhìn trong pv là đã hok thix rùi, cầu mong ổng mau nhuộm lại tóc cũ nếu hok chắc yuki hok dám nhìn ổng. có khúc cuối nhìn mí a cười là thấy vui thui, nhìn kame với jin thương wá.
nghe nói là kame sẽ tiếp tục đóng DreamBoy năm sau, a lại ôm việc vào mình nữa rùi ><, thui thì ủng hộ a vậy, cố gắng lên!
Bookmarks