Trong cái list mê được mỗi bài của Otsuka-san và Hamasaki-san.
Còn lại, ... không nuốt được (forgive me ^^)
Ito-san, không biết có phải hồi trước mê quá nên nghe nhiều hay sao mà dạo này thấy ENDLESS STORY ngày càng chán![]()


Trong cái list mê được mỗi bài của Otsuka-san và Hamasaki-san.
Còn lại, ... không nuốt được (forgive me ^^)
Ito-san, không biết có phải hồi trước mê quá nên nghe nhiều hay sao mà dạo này thấy ENDLESS STORY ngày càng chán![]()


yeah, có nghe ENDLESS STORY nhưng cũng chưa thích
PLANETARIUM mới đầu thì ko thích, nhưng bây giờ thì ^__^ thích nhất chỗ pháo bông được bắn lên *phụt* , lò mò gõ được vài phiếm trên organ
Ayumi Hamasaki - Heaven <--- hay
Ken Hirai - Pop Star <-- hun cảm giác
Mấy bài kia chưa nghe.


Cuối cùng đã nhận ra rùi hả MikNguyên văn bởi Mikio Almasy
![]()
Ko thích PLANETARIUM lắm, đang khoái Neko ni Fuusen muh nghe bài này thấy nó cứ buồn ngủ sao áh(Yes ơi xin lỗi nhé) Thấy thằng POP STAR nghe thích hơn, dù cái PV bác Ken "ưỡn ẹo" ghê quá
![]()


Hé, biết lâu rồi, nhưng cứ tưởng với Ito-san thì sẽ không có zdụ này(hồi đầu mới nhìn, phải công nhận là thấy cổ rất đẹp, giọng cũng cute nữa
)
Planetarium của Otsuka hay, Mik thích nó, PV cũng rất được (không uổng công mình down file vob to bổ chảng về ^^)
Còn Ken Hirai thì, ôi trời ạ, ghét tên đó (forgive me ^^).
Nam singer của J-music thì chỉ thích Gackt, B'z, và The Alfee thôi (toàn các "anh" Rock cả)
Chỉ thấy HEAVEN của sis hay thui còn mấy bài khác thấy thường wá...


Hôm nay mùng 1/1/2006 mới mò vào cái này xem, tội lỗi T--------T.
Cái link của DIE phông nhà mình ko hiển thị được, shock toàn phần, khóc luôn T------T
W-inds cũng có mặt thì vui, nhưng mà Ayu, Hikki, Namie ko có thì cũng hơi buồn. Tuy giờ đang thích W-inds nhưng mà mình vẫn mong đội đỏ thắng ^^, dù gì thì gì cũng là chị em cả!
Vậy, quan trọng nhất, nếu nhà ai hiển thị được phông Tiếng Nhật và down được thì cho tui ghé down với, chứ chữ TN là tui bó tay, ko down, ko hiểu nó viết cái gì được đâu T------T. Mong xem thử xem nó thế nào ^^
Vừa xem BoA xong, con bạn mình nó lại thích BoA mới buồn >______<, thế nên miễn bàn.......Dù sao , cẩn thận có ai thích BoA vào đây lại rắc rối!


Đây là Top ten love song mà , nên có mấy bài hay lại ko được vào ^^!
Chỉ thấy mỗi bài Heaven của sis Ayu là hay, Be my last của sis Utada Hikaru cũng hay, còn đâu thấy cứ chán chán, nhất là ông Ken Hirai, vừa xem nhà bạn xong, chán....>____<


Đúng là một hành động đẹp, chẳng phải bao giờ cũng có những tấm lòng như vậy, hồi MTV bây giờ thỉnh thoảng vẫn quảng cáo các đoạn quảng cáo ủng họ như vậy!


Khẳng định lại nhá, chỉ không hiểu tại sao Pop Star lại được liệt vô hàng love song thôi, chứ Ken Hirai hát không dở. Nếu tính về Jpop nam solo, thì (chưa thống kê hết) nhưng chắc chẳng có ca sĩ nào bán được nhiều đĩa bằng him đâu. Chuyện ỏng ẹo trong PopStar là do him cố ý làm, cái này đã được him nói rõ khi phỏng vấn ^_^


Source: http://www.v-stuff.net/stuffshow.php...sier=21&page=6
Đầu tháng 4/2005, chương trình Music Station của kênh TV Ashai đã đưa ra bảng xếp hạng 50 nghệ sĩ có lượng đĩa bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc Nhật Bản
Là một bảng xếp hạng toàn thể, danh sách dưới đây ko phân biệt thể loại, thời kì, đối tượng,... Nó có thể cho bạn biết những nghệ sĩ đc yêu thích của nền âm nhạc Nhật Bản, nhưng nó ko phản ánh được tình trạng hiện tại của các ca sĩ đó (còn đc yêu thích hay ko,...)
Đây là bảng xếp hạng, số lượng đĩa bán ra (albums, singles,...) được liệt kê trong ngoặc
01- B'z (71.640.000)
02- Mr.Children (46.220.000)
03- Southern All Stars (44.680.000)
04- Ayumi Hamasaki (41.030.000)
05- DREAMS COME TRUE (40.030.000)
06- Yumi Matsutoya (37.790.000)
07- GLAY (35.800.000)
08- ZARD (35.450.000)
09- Hikaru Utada (32.160.000)
10- CHAGE and ASKA (31.220.000)
11- Seiko Matsuda (29.260.000)
12- globe (28.600.000)
13- SMAP (28.400.000)
14- L'Arc~en~Ciel (25.760.000)
15- Namie Amuro (25.750.000)
16- Akina Nakamori (25.100.000)
17- TUBE (23.880.000)
18- Maki Ohguro (21.890.000)
19- Every Little Thing (21.630.000)
20- TRF (21.500.000)
21- Miyuki Nakajima (21.310.000)
22- KinKi Kids (20.790.000)
23- Tsuyoshi Nagabuchi (20.380.000)
24- Noriyuki Makihara (19.830.000)
25- SPEED (19.280.000)
26- Masaharu Fukuyama (18.760.000)
27- Hiroshi Itsuki (18.700.000)
28- KOME KOME CLUB (18.320.000)
29- SPITZ (18.290.000)
30- MISIA (17.150.000)
31- Momoe Yamaguchi (16.190.000)
32- Kyosuke Himuro (15.710.000)
33- Yousui Inoue (15.670.000)
34- Kenji Sawada (15.660.000)
35- Hiromi Go (15.620.000)
36- Morning Musume (15.470.000)
37- Shinichi Mori (15.400.000)
38- Checkers (15.300.000)
39- Miki Imai (15.220.000)
40- Miho Nakayama (14.970.000)
41- Shizuka Kudo (14.820.000)
42- Kyoko Koizumi (14.230.000)
43- Mai Kuraki (14.220.000)
44- JUDY AND MARY (14.130.000)
45- Chiharu Matsuyama (14.030.000)
46- Eikichi Yazawa (13.930.000)
47- WANDS (13.730.000)
48- T-BOLAN (13.610.000)
49- Mariah Carey (13.460.000)
50- Mariya Takeuchi (13.400.000)
* My comments
B'z ~JPop's pride~ ~Being Group's pride~ ~Detective Conan's Pride~ ~now my pride~ : Ko ngờ B'z lại giỏi + nổi tiếng + biết làm ăn như vậy. Bắt đầu suy nghĩ lại về những lời chỉ trích GIZA =) Being GroupDẫu biết nay mai nữa cái bảng xếp hạng sẽ thay đổi (Ayumi & Hikki cứ làm thêm vài cái albums nữa ^^') , những trong lòng nmw sẽ mãi giữ một niềm kính trọng đối với B'z, một niềm tự hào về B'z, như bao ca sĩ của Being khác. Marketing ko tốt bằng các công ty khác nhưng "săn đầu ng" quá ok. Nay mai nữa rảnh rang phải nhờ Mik up mấy bài của B'z mới đc ^___________^
ZARD ~another Being's pride~ : Thật tình ko ngờ mấy ca sĩ của cái công ty Being này (mama của GIZA) lại làm ăn khá như vậy. ZARD tuy nmw ko nghe nhiều, chỉ nghe trong Detective Conan, và thậm chí còn ko rõ là ca sĩ solo/nhóm nhạc, nhưng rất thích, nhạc đầm ấm, sâu sắc, nghe thấy thanh thản ghê cơ. Mỗi tội mấy cái PVs thấy rõ ra là mấy ông đạo diễn hà tiện, "bà con" của GIZA có khác T_____T.
Hikaru Utada : mặc dù ko hâm mộ Hikki nhưng phải khâm phục her. Có 3 cái albums & 15 cái singles muh đã làm nên kỳ tích thế này. Ghê thiệt! Con nhà tông có khác. Cứ cái đà này Ayu phải cẩn thận, chứ ko thìChỉ có điều ko thích mấy cái recent singles, Be my last với lại Passion nuốt ko vô. Mình đúng là ko hợp với thời đại gì cả
Mai Kuraki ~GIZA's hugest pride~ : Bất ngờ lớn nhất của bảng xếp hạng (đối với nmw). Ko bao giờ nghĩ her có thể lọt vào đây. Đúng là rất adore Mai-K nhưng với sức marketing của GIZA Studio + cái "thành tích" ngày càng đi xuống của Mai-K thì việc lọt vào đây đúng là "quá sức". May muh hồi này chưa ra cái đống Danshingu, P.S MY SUNSHINE & FUSE OF LOVE, Growing of my heart tẩu tán tệ hại. Trừ khi Mai làm thêm vài cái records nữa, chứ ko nay mai nữa bị Mika, Ai, ... đẩy xuống hết >.<
Mariah Carey : mắc cười nhất chị này ^^ Non-Japananese artist duy nhất, nhỉNữ hoàng có khác, ở đâu cũng "quét sạch", "giết sạch" mấy cái bảng xếp hạng
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks