@yuki: nhớ vụ mình bảo là bạn ý có xin 2 chữ kí kđó, quà đó đó
nó mà quên thì rầu lắm :-< với lại nó về mình còn túm cổ bắt tường thuật lại lần nữa
28 mới về cơ, nhưng mình sẵn sàng đợi để lấy bằng đc chữ ký keichan *ôi lạy giời phù hộ* kiểu này chắc 29 phải phóng qua nhà tuồn hàng cho nó với vác Kei's về
Còn chuyện mua mag JE thì t cũng k rõ lắm
Mà yuki còn học quân sự ở trg chứ t vác balo đi đến chỗ nào hem biếtnghe nhắc nhở là k nên mang lap với dđ đắt tiền đi, chỉ nên mang con cục gạch đi thì k sợ bị lấy trộm
kiểu này có nguy cơ mình phải xa giai 1 tháng
đc cái xong quân sự trở về là sn Keichan
nếu k thì chắc lên đứng trên đỉnh núi hú cmsn anh quá
@mei: uh chị đấy bằng tuổi ss em ạ28 về xong 30 đi tung của với mommy đến khoảng mùng 3,4; kế hoạch là thế nên chị ấy mới hỏi ss là đi họp off cùng đc k






đó, quà đó đó
nó mà quên thì rầu lắm :-< với lại nó về mình còn túm cổ bắt tường thuật lại lần nữa 
nghe nhắc nhở là k nên mang lap với dđ đắt tiền đi, chỉ nên mang con cục gạch đi thì k sợ bị lấy trộm
nếu k thì chắc lên đứng trên đỉnh núi hú cmsn anh quá
28 về xong 30 đi tung của với mommy đến khoảng mùng 3,4; kế hoạch là thế nên chị ấy mới hỏi ss là đi họp off cùng đc k
Trả Lời Với Trích Dẫn
*khều khều* hỏi dùm vụ mag đi
sn Yuki trước sn người đó 1 tuần đó H.Anh
chỉ sợ nó mà quên thì xong phim *panic* k biết bao h con bé mới về để lấy đc
năm nay mà tổ chức thì nhớ chụp ảnh tung lên đây cho mn ngắm với nhé 










Bookmarks