Naota của AAA up một đống ảnh các anh giai chị gái AAA đi chơi bời ở HN
http://twitpic.com/6x5ev3


Naota của AAA up một đống ảnh các anh giai chị gái AAA đi chơi bời ở HN
http://twitpic.com/6x5ev3
akirayuu (10-10-2011), bad_no001 (10-10-2011), cafechocolate (11-10-2011), dtt (10-10-2011), ging (10-10-2011), kai yutaka (10-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), kokoro1810 (10-10-2011), lngthanh (10-10-2011), lynkloo (10-10-2011), meteora (10-10-2011), Momo-chan (10-10-2011), Ngọc_san (10-10-2011), Onion Club (10-10-2011), rin_4ever (10-10-2011), yukipi (10-10-2011), yunami (10-10-2011)


hôm qua quá vui ấy ^^, không ngờ màn du kích của mặt trời lại gây cảm hứng tột độ đến như vậy ^^
bad_no001 (10-10-2011)


hôm qua quá vui ấy ^^, không ngờ màn du kích của mặt trời lại gây cảm hứng tột độ đến như vậy ^^
bad_no001 (10-10-2011)


Chưa có phần của AAA nhỉ
Mấy đứa bạn mình ko phải fan Jpop thì đang réo link phàn của Exile![]()


@PikeYenny: I'm waiting for link of Kuuchan part ^^


20111009 AAA - Heart & Soul + Music @ Japan -- Vietnam Music Festival 2011
http://www.youtube.com/watch?v=iqKkJCUyl2E
----------
xem tạm bản TV trc nhé T_T, HD fancam mình up từ sáng giờ cứ toàn bị lỗi, điên quá ><

Nyan mới up hình lên blog
thay đổi nội dung bởi: Pet, 11-10-2011 lúc 12:43 PM
akirayuu (10-10-2011), bad_no001 (11-10-2011), cafechocolate (11-10-2011), conlocteen (10-10-2011), Empty ! (10-10-2011), ging (10-10-2011), justlikethat (10-10-2011), kai yutaka (10-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), kei_itsumo (12-10-2011), kokoro1810 (10-10-2011), lngthanh (10-10-2011), luv_calvin (10-10-2011), lynkloo (10-10-2011), meteora (10-10-2011), mime (10-10-2011), Momo-chan (10-10-2011), rin_4ever (10-10-2011), thao33 (10-10-2011), themoon (10-10-2011), thu_sven (10-10-2011), Tiêu Dao Tử (10-10-2011), yunami (10-10-2011)


TƯỜNG THUẬT VỤ ĐỘT KÍCH Ở METROPOLE NGÀY 9-10
Khoảng 8h50 Ngủ đi xe buýt ra nhà hát lớn. Lon ton chạy vào HIlton mới biết không có sự kiện nào tổ chức vào buổi sáng ngày hôm đó. Loăng quăng ra gặp mấy chị fan nhà Gió và nhà giai ở NHL, do gần đấy cũng có sự kiện bác Nguyễn Nhật Ánh kí tên tặng fan. Đứng đến hơn 10h thì gặp được 3 nàng AKB48 ra chụp ảnh, xinh như búp bê ấy. Sau đó các chị kia về hết còn một mình Ngủ lang thang.
Đến gần 11h gặp ss Minh Hà, ss Eva và các ss khác là fan nhà EXILE. Biết được tin các anh ở trong khách sạn Metropole, cả lũ kéo nhau ùn ùn ra đấy hóng giai. Không dám nói cho ai biết vì gọi một người thì lại một đám kéo đến, kiểu gì cũng bị đuổi. Hơn 12h thì em Rô đến nhập hội. Fan gờ cắm chốt ở Metropole luôn ko thèm đi đâu nữa.
Thế là từ trưa đến chiều, dù chờ đợi rất lâu nhưng......Các giai ra ra vào vào, đi NHL rùi lại về khách sạn. Bọn mình (6 đứa) tha hồ vẫy giai, gọi giai, cười với giai.....Các giai cũng cười lại và vẫy lại rất nhiều lần.....Tổng cộng phải mười mấy lần ra ra vào vào như thế. Lúc đầu các giai rất ngạc nhiên nhưng sau cũng vui vui. Đến nỗi Naoya còn nói 1 câu với Nishi bằng tiếng Nhật là "sao đội này đứng đây từ nãy đến giờ thế nhỉ?" (em Rô dịch). Mất công chờ nhưng vô cùng có ý nghĩa khi được gần giai rất nhiều lần, mặt đối mặt luôn. Các anh đi về qua chỗ bọn mình vẫy tay còn ngoái lại cười vẫy tay với bọn mình
Đến chiều thấy chị Chiaki đi mua đồ, Ngủ đánh bạo chui thẳng vào cửa hàng xin chữ kí. Chị ấy cười rất tươi và cho luôn. Ngủ còn đứng nói chuyện với chị ấy một lúc mới về. Sướng ơi là sướng. Đến lúc các anh EXILE ra đội fan tha hồ được bắt tay, tay các anh rất mát. Ngủ còn xin được chữ kí của anh Atsushi ah....Ui mà lúc Taka cười đẹp trai lắm đó. Nhìn hoài suốt từ trưa mà ko chán.
Các ss khác đi mua đồ ăn còn Ngủ và em Rô đứng canh tiếp. Nishi, Naoya, Shinjiro đứng với các staff chờ xe. Các anh mặc quần áo bình thường. Ngủ một mình chạy ra xin chữ kí "Hino-san, Could you give me your sign?" Nishi rất ngạc nhiên mặt mày ngơ ngác, Ngủ bị staff ngăn cản và bị bác bảo vệ xua ra. Nishi chắp tay lại nhìn Ngủ. Sau đó các anh lên xe, vẫn vẫy tay và cười với Ngủ bình thường. Shinjiro còn nói "Tạm biệt" bằng tiếng Việt với Ngủ nữa. Lúc đó quả thật Ngủ đã khóc.....
Ngủ và em Rô chờ lâu quá, đến khoảng 5h thì được các ss kia gọi ra NHL có chỗ chuồn vào sân khấu. Lúc gửi xe máy ở vường hoa con cóc thấy anh Akira đi bộ chụp ảnh cùng fan, lúc hai đứa chạy ra thì anh đã xong và chuẩn bị đi. Hơi tiếc, chỉ đứng nhìn anh và cười với anh, anh cũng cười lại. Ngủ cùng em Rô chui được vào trong NHL. Nhưng ngồi được một lúc thì Ngủ cũng lượn vì sợ xem được nhưng lỡ chuyến xe buýt. Một mình Ngủ ra NHL, gặp nàng Haru và bạn. 888 một tí sau chia tay nhau, Ngủ định đi bộ ra bến xe......
Nhưng thật bất ngờ......
Khoảng 5h30-6h gì đó, lúc Ngủ đi qua Metropole, ko thấy fan nào cả. Nghĩ kiểu gì lại đứng chơi một lúc ở vỉa hè........Thế là, Nishi đi bộ cùng staff ra khách sạn, cười chào Ngủ.....Một lúc sau, Akira mua đồ về cũng cười vẫy tay với Ngủ......Shinjiro đi chơi về cũng chào "tạm biệt" với Ngủ. Một lúc sau nữa, anh Keita cùng một anh nữa vừa đi matxa chân về lúc đi ngang qua cửa khách sạn cũng cười vẫy tay với Ngủ.....Ngủ còn được chào hỏi với đội nhảy nhà W-inds. nữa. CHỈ MÌNH NGỦ ĐỨNG ĐÓ MÀ THÔI....AAAAAAAAAAA........
Sung sướng quá độ, ko thể tả nổi. Đến buổi tối các faan tập trung ở Metropole đông hơn, các ss cũng quay lại. Lại bắt đầu chào giai, bắt tay giai, cười với giai. Nhìn cận mặt luôn. Đứng cách nhau chưa đầy một mét ah.........AAAAAA.....Sờ tay các anh EXILE bao nhiu lần, càng sờ càng thấy sướng...Taka....Atsushi.....Akira. Ngủ chào Keita "Konban wa" anh cũng chào lại.......Có fan gờ còn được bắt tay với Keita nữa.........Shinjiro vẫn điệp khúc "tạm biệt" khi thấy Ngủ vẫy tay.
Đến gần 9h Ngủ ngậm ngùi đi về bắt xe buýt chuyến cuối. Nghĩ lại một ngày hầu như chỉ đứng ở một nơi mà thấy vô cùng ý nghĩa. Chào giai, vẫy tay giai, cười với giai suốt cả ngày, cách nhau chỉ vài bước chân, được nhìn cận mặt anh luôn (tại vì các anh đi vòng ra cửa ngoài của ô tô để vào, mà chỗ đấy lại có bậc thềm nên Ngủ và các fan được nhìn siêu rõ)....AAAAAA
Cả hội cũng chào hỏi với nữ nghệ sỹ Godai Atsuko nữa. Lúc đầu ss Koda Kumi cũng vẫy tay chào fan nhưng về sau nhìn ss có vẻ mệt mỏi. Các fan chỉ dám đứng từ xa hóng.
Hết một ngày.....Về nhà ngủ siêu ngon.....Mơ thấy toàn nụ cười của các giai mà thôi.....
thay đổi nội dung bởi: vampire92, 10-10-2011 lúc 01:36 PM
aikawa (10-10-2011), akirayuu (10-10-2011), bad_no001 (11-10-2011), cafechocolate (11-10-2011), darkG (10-10-2011), dtt (10-10-2011), ging (10-10-2011), Ibingo (10-10-2011), Jet15 (12-10-2011), kai yutaka (10-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), kei_itsumo (12-10-2011), kokoro1810 (10-10-2011), lngthanh (10-10-2011), lynkloo (10-10-2011), meteora (10-10-2011), mime (10-10-2011), Ngọc_san (10-10-2011), Onion Club (10-10-2011), rin_4ever (10-10-2011), thuthuy1962 (10-10-2011), Tiêu Dao Tử (10-10-2011), truongthuyquynh (11-10-2011), Tsukino.Usagi (10-10-2011), yunami (10-10-2011)


đại nhạc hội lần này quả là sôi động hơn lần trước
các tiết mục đều rất hay mình ấn tượng nhất là AAA
bad_no001 (11-10-2011)


meow, thế cuối cùng là hôm nay, có hít đc nốt tí bụi zai gái nào ko đây![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks