thanks to allgiờ mới có quyết tâm xem 1 drama dài cỡ này đó
![]()


thanks to allgiờ mới có quyết tâm xem 1 drama dài cỡ này đó
![]()


hu hu .Tập 25,26,27 không tải được.


hu hu link die hết rồi ! bạn nào reup giùm mình với tập 20,21,22,23,25,26,27.


Xem xong phim phải vào review + cảm ơn sâu sắc tới team subít khi xem những phim cổ trang Nhật vì ngại cái dũng khí Samurai cố chấp, nhưng rồi vì tò mò với cô công chúa của thời Samurai nên mới quyết tâm xem bằng được
phim không diễn biến thật gay cấn nếu không muốn nói rằng đôi lúc thật chậm nhưng vẫn không thể rời được màn hình, phim để lại ấn tượng sâu đậm nhất với 2 từ: gia đình và bổn phận. Atsu - I admire you
![]()
HH (21-05-2013)


Một phim taiga tới 50 tập nên trước giờ vẫn ngại xem. Có xem vài drama liên quan đến lịch sử của Nhật đều hay nên quyết định là phải xem nhưng phải chờ lúc nào có thời gian để tập trung xem mới được. Rồi thì cuối cùng cũng xem xong. Xem hết 50 tập quả thật cũng đuối lắm nhưng rất đáng để xem. Nó còn hay ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ phim ở bối cảnh trước giai đoạn này nhưng không ngờ, tôi vẫn luôn muốn biết thêm về giai đoạn cuối thời Mạc Phủ sang thời Minh Trị của lịch sử Nhật Bản.
Nhiều nhà nghiên cứu phương Tây đã tìm hiểu tại sao, Nhật Bản, một quốc gia không có nhiều nổi bật trong lịch sử cổ đại và trung đại lại có một bước tiến vượt bậc trong lịch sử hiện đại để rồi trở thành nước đầu tiên ở châu Á có thể sánh ngang với các cường quốc phương Tây. Một vấn đề không dễ trả lời. Xem phim tôi đã nghĩ về lịch sử Việt Nam giai đoạn đó. Nhiều nước Đông phương thời đó cũng có chung tình cảnh bị nhiều nước phương Tây nhòm ngó. Triều nhà Nguyễn lúc đó lại có chính sách bế quan tỏa cảng mù quáng hơn làm cho nguy cơ thêm trầm trọng, rồi đến 1858 bắt đầu cuộc xâm lược võ trang của tư bản Pháp. Các vua nhà Nguyễn đều tự phụ là bậc đại nho, tin rằng chính sách bế quan tỏa cảng bảo vệ được thống nhất tinh thần dân tộc thì tất bảo vệ được an toàn lãnh thổ. Quan lại thì đa số có tầm nhìn hạn hẹp, đều bị tinh thần hủ nho chi phối. Đúng là hoàn cảnh lịch sử cụ thể quá khác biệt nên không có quyền phán xét, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi nếu Nguyễn Huệ không mất đột ngột, Nguyễn Ánh không lật đổ triều Tây Sơn thì tình hình có khác không. Sự thật lịch sử đã không thể thay đổi những vẫn luôn làm người đời sau canh cánh. Mỗi người có những quan điểm, cách làm khác nhau, hầu hết ai cũng mưu cầu lợi ích bản thân trước tiên, lịch sử có thể đã chứng minh nó hợp lý hay không, đúng hay sai; nhưng quả thật hơn hết cả vẫn thấy có rất nhiều người luôn tâm huyết, hết lòng vì đất nước. Từ những người chí lớn như Saigo Kichinosuke, Sakamoto Ryoma hay những nhân vật quan lại trong Mạc Phủ, triều đình có những người tàn nhẫn như Ii Naosuke cuối cùng cũng nghĩ đến quốc gia. Nhân dân nước nào thì cũng yêu nước thôi.
Đành rằng làm phim lịch sử nước họ thì họ phải nói tốt nhưng dù vậy cho thấy rằng họ luôn kính trọng và không quên ơn của thế hệ đi trước. Mỗi tập phim đều giới thiệu về những di tích lịch sử liên quan đến phim, đây là điểm tôi khâm phục nhất. Không chỉ là một phim truyền hình mà còn mang cả ý nghĩa giáo dục trong đó. Phim quả thực rất hay. Bản thân lịch sử đã có một sức hút mạnh mẽ nên phim làm dựa trên những sự kiện có thật thì càng có tác động mạnh hơn nữa. Phim mang lại nhiều điều và nhiều cái nhìn. Tôi thích chi tiết ở tập cuối khi nhân vật Chika gửi cho Atsu-hime miếng gỗ hương khi bà đã mệt mỏi quá khi chứng kiến quá nhiều sự ra đi và những gì viết trong thư rất ý nghĩa. Có thể đây chỉ là sự hư cấu, dù vậy mới thấy họ làm phim rất sâu sắc. Con người quá nhỏ bé so với dòng chảy lịch sử nhưng tất cả đã làm nên lịch sử. Tôi mong một ngày nào đó mình có thể xem một bộ phim lịch sử Việt Nam hay như vậy. Lịch sử Việt Nam không hề thua kém bất cứ nước nào nhưng tôi phần nào đó thấy xa vời quá, khi mà làm phim lịch sử phải qua Trung Quốc mượn bối cảnh; tôi đã nghĩ thà không làm còn hơn.
Tôi khâm phục các bạn có thể làm phụ đề phim hay như vậy, dịch rất hay.
ANNY_3003 (18-06-2013), Azkazukin (18-06-2013), HH (18-06-2013), lifeiscool (19-06-2013), marigold_004 (18-11-2013), mia_maria3p (17-07-2013), ngocnunhan (18-06-2013), tea_tea (19-06-2013), thanksalot (24-07-2013)


cảm ơn các bạn sub team rất rất rất nhiều. Cả cuộc đời ngắn ngủi của mình thấy có mỗi phim này là mình gần như moi ko ra sạn. Phim cảm động ghê gớm. Lúc đầu xem trên VTV, thấy nó diễn biến chậm quá, đâm ra nản, nhưng thỉnh thoảng bật TV xem qua qua vài đoạn nhỏ ko đầu ko đuôi mà vẫn thấy xúc động. Lúc TV chiếu đến tập 15 thì bắt đầu chịu ko đc lên mạng mò phim. May quá có các bạn. Hihi. Cảm ơn rất nhiều! Mình đã xem rồi, format máy mất tiêu hết luôn rồi. Nhưng giờ lại đi down lại và xem lại đây.


Mình vừa xem xong phim hôm qua. Xem lần hai mà vẫn bị đau lòng quá, đang sầu thấu tim gan. Lần trc xem ám ảnh tận mấy tháng.
Ko biết có đúng ko nhưng mà cái ông hậu duệ của Tokugawa lấy một ng Việt Nam các bạn ạ. Mình thì nghĩ ông này nên lấy ng Nhật để bảo đảm dòng dõi trăm năm nhà ổng chứ bộ. Nhưng mà dù sao cũng ko ép uổng ng ta như vậy đc.
http://suite101.com/article/tokugawa...-woman-a300334
Ôi, thật là thương cho shogun quá . hức hức
mimirara (27-06-2013)


Ai có nguyên folder fshare hay 4 share không chứ mạng nhà mình chơi thăng MF này hơn phiền.


handinh (20-07-2014), KangHy (27-06-2013), mia_maria3p (24-07-2013)


Mình góp ý một chút về phần dịch tựa đề của phim.
Tên phim là Atsu-hime, chữ "hime" thường được dịch sang tiếng Anh là "princess" bởi lẽ người Tây họ không còn chữ gì khác hơn để diễn đạt, nhưng dịch thành "công chúa" sang tiếng Việt e rằng chưa chuẩn.
Từ "hime" (cơ) để chỉ các nữ nhân thuộc tầng lớp quyền quý, có thể tạm gọi là "công nương" chứ không đến mức "công chúa" như cách hiểu của người Việt.
mabiuyen (26-02-2020), ngocnunhan (28-06-2013), Shadow of Death (28-06-2013), steppandgoo (30-04-2014), thanksalot (24-07-2013)
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)
Bookmarks