Ặc ặc trời nhìn thế này làm sao cầm lòng cho đặng
muốn xem quá cool quám ôi tóc xoăn nhá nhưng nhìn vẫn cool,tóc để dài là để uốn xoăn ẹc
Cm 4s
http://www.youtube.com/watch?v=wjsw4iNt1LQ
![]()


Ặc ặc trời nhìn thế này làm sao cầm lòng cho đặng
muốn xem quá cool quám ôi tóc xoăn nhá nhưng nhìn vẫn cool,tóc để dài là để uốn xoăn ẹc
Cm 4s
http://www.youtube.com/watch?v=wjsw4iNt1LQ
![]()


phù phù! cuối cùng thì chip cũng tìm ra nhà anh Toma trong JPN rộng lớn nài!:aaa:^^
(nhân tiện cảm ơn ss Heian luôn, ss ko phải "moi móc" hình anh Toma hộ chip nữa rồi!^^ chip đã mò ra rồi, dù sao thì vẫn phải cảm ơn ss vì đã nhiệt tình với chip thế này!^^):happy:
cuối cùng thì chip cũng đọc xong tất tần tật các trang mọi người viết về anh Toma yêu quý!^^ chip cũng chỉ mới biết anh mấy tuần gần đây thôi, nhưng thích những nhân vật của anh lắm, lại thương anh vì sự nghiệp khá là long đong, lận đận nữa. (hic, nhà chip cũng có anh trai bằng tuổi anh Toma mà cũng lận đận lắm này!T_T)
chip còn rất ngưỡng mộ tình bạn giữa anh và anh YamaPi nữa!^^ đúng là có nhiều lúc xem clip của 2 anh, chip cứ ngỡ, ko khéo 2 anh này homo (thế này mà anh Toma nghe thấy thì phải hát mấy mươi lần bài homo janai để thanh minh ấy chứ!^^). Nhưng mà, chip thấy rất xúc động trước tình bạn ấy. có lẽ, chip cũng phải cố gắng hơn nữa, để vun đắp cho tình cảm của chip với những người bạn của mình được tốt đẹp hơn, hì hì, cho giống với anh Toma!^^
hờ hờ, lảm nhảm nhiều quá!^^
mấy ss post hình anh Toma đẹp dễ sợ!^^ thảo nào mà chip cứ hay bị thế này![]()


Welcome chip đến nhà Toma.
Tớ là Kaorih bên DAN, cứ gọi tớ là K (phát âm như bên tiếng Anh là "Kei" nhé, đừng nói là "Ka" sẽ lộn với 1 bạn trong JPN đấy). Cái nick này do 1 người cho K dùng nên có thì xài thôi.
Cứ từ từ coi phim và những show mà nhà Toma làm Việt sub thì chip sẽ còn biết được nhiều cái về Toma lắm. Đến lúc đó sẽ không còn thương Toma vì sự nghiệp long đong, vì không nổi tiếng hay gì gì nữa, mà sẽ trở nên háo hức mỗi khi nghe phong phanh gì đó có Toma, lại hồi hộp mỗi khi Toma có phim mới hay có kịch mới, lại thấy tức và nổi máu bạo lực khi thấy ai đó đòi sờ mó đến Toma (hừm, nhà này có người rất đáng sợ cái khoản giận dữ này đấy), và sẽ lại thấy sao Toma lại Tồ quá trời quá đất mà mình vẫn không thể nào bỏ đi được.
Tình bạn của TomaPi à? Cái này thì chỉ có thân chủ mới biết được, mình thì chỉ đứng ngoài mà thầm ngưỡng mộ và cầu chúc cho họ thôi.
Ha, nhắc đến cái Homo Ja Nai làm K muốn coi lại HanaKimi quá à. Hic, mình đang trong thời kỳ "điệu nhảy quay cuồng", hức.
Edit:
À quên, chip cứ việc chảy máu đi nhé, đừng sợ hết máu vì K có nguồn cung cấp máu mà. Thế nhá, đừng có bịt mũi lại, cứ để tự nhiên đi, hehehe.


K cho Wanh zô với...Wanh đổ Tồ nhà mình không phải trong Hana Kimi. Cũng vì Wanh coi Hana Kimi để ngó chuyện Tình Ashiya với Sano và cũng khá ghét Nakatsu nên không để ý anh Tồ cho lắm...Rồi vào 1 ngày lên Ichinews thấy tên anh nên nhảy vào coi thử( Quảng cáo Voice) rồi ngạc nhiên cái hình của anh được đăng ở đó, lên Photobucket kiếm coi THỬ rồi ai ngờ mê anh luôn=>Mê anh ngoài đời rồi mới len lỏi vô phim...Vào bên DAN,Ho!,JPN thấy mọi người cũng hăng máu nên sau vài tháng im hơi lặng tiếng Wanh xin phép rú cùng mọi người, mong các Ss chỉ bảo Wanh, Iu các Ss và Tồ nhiều.


Hôm nay chip mới xem đến tập 1 Honey&Clover!^^
Khung cảnh đẹp mê luôn, mê nhất cảnh hoa anh đào bay bay trong không khí, cảnh Takemoto đứng ngẩn người ngắm Hagumi!^^ chỉ ước thay cái bản mặt của mình vào mặt của Hagumi thôi!^^uke:
lzno2:
nói đến đây, máu mũi lại chảy ra ròng ròng rồi, khiếp quá
^^!


mọi người này, hôm nay chip tìm thấy trên youtube Scary Sunday Series mà có anh Toma đóng đấy, chắc cái này lâu rồi, không biết mọi người có thông tin gì về cái này không nhỉ? lúc chip tìm lại bằng google thì ra cái này:
http://www.video4viet.com/watchvideo...20(present)%20[eng]
^^!


@pikachip: uh có, có bản engsub, bạn vô lj của newshfan mà dw
ở đó bạn ý có sub cho cái này


Hix, mới chơi cái trò flash đong đếm tình "iu"(rảnh không có gì làm), thử xong lâng lâng hạnh phúc(dù không tin): với anh Toma được tới 98%>.<Xỉu.....Vậy là hết Voice rồi, cám ơn mấy Sis nhiều(Có lẽ em là người nhỏ nhất ấy nhỉ???)


A thì ra là em là ngu7o2i reply ở LJHix, mới chơi cái trò flash đong đếm tình "iu"(rảnh không có gì làm), thử xong lâng lâng hạnh phúc(dù không tin): với anh Toma được tới 98%>.<Xỉu.....Vậy là hết Voice rồi, cám ơn mấy Sis nhiều(Có lẽ em là người nhỏ nhất ấy nhỉ???)
sắp tới có Majo lo gì
mà em mí tuổi àm xưng sis ko khéo nói ra sis nhỏ hơn cả em lol


Sis khỏi lo^^em chỉ mới 13 tuổi thôi...nhưng cũng nổi máu mê jai rồi=.=...Mấy bữa nay cái MF bị khùng lúc em onl nên down cái show NG của Voice do nhà CST sub hoài không được,hix...Sắp đến mùa thi cử rồi, mấy Sis đang đi học(giống em) cố gắn lên nhé>.<(lạc đề)...Iu mấy Sis+Toma nhiều![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks