Làm sao để gần gũi với một người phụ nữ hơn. Trước giờ ngỡ đâu mình là cao thủ tình trường nào ngờ chỉ như gà mờ mắc tóc. Ây chán thế. Mà có ai để ý cái kính móc trên áo của Asahi không ? Hình như nó chỉ có một mẩu, đúng là kiểu gì![]()


Làm sao để gần gũi với một người phụ nữ hơn. Trước giờ ngỡ đâu mình là cao thủ tình trường nào ngờ chỉ như gà mờ mắc tóc. Ây chán thế. Mà có ai để ý cái kính móc trên áo của Asahi không ? Hình như nó chỉ có một mẩu, đúng là kiểu gì![]()


Cái kính đấy là Pi hường gấp đôi vào thôi mờ nàng![]()


Nghe OST cứ thấy có mầu sắc của ProD, hơi rạo rực chút rộn ràng.


Cứ đến cuối phim nghe ost là tớ lại có một cảm thấy có gì đó rất tươi mới, muốn làm nhiều điều hơn nữa, muốn yêu thương mọi người nhiều hơn nữadù bây giờ là sắp noel rồi nhưng mà sao vẫn cảm nhận sự tươi vui của mùa hè rõ rệt ghê lun
Ừa, có loại kính gấp đôi vào được mà HuG, papa với mama tớ đều dùng loại đấy, không dùng cất vào hộp bé tí mang đi tiện lắmCòn anh Pi ở đây là kính thời trang đóa
![]()
thay đổi nội dung bởi: orichi, 11-12-2013 lúc 11:35 PM
HuG_To_HuG (11-12-2013), ryo_san (12-12-2013)


Trời ơi! Hóng tập mới quá!
Tập 7 Kết thúc rồi mà sao 2 người họ vẫn ở xa nhau thế, mau mau đến với nhau giùm tui đi!!!!!!!!
Asahi đẹp troai giọng ấm quá![]()
orichi (15-12-2013)


HuG_To_HuG (18-12-2013), orichi (15-12-2013)


bùn cho Toda ghê![]()
theo 10 năm rùi thì gặp chị khác phỏng tay trên
![]()
orichi (15-12-2013)
khi Kasumi đột nhiên trở về thì Hanae đã biết tình cảm của Asahi vẫn còn sâu nặng với Kasumi rồi nên Hanae tự động rút lui thôi, tình cảm của Asahi đối với Hanae trước sau vẫn là tình bạn nên đến với nhau cũng là miễn cưỡng, Hanae biết đều đó nên từ bỏ tình cảm của mình với Asahi, mặc dù Asahi vẫn nói là muốn hẹn hò cùng Hanae nhưng cô vẫn nhất quyết không đồng ý, coi phim cứ thấy tội cho Hanae thôi, về sau đến được với Hikaru cũng là may mắn cho Hanae, yêu người không bằng được người ta yêu mà![]()
orichi (15-12-2013)


Cảm giác của Asahi có lẽ vẫn chỉ là muốn bù đắp cho khoảng thời gian 10 năm chờ đợi của Hanae mà thôi, Hanae đã có quyết định đúng khi không chấp nhận quen với Asahi. Lúc xem đoạn này mình cảm thấy Hanae thật ngốc, cuối cùng anh ấy cũng đã đến với cô rồi vậy mà cô lại quay đi nhưng bây giờ mình đã hiểu cảm giác của Hanae vì trong tận đáy lòng cô, ngoài Asahi vẫn còn sự tồn tại của một người khác nữađó chính là Hikaru
![]()
vudohaiha (16-12-2013)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks