Hì bạn cứ mang sang nhà KK thoải mái
Nếu bạn cần hình của KK thì cứ bảo tớ, vì những lúc đi tìm ảnh Tomo chan tớ cũng thấy nhiều hình của KK lắm XDD


Hì bạn cứ mang sang nhà KK thoải mái
Nếu bạn cần hình của KK thì cứ bảo tớ, vì những lúc đi tìm ảnh Tomo chan tớ cũng thấy nhiều hình của KK lắm XDD


àh , bạn có thể cho minh` biet' tinh` trang hon nhan cua Makky khong , lo~ yeu ca? 2 nhan vat Makky va` Umemura trong My Boss My Hero roi` rui` , khong chap nhan dc " ke" khac xong vao` ^^.( neu ngoai` doi` that Tomoya va` Yui cung~ la` 1 cap thi` hay wa nhi ? ^^ )
thay đổi nội dung bởi: kyoshiro_60, 22-08-2010 lúc 09:21 PM


Mình nghĩ Tomo chan hiện đang hẹn hò thôi chứ chưa kết hôn đâu
Mình nghĩ Tomo chan hợp với Ayu hơn ^^ Film cũng chỉ là film thôi ^^
![]()


Mình đang rất vui XDDDDDD Vừa được xem vid Love You Only do và Hana Uta do bạn Soritt sub XDDDD
![]()


Mải mê vô LJ tìm clip, chả quan tâm gì đến nhà anh, tội lỗi quá
Nhg mà mấy ngày dạt nhà biết được thêm bao điều thú vị về anh và TOKIO
![]()


Trời ơi vừa được xem Domoto Kyoudai XDDD Mình không ngờ Tomoya bé bi nhà mình lại hợp cạ với các anh KK thế, cười đau cả bụngThích nhất đoạn 2 anh ngồi hát " Cơm và Trứng"
Như một bài ballad ý XDDD Nhìn mặt cả 2 chàng rõ là biểu cảm XDDDDDDDD
>>>Tomoya không nhịn được cười
Và kết thúc bằng câu " Egg "Bó tay với chàng
![]()


Spam ảnh một chútSắp đi học rồi nên tranh thủ
Mấy ngày nghỉ tìm được bao nhiêu tin và vid hay về anh
>>> Yuichiro ^^
>>> trong Domoto Kyoudai, Tomoya cũng bảo là người ta nhận xét anh ý " lúc im lặng trông thông minh "
Ôi Tora XDDDDDDD


ôii~ Cái màn rên rỉ ấy tớ thật là bò lăn bò lốc với 2 bạn ấy!!! =]]]]]]]]]
Cái bài hát ới chủ đề là Ko-chan cũng mắc cừi nữa!!! Chỉ nghe đc toàn strawberry với strawberry thôi!!!![]()
Hình như nhờ ep này mà tớ biết về bộ finh Seoul áh!!!
Còn một ep sau mà Nagase là guest nữa...
Hình như qua ep sau tớ mới biết đến cái sự việc nổi tiếng: "guitar>girlfriend" của ảnh áh~!!!
*Bổ sung thim: Yuichiro cũng từng là khách mời đặc biệt của DK (hình như là kỷ niệm ep#100 thì phải) được mời lên biểu diễn trong chương trình đấy!!!![]()
thay đổi nội dung bởi: Erika-chan, 05-09-2010 lúc 07:01 PM


Ah đúng rồi, trong đó có giớ thiệu về Seoul mà ^^ Đến ep sau có Tomoya là guest cũng vui nữa XDDD Bị anh Kouchi nói cho cái tội " đến nhà anh ý dùng toilet mà không chịu đóng cửa " =]]
>>> trầm tư


Mình tìm thấy bài dịch này trên một trang nhưng mà bạn post không cho repost ở bên ngoài, nhưng mà mình dịch thì chắc không sao nhỉ ^^"
Bài này khá thú vị ^^ Chắc mai sẽ dịch nốt. Bài phỏng vấn được thực hiện sau bộ drama Mukodono của anh yêu ^^
Wink Up July 2001 Nagase Tomoya
Trước tiên tôi phải nhấn mạnh rằng tôi là Nagase Tomoya, không phải Sakuraba Yuichiro nhé (cười). Gần đây, tôi thường hay bị nhầm lẫn với Sakuraba Yuichiro và trong một buổi phỏng vấn, họ đã hỏi tôi là liệu Nagase có thật sự giống Yuichiro không. Nếu tôi không trả lời, họ có thể sẽ nói " Thật sự anh có vẻ hơi ngạo mạn ? " (cười). Tôi cũng không thể nói rằng tôi hoàn toàn không giống Yuichiro. Tôi không nghĩ mình có thể khéo léo như Yuichiro. Có thế khiến cho mọi người ấn tượng như vậy nghĩa là cách diễn của tôi có hiệu quả. Thật quá tốt ! Nagase càng được coi như Yuichiro thì tôi càng vui. Trước đây tôi chưa bao giờ có cảm giác này.
Khi mới bắt đầu, tôi cảm thấy Yuichiro rất thú vị và rất dễ nhập vai. Nhưng sau một vài lần thì ngày càng khó. Nhất là khi anh ta biểu lộ cảm xúc của mình. Người bình thường không biểu hiện cảm xúc như vậy nhưng nếu bạn không thể hiện như thế thì sẽ không tạo ra cảm giác gì hết. Bởi vì các buổi diễn đều khó, tôi đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng (cười). Thậm chí nếu muốn tỏ ra lạnh lùng cũng chẳng dễ dàng. Nhưng tôi rất giỏi việc này (cười)? Đầu tiên phải hạ thấp giọng nói và tốt nhất là có người cùng hợp tác. Mọi người đều có cái vẻ " lạnh lùng vốn có" như anh ta (cười) ?! Gì cơ, không có àh ? Tất nhiên bạn phải có chứ. (cười)
Tôi muốn xem những người khác đóng vai Sakuraba Yuichiro. Nếu tôi là nhà sản xuất, tôi sẽ chọn ai đây ? Koichi được không ? Tôi nên chọn Koichi vì tên đó không thể ngủ mà không đeo băng cài đầu (cười). Nhân tiện, cậu ta là mẫu người rất rõ ràng và ngay thẳng. Mặc dù khi gặp tôi, cậu ta không thật sự như thế, nhưng trong công việc, cậu ta đích thị là kiểu " lạnh lùng vốn có " (cười). Thật sự khi một người luôn im lặng và suy nghĩ sâu sắc thì ai nhìn vào cũng sẽ thấy ngưỡng mộ nhưng tên đó thậm chí còn đáng ngưỡng mộ hơn kể cả khi nói. Cậu ta hoàn toàn khác với tôi một kẻ không suy nghĩ kĩ trước khi nói. Từng lời từng câu của cậu ta đều tuyệt vời (cười). Quan trọng hơn, có những người không bao giờ tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng Koichi thì, cứ như bản thân cậu ta sinh ra đã như vậy (cười).
Tôi cũng muốn xem Morita Go đóng vai này. Hai người đó vào vai này chắc chắn sẽ khác hẳn so với tôi. Nhất định sẽ rất thú vị. Vào thời điểm đó tôi đã quen với việc đóng film và tôi kiểm soát nó rất tốt (cười). Sho là người rất chăm chỉ. Bởi vì người đó đóng một vai hoàn toàn khác so với tính cách thật sự của anh ta, khá khó khăn trong việc thể hiện nhưng anh ta làm việc rất nghiêm túc. Thật thú vị ! Nghĩ thử xem, drama này sẽ sớm hoàn thành. Thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Được làm việc với những người tài năng như vậy, tôi thấy mình rất may mắn !
(Bị mất một vài đoạn)
Không, thật sự là, chúng tôi đã hẹn hò (cười). Có lẽ anh ấy cảm thấy xấu hổ khi nói ra. Chúng tôi có không nhỉ ? Chúng tôi đã mua bộ đồ giống nhau (cười). Sao cơ ? Hầu hết mọi người đều không muốn mặc giống nhau phải không ? Tôi không phiền khi mặc đồ giống người khác vì quản lý của tôi và tôi có cùng kích cỡ quần áo (cười)! Vấn đề là gì ? Đấy không phải điều khiến tôi thấy mất mặt. Nếu có thể, tôi muốn tất cả thành viên của TOKIO mặc quần áo giống nhau (cười). Masa nói anh ấy không quan tâm. Thật sao ? Vậy lần sau tôi sẽ mua cho anh ấy một bộ. Ah, thật tốt quá ! (trông hoàn toàn thõa mãn). Tôi cũng rất quan tâm đến những món đồ phụ tùng. Nếu tôi có bạn gái, sẽ thật tuyệt khi cùng đeo nhẫn hay vòng cổ giống của cô ấy. Tôi thấy khi cùng mang những thứ giống nhau tức là mối quan hệ của bạn rất tốt đẹp. Cũng giống như những bộ đồ màu vàng trong các bộ film đó. Nếu vợ và con gái của tôi nói " Cùng mặc giống nhau nào ! " thì tôi sẽ rất vui được mặc nó.
Hôm đó, tôi có một cuộc hẹn với Taichi và chúng tôi giống như đôi tình nhân vậy. Tức là như thế này " Em nghĩ thứ này hay thứ kia hợp hơn ? " kiểu như vậy đó (cười). Nếu tôi hẹn hò với một cô gái, sẽ thật vui khi được chọn đồ cùng nhau. " Màu này hợp với Tomoya hơn !" "Vậy anh sẽ chọn màu này !". Cảm giác rất thú vị. Haha... gã đó thật sự yêu tôi. Trong tương lai, khi tôi kết hôn, tôi sẽ bảo cậu ta đầu tiên. Sao cậu giống như bố mẹ tôi thế ? (cười). ("Thậm chí nếu cậu đưa giấy phép kết hôn ra, tôi sẽ tóm lấy và đốt nó! " cậu ta thêm vào ). Chúng tôi thật sự ở trong một mối quan hệ.?! Bạn không nghĩ nó hơi kì lạ và giống như là bám đuôi àh? (cười) Nhưng được yêu quý như vậy, đúng là một điều may mắn. Có cuộc hẹn vui vẻ với thành viên khác, đón nhận tình yêu từ mọi người và các fans, có một cuộc sống tuyệt vời, tôi rất biết ơn mọi người.
thay đổi nội dung bởi: swifty_fan, 12-09-2010 lúc 09:51 AM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks