Thực ra mình thấy tự học cũng được, nhưng phải nỗ lực hết mình. Vì nếu học trung tâm mà không có người Nhật day cũng không ăn thua gì. Như mình học tại chức thì cô giáo gần như là không dạy dỗ gì cho mình được nhiều.


Thực ra mình thấy tự học cũng được, nhưng phải nỗ lực hết mình. Vì nếu học trung tâm mà không có người Nhật day cũng không ăn thua gì. Như mình học tại chức thì cô giáo gần như là không dạy dỗ gì cho mình được nhiều.
thay đổi nội dung bởi: ChuJun, 19-06-2012 lúc 08:32 PM
mình nghĩ thế nào thì cũng phải ra trung tâm học, vì ngoại ngữ thì cần phải tương tác nhiều thì mới có phản xạ tốt được, trừ khi bạn chỉ thích mỗi từ vựng và ngữ pháp.Theo kinh nghiệm của mình là nên đến trung tâm 3 buổi/tuần và thời gian còn lại ở nhà tự học thì tốt hơn nhiều, ko hiểu gì sẽ có người giải đáp, còn tự học ko có nhiều kiến thức mình ko hiểu rõ hay hiểu sai gây ngộ nhận rồi về lâu dài nó sẽ ăn sâu và rất khó để sửa đó. Mình học ở trung tâm, GV người Nhật rất nice và hài hước tạo rất nhiều hứng thú cho việc học, ai có ý định tự học mà thấy hơi chán nản thì hãy đến trung tâm học đi, trước đây mỗi lần đi học tiếng Anh ở TT là mình chán ơi là chán ko có hứng thú gì hết, mà giờ lại thích đi học tiếng Nhật ngày nào vào lớp cũng như đc relax hết, học dễ vô cực kỳ lun đó.


Vậy bạn tamaki2010 cho mình hỏi là bạn học ở trung tâm nào vậy, và chi phí vào khoảng bao nhiêu vậy bạn?
Cảm ơn bạn nhiều.
Theo kinh nghiệm của mình thì ta chỉ có thể bắt đầu tự học tiếng Nhật nếu đã được dạy xong 25 bài đầu tiên trong Minna no Nihongo. Chứ bạn mới học xong 2 khóa mà đã tự học thì thật sự là rất khó
Nếu được thì bạn nên cố gắng hoàn thành xong công việc, rồi sắp xếp thời gian quay lại trường thì việc học mới đạt kết quả
chị mình học tiếng nhật nên nhìn giá sách của bả một đống tài liệu mà cũng nghĩ tự học không khả thi nên từ bỏ ý định), dù cũng rất thích, thi thoảng nhiều news xem mà không hiểu ji, híc
![]()
Mình học ở SLS số 2 Trương Định, Q.3 gần CV Tao Đàn đó bạn, học phí cũng khá mềm hơn những trung tâm Nhật ngữ khác 1tr490K /khoá khoảng 3 tháng, tuần học 3 buổi, GV người Nhật dạy 2 buổi còn 1 buổi GV người Việt, mình học vì thích nên ko bị áp lực về bằng cấp chứng chỉ gì cho lắm, cứ đi học cho vui vậy đó mà cũng gần 2 năm rồi sắp lên trung cấp, vậy thôi nhưng đang luyện ielts chóng mặt quá, mình ghét AV dễ sợ, ko bít ở đây có ai ghét AV giống mình ko >"<
Mình cũng học thứ 7 và CN vì trong tuần còn phải đi làm và học AV, mình chưa thử những trung tâm khác vì thấy ở đây khá phù hợp với điều kiện của mình, mình thích cô Nakano dạy hay và hài lắm mỗi lần học cười muốn bể bụng. Lâu rồi mình mới quay lại Japanest nhìn cái nick của mình thì mới nhớ lại lúc đăng ký làm thành viên của Japanest cách đây 2 năm (2010) mình chưa biết 1 chữ tiếng Nhật nào cả, vào đây để down film bên Fansub là chính, vậy mà giờ mình đã học được gần 2 năm tiếng Nhật rồi, time trôi qua nhanh thật.
tsurubara85 (07-12-2012)


Mình học tiếng nhật được 2 năm và gần như là tự học tiếng nhật đến tầm N4 (mới thi năm nay và khá hy vọng là sẽ qua^ ^).
So với nhiều bạn mình có lợi thế hơn chút vì là dân ngoại ngữ, trong trường sách vở đa ngôn ngữ nhiều, tìm sách vở tiếng nhật ( 1 số của hiếm cũng ko khó). Ngoài ra, mình kết giao với khá nhiều bạn khoa nhật, biết cả cô giáo của khoa và thầy cô người nhật nên nhiều người vẫn nhầm mình là sinh viên khoa nhật như thường
Mình thấy các bạn tự học nên có mấy điểm lưu ý sau:
- Đặt mục tiêu: cái gì cũng cần mục tiêu để thành công, nhưng không nên ôm nhiều quá. Ví dụ: minna tớ chỉ đặt mục tiêu là tuần 1 bài nhưng chịu khó học ko thiếu 1 từ nào kể cả kanji và chịu khó ôn từ cũ thường xuyên
- Tự tạo môi trường : tự học thiếu nhất môi trường, nên ta cần tạo môi trường cho nó. Sáng ra phấn thích chút với 100% Yuuki, chiều liếc qua hoạt hình Chii, tối làm phimHọc và bàn luận với những bạn học tiếng nhật. Lên fb hóng hớt và trả lời stt bằng tiếng nhật. Mùa hè mình còn lười, chứ những ngày đi học. Mình từng có 1 thời gian 'tập kích' thầy giáo người nhật. Buổi trưa, vừa tan học là mình tức tốc chạy đến lớp khoa nhật cách chỗ mình 2 dãy nhà. Thầy giáo người nhật tên Imai tính cẩn thận nên thầy đợi cả lớp tan xong, kiểm tra đồ đạc xem có ai quên đồ, xóa bảng rồi mới về. May mắn thì mình sẽ đi bộ cùng thầy lên đến tận văn phòng khoa, tranh thủ được 15 phuts nói chuyện kiểu lẫn lộn Anh nhật (giờ nghỉ được 1g30 phút, thầy hay lên văn phòng cất đồ rồi mới đi ăn với các thầy cô khác). Tuy hè này thầy về nước rồi. Cảm giác rất phấn khích.
- Học ngôn ngữ bằng học văn hóa: càng tìm hiểu càng thấy chúng ta những tác động hai chiều, càng tìm hiểu càng yêu và càng yêu càng có hứng học hành![]()
Fujoka_Haruhi (20-05-2013), hoanguel (08-05-2013), khuongtoan (09-07-2012), marukochan1310 (09-07-2012)


Theo kinh nghiệm của mình thì học ở trung tâm có cái dở là họ coi nhẹ, hoặc bỏ qua việc học Kanji mà chỉ dạy học viên làm quen với Kana, như vậy sẽ rất khó tiếp thu vốn từ vựng vốn ko phải là ít. Nhưng nếu đã theo được khoảng 1 năm và nắm chắc phần cơ bản rồi thì tự học ở nhà để củng cố thêm trình tiếng Nhật của mình là hoàn toàn khả thi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks