
Nguyên văn bởi
superpanda
Em thì nghĩ những bài viết so sánh như vậy rất có ích. Rất nhiều forum em coi qua khi có những bài viết kiểu này đa số có 2 luồng ý kiến: thứ 1 là kiểu nước xyz tuyệt quá, ước gì mình được qua đó. Thứ 2 là kiểu tại sao suốt ngày bêu xấu Việt Nam hoài vậy, tinh thần yêu nước ở đâu, nước mình có nhiều cái tốt mà... Cả 2 kiểu đó em đều không thích. Nói như anh hungicp đọc những bài viết kiểu này làm người ta chán ghét văn hóa dân tộc mình là không đúng. Em khi đọc những bài viết này đều thấy xấu hổ vì nó nói đúng. Nó làm em cảm thấy mình phải khác như vậy, mình phải cho người ta thấy người VN khác như vậy, mình phải sửa đổi những thói xấu mà bài viết nêu ra. Chính anh trong comment của mình cũng đã viết vậy đúng không. Vậy càng nhiều người đọc nó càng tốt chứ, càng nhiều bài viết như thế này càng tốt chứ. Tại sao mọi người lại đòi hỏi những bài viết đem cái tốt của VN ra so sánh với các nước khác làm gì. Người Việt Nam rất hay sĩ diện và thỏa mãn với những cái mình có mà ít khi chịu sửa đổi, tiếp thu, giống như kiểu khi bị chê thì la lên "còn mày hay lắm mà nói tao...". Tại sao không phải là "cảm ơn, tao sẽ sửa đổi". Nó giống như là tự che mắt mình vậy, suốt ngày ca ngợi đất nước mà nhiều khi chỉ là những lời nói sáo rỗng, sách vở, em nghĩ điều đó không thể hiện lòng yêu nước. Chúng ta nên dẹp bỏ sự tự ái, bây giờ cúi đầu sửa lỗi, mai sau ngẩng mặt vượt qua họ, lúc đó mới thật sự tự hào.
Bookmarks