Hạnh ui, em nói thía thì sis ra làm gì cho mất công
Kuku :tui còn chưa mua được cho tui nè, có gì Kuku cứ bảo bé Hạnh mua cho.(he he, trốn tránh )
Hạnh ui, em nói thía thì sis ra làm gì cho mất công
Kuku :tui còn chưa mua được cho tui nè, có gì Kuku cứ bảo bé Hạnh mua cho.(he he, trốn tránh )


hehe,ai bảo ss không chịu đi cơ,em rủ mỏi miệng mà vẫn kiêu,hết em không chịu trách nhiệm,mà ss định ẩn vụ kuku cho em đó hả,em bé người ,bé túi tiền,ss dí ít em còn chịu chứ ss dí cả phần ss cho em chắc em tắt thở mất
![]()
![]()
Chị đây cũng đang móm nặng nề, tại thấy pé Hạnh nhiệt tình quá mới nhường cho đó chứ.


trời,sis mà móm chắc em cũng chả còn lợi,mà hình như dạo này box JPN toàn 2 chị em mình 888 với nhau hay sao ý nhỉ,ở khắp cac topic^^.Em xin nói luôn vấn đề khóa quần keita ở đây cho gọn,hehe:e hèm,sis thiệt là,bây giờ em mới để ý kĩ,con thiết kế mất dậy thât,khóa quần như thế thì mỗi lần khóa cứ phải buộc như buộc dây giầy sao (trời ơi,đầu óc toàn màu đen rui >_<),chưa kể đến lúc ngồi,đúng là không thể chấp nhận được, mà sis bảo bình thường anh vẫn mặc đồ thể thao á,đâu mà,bình thường anh vẫn mặc vậy
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks