Ôm máy tính lạnh bỏ xừ. =.= Ôm người thật cơ!!Tình hình là phải đi với bố mẹ ngày mùng 1 thôi, sau đó rảnh. Đi chơi đi, ôm nhau đi.
![]()
e thì đi hết ngày mồng 2. Thực ra hết mồng 1 là xong rồi, nhưng mồng 2 có vụ hay ho, đi xem tướng số đầu năm nên muốn hớn...Shit ơi mồng 3 đi chơi đi...
![]()
he he,các ss cut với gia đình sớm thế sao
muốn ở nhà canh me 12h chúc tết mọi người dưng phải vác mặt ra đường (ko biết có gặp ai khong nhể :t2nên chúc sớm hơn vài tiếng
chúc mọi người làm việc như thể không cần tiền,hát như thể không ai nghe,hãy sống như đang ở trên thiên đường và đặc biệt
nhảy YO như thể đang biểu diễn trước hàng vạn người
Núp chúc hay thế!!
Mà dạo này mọi người onl ít quá, chả bàn được xem đi chơi đi bời thế nào.Thôi thì mùng 2 Mai chưa xong thì mùng 3 đi chơi vậy.
Xem bọn kia thế nào.
Em qua mồng 1 free hết ^.^ mọi người réo là đi luôn
HAPPY LUNAR NEW YEAR 2009
Năm mới, chúc Yosakoi sẽ ngày một phát triển hơn ở VN, HSY sẽ càng ngày càng pro hơn, BH hơn, hớn hơn, thành viên đông đảo hơn, sẽ đc lên TV, radio, báo đài nhiều hơn, và cuối cùng cùng nhau tạo nên 1 Sakura Festival 09 thật hoành tráng và đáng nhớ ^.^
Love all ^.^
thay đổi nội dung bởi: |Haru|, 25-01-2009 lúc 08:16 PM
mùng 1 về quê nội, mùng 2 về quê bố, mùng 3 đi chúc tết họ hàng, mùng 4 ở nhà tiếp khách, mùng 5 mùng 6 khách đến nhà ăn uống !_! , hẹn gặp các bạn vào mùng 7
quê nội với quê bố khác nhau à![]()
quê nội là quê nội
, quê bố - nge đồn là lúc bố còn bé thì ở đấy !_!
yosakoi 11h tại trung tâm chiếu phim quốc gia nhé...ai đi thì đừng cao su nhé...:X
Love all:X:X:X
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)
Bookmarks