ss nhầm à, Hiro đóng Ren còn Uchi đóng Shu cơ ss ạ. Uchi và Miyata thì tưởng tượng ra rồi chứ không thể tưởng tượng được Hiro sẽ diễn Ren nạnh nùng, khó ưa ra sao
))))))))))))))


ss nhầm à, Hiro đóng Ren còn Uchi đóng Shu cơ ss ạ. Uchi và Miyata thì tưởng tượng ra rồi chứ không thể tưởng tượng được Hiro sẽ diễn Ren nạnh nùng, khó ưa ra sao
))))))))))))))


chắc vác cái mặt trong misaki no1 ra là được chứ gì, trong đấy cũng lạnh lùng vậy![]()


Lão Taichan già siêu siêu hâm...sao không viết nữa đi
Lọ mọ,chui lủi đi trán tiếp cái của anh già Hiro vậy.Anh già viết từ ngày 17 cơ.Các lão lười quá xá,chỉ có pé Tama siêng năng chăm chỉ viết vào ngày 31 thui...uầy.
Còn nữa,Watanabe, Miyadate, bài văn của mấy cậu thuộc loại dong dài quá đi
---> mấy cậu nhắn tin dài dòng/dai dẳng quá
thì đúng hơn
Làm thế nào mà cậu lại đang làm thế hả Marius?
Còn không nhanh đưa địa chỉ email cho tớ
---> dạo này thế nào rồi ?
Taiga, gửi lời chúc trên CM của cậu.
Vì tớ biết cậu quá lâu rồi,sự nghiêm túc khiến tớ hạnh phúc.
---> chúc mừng CM của em. Vì chúng ta đã quen nhau lâu rồi nên anh thật sự rất mừng đấy
và Taipi lớn tuổi hơn tất cả mấy đứa jr ổng nói tới trong jweb mà


chả như bé Thái, Tapi nói vừa có nội dung, chủ đề vừa dài và gửi lời đến mọi người, lớn hơn có khác mà


@meo:đã edit and thanks.
ban đầu cũng nghĩ là tin nhắn,nhưng nghi lão này phê bình entry của mấy tên kia trên J-web vì nghĩ nếu là tin nhắn thì dùng mess or mail.
ở JE ngoài lão Pi,papa Tackey và KisMyFt2...còn lại chả biết ai hết,à quên,còn biết cá mè và koki
,thêm Hikka nữa,hía hía.Tối qua lại lười ra hỏi bác google nên phan đại vô luôn
@dtt: ta đang trans cái của anh già Hiro,Taichan của ta hiển nhiên phải hơn Tama iu dấu rùi,già hơn lại là nhóm máu AB nữa..không thể giống pé Tama ngây thơ viết gì viết được rùi.
À trên LJ ta ko post bài trans của Tama được,nàng post lên giùm ta đi.
thay đổi nội dung bởi: Lawliet07, 03-09-2011 lúc 03:10 PM
Ko biết bạn trans trực tiếp từ jweb hay từ bản Anh vì ko thấy ghi credit. Nàng chuông báo là Bell, và câu thứ 3 hình như Taipi nói là luôn chu~ Bell mà. (cái này nếu là bạn chủ ý dịch hẳn tên Bell ra tiếng Việt như thế thì mình xin lỗi, vì thấy bạn dịch là đang làm việc tốt nên vẫn muốn nói đến)
Tớ nghĩ dù sao đây vẫn là diễn đàn công cộng chứ ko phải nhà kín để trans vui sao cũng đc, thì cũng nên biết một chút về cái mình trans chứ không thì như đưa vào google trans thôi![]()


Sori, tớ không biết chỗ nào xả, xả bên kia thì ảnh hưởng không khí phim nhưng mà tớ ức quá.
Tớ ghét bạn Mio, đầu bạn đúng là không có não. Tớ bị dị ứng với những nhân vật nữ ngu ngu ngơ ngơ, trong đầu chỉ biết có nam chính, người ta không nói toẹt vào mặt thì không hiểu cái gì. Bạn ấy vì bảo vệ bạn Ren mà mang bao nhiêu rắc rối tới cho người khác, trong khi người ta đi giúp bạn dọn cái mớ lộn xộn đấy thì bạn chẳng hề tỏ ra một chút cảm kích và nghĩ nó là việc đương nhiên, còn bạn Ren mà làm được cái gì cho bạn thì bạn cảm thấy sung sướng hạnh phúc vô biên. Sao lại có thể loại người vô tư và duyên dáng thế cơ chứ. Người ta thổ lộ với bạn, ít ra với những gì người ta đã làm cho bạn, bạn nên dành ít nhất là 5 phút, chứ không phải là 30 giây biết ơn của bạn rồi lại xoắn quẩy chạy theo bạn giai của bạn. Người Nhật coi trọng tình bạn, tình cảm gia đình, còn trong cái đầu của bạn ngoài bạn giai bạn ra thì chả có cái đếch gì cả. Xong sau khi vô tình làm tan nát trái tim người ta, vào một ngày đẹp giời nào đấy, bạn chợt nhớ ra và bảo người ta :" ô anh đã làm việc này cho em, lúc đấy em mải nghĩ đến anh Ren nên em quên mất, giờ em mới nhớ ra, nhân đây lúc đó em xin lỗi anh nhé".
Đùa chứ, dù phim chả nhắc gì đến tình cảm của ANJ mấy, mặc dù Ren nó ghen với Shu ra mặt, nhưng khi Nana nói động chạm đến tình cảm của Shu, nó còn biết nhíu mày không vui vì lo lắng cho bạn Shu, đuổi Nana về, Yuki nó chẳng biết tại sao bạn Shu lại phản ứng thế nhưng mặt cũng vẫn lo cho bạn Shu. Còn bạn Mio, việc làm của bạn lúc ấy là trố mắt ra nhìn " ô anh này bị làm sao thế nhỉ?"
Shu là đồ đần, mình đã nghĩ tập trước anh đã từ bỏ rồi, nhưng sao càng ngày anh càng bị tự kỷ thế, người ta có thèm để ý đến anh đâu, sao lại chạy theo rước khổ vào người thế. Anh cứ đi chăm sóc cho Yuki đi, nhìn thằng bé ăn ngon miệng và mỉm cười hiền hậu vào cho trái tim em đỡ tan nát.


@for: xả đi, xả đi, thoải mái, người nhà với nhau mờ
càng ngày càng muốn cái phim đó có cái kết SA cho lạ
tình cảm nam nữ lằng nhằng phức tạp wá, e chưa đủ tuổi coi chỉ tổ hại não*lọ mọ đi ngủ*


coi tới tập 3 tôi đã kết Na na với Ren rồichủ nghĩa giai JE gái AKB mà, nhân vật nữ cop từ hàn qua mà, ko khá hơn được đâu
lấy đâu ra Tsuki như trong HYD chứ
![]()
There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)
Bookmarks