Đầu năm sau sẽ chẳng có gì để chờ đâu, lúc đó cái tour châu Âu mới vừa hết thôi
Giữa năm sau thì may ra Album thì chắc không có rồi, cầu trời có được cái single hay dvd concert càng hay T^T
Đầu năm sau sẽ chẳng có gì để chờ đâu, lúc đó cái tour châu Âu mới vừa hết thôi
Giữa năm sau thì may ra Album thì chắc không có rồi, cầu trời có được cái single hay dvd concert càng hay T^T
Tui thì thấy cái kanonxkanon chỉ tổ làm phí thời giờ (rất xin lỗi bạn nào mê kanonxkanon).
Ban đầu rất mong chờ Calendula Requiem, nhưng sau đó thì... đển Koi no Doutei thì không thèm mua đĩa luôn.
Live-show tùm lum mà vẫn rảnh để làm kanonxkanon, cũng hay thiệt.
Tối ngày nhai đi nhai lại cái Still doll với Lolitawork Libretto, tớ bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng rồi.
Edit: Ss Kanon hát live không được tốt, nếu phát hành đĩa thì e rằng...
thay đổi nội dung bởi: congthanh, 29-09-2011 lúc 06:54 PM
Ừ từ cái koi no doutei là đã hết ưa kanonxkanon rồi ~-~
Với lại ta thấy Kanon-sama live tốt mà, đâu có tệ lắm, chỉ có cái ở amoeba, mấy bài đầu thì tệ thật, 2 bài cuối vẫn hay mà~
Chưa hề đụng tới Koi no Doutei bản remix đến lần thứ 2...
Nghe lần đầu là phát hoảng luôn.
Sao mà cực ghét cái kiểu nhạc bọc đường như thế nhỉ??
Đúng là Koi no Doutei so với Marmalade Sky, twinkle star! hay Princess Charleston là hai trường phái hoàn toàn khác nhau.
Vì thế chẳng thà chị Kanon viết nhạc cho solo thôi, bớt bớt kanonxkanon đi...
Hình như album số 3 không có anh Mana nhúng tay vào???
<-- Chưa đụng đến nửa khúc sau của koi no doutei remix lol
Ờ bên kanonxkanon ông kanon viết nhạc "dựa theo nội dung anime" gì gì đó (cái anime nham nhở dở hơi k có từ để diễn tả =~=") nhưng ta nghĩ chắc là muốn thử nghiệm các loại nhạc thôi ấy mà Phiền wá
Cái album thứ ba vẫn chưa có một tin tức nào hết nên khó mà biết được, hồi trước Mana-sama có nói nếu Sony gọi thì ổng sẽ làm [từ "anh Mana" hơi bị ngộ đối với ta nha fufu~]
Koi no Doutei dễ nghe dễ chán, chỉ có Renai no Susume là nghe được.
Hờ hờ... Nào giờ quen gọi “anh Mana” rồi, cho nó thân thiết. Không có thói quen gọi “Mana-sama”.
Mà cái đĩa album số 2 không có dòng chữ “Produced by Mana” nhở???
Đang tập nghe Malice Mizer, Moi dix Mois... Muốn Mana viết một bài để làm Music Video mới cho Kanon quá...
Âm nhạc là phải có cảm hứng chứ đâu phải ai bảo làm thì làm nhở???
Nghĩ tới Mai Kuraki mà thấy nẫu ruột, người ta cứ 3, 4 tháng là có single mới... Còn Kanon thì...
"Anh Mana" nghe thân thiết thiệt nhưng mà ổng già rồi lol gọi anh thấy thế nào ấy lol
Có mà có mà Ở đầu trang credit trong booklet có ghi "Produced by mana" đó [hoặc cái gì đó tương tự :P trí nhớ kém]
Nhạc của MM thì hay miễn bàn rồi, nhất là mấy bài ở Klaha-era ♥ MxM cũng hay nhưng k thích giọng của Seth-san lắm nên thành ra ta cũng k thích nghe lắm. Vì thẻ nhớ đthoại có hạn nên bây giờ ta chỉ nghe Gà(zette) thôi~ Muốn nghe classic rock ta khuyên nên nghe Iruma Rioka, nhạc của sis này nhẹ hơn của Mana-sama và êm hơn
Cái đó người ta gọi là chậm mà chắc đó, với dòng nhạc của Kanon đương nhiên phải tốn thời gian hơn rồi, không chỉ là nhạc mà còn cả toàn bộ concept nữa Nhưng ta vẫn muốn nàng ít nhất hãy ra một cái single trong khoảng giữa hai album Chờ một năm chắc gãy cổ quá T^T
Ôi tình yêu, cho xin cái tên + giới tính cho dễ xưng hô~ Cứ gọi ta là Cherie nhá
thay đổi nội dung bởi: CherieInBlood, 03-10-2011 lúc 03:56 PM
Giới tính: Nam
Cứ gọi ta là Dora.
CHO XIN FACEBOOK ĐÊ.
Nhạc của Iruma nghe được đúng mỗi bài 3AM >”< chắc tại cái kiểu lên xuống gần giống với nhạc Kanon vào still doll era nênChẳng thà nhạc của Ali Project hồi xưa còn dễ nghe hơn.
Cái album Shinshoku Dolce hồi xưa nghe một lần là thấm, còn cái Lolitawork Libretto phải mất cỡ 6 tháng!! Chắc tại nhạc hơi trúc trắc và khó nghe. Lần đầu tiên nghe Otome no March buồn ngủ muốn chết, celmisia thì hết hồn O_o Nhưng càng nghe càng thấm, và tin tưởng vào khả năng sáng tác nhạc của Kanon-sama. Đang muốn nghe “The Strang Treat!” quá. Cuối tháng 10 có thêm một cái concert bên Nhật nữa rồi Kanon mới ra nước ngoài, sau đó trở về còn làm 1 cái nữa. Hy vọng có đứa vác theo camera (mà có nên nghe trước không nhỉ???)
Không ngờ cái mặt Mana vậy mà sáng tác được bài Lolitawork Libretto, twinkle star! với Marmalade Sky chứ.
thay đổi nội dung bởi: congthanh, 03-10-2011 lúc 07:10 PM
Con người lạc hậu k xài facebook lol
Ta thấy bài nào của Iruma cũng hay hết mà~~ Mới đầu nghe giọng k quen nhưng càng nghe càng thấm Giọng của Ali với Kalafina ta k nghe được nên xin miễn (nhưng chuyên ngành chính của ta vẫn là Vocaloid cơ lol)
Album 2 nhiều bài trong sáng hơi là âm u, mới đầu cũng k thích cho lắm, có lẽ k mong chờ nhiều quá nên vậy Nói về nhạc thì vẫn thích cái album 1 hơn Nhưng nói về lời bài hát thì lúc nào ta cũng thích~
Nói chung ta thích nhạc ở khoảng giữa, đừng có rầu quá như monochrome frame nhưng cũng đừng có vui quá như Princess Charleston là được Với lại bên cái album 2 giọng Kanon "nhão" hơn thì phải á (nhất là trong mấy bài vui vui)
Live bên nước ngoài thì còn có cơ hội coi cam chứ live ở Nhật chắc mơ mới được coi á T^T
Mặt ổng như vậy thôi chứ ổng nhóm máu O mà, nhiều lúc cũng nhí nhảnh lắm (vd như chạy xe trượt trên sân khấu chẳng hạn lol), k biết được đâu~
Như Princess Charleston là hơi bị được đóNghe bài đó xong xuống dưới là Tree of Sorrow thì còn gì bằng.
Otome no March khó nghe quá. Bài đó cũng có ca sĩ khách mời đấy.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks