Cảm ơn bạn Yuly đã dịch phim. Cảm ơn bạn Koala1297 và mattroilanh_tt đã re-up phim lên MF.
-Sei bề ngoài lạnh lùng, dửng dưng, nhưng lại là một người tình cảm, Sei cũng ko muốn hại người vô tội -> đây là lý do mình thích Sei. Mình thích ánh mắt, khuôn mặt lạnh lùng của Sei.
-Rin vui vẻ, cởi mở, nhưng ẩn sau là những âm mưu, thủ đoạn. Tuy vậy, mình ko hề ghét Rin.
-Sei và Rin đều là công cụ để người khác lợi dụng (với Sei là NeoGenesis, còn Rin là cha). Rin sử dụng trí thông minh cho lợi ích của bản thân, Sei thì ko.
-Sei có tình thương của mẹ, tình cảm của Moichi, của Ken. Còn Rin từ nhỏ bị ông nội đánh đập, cha lợi dụng, bạn gái yêu anh nhưng cũng phản bội anh. Khi biết Hisako là mẹ ruột, Rin đến gặp bà, nhưng bà xa lánh anh. Người anh trai duy nhất -Sei từ chối cùng phe với Rin. Rin có nhiều cơ hội giết Sei, nhưng đã bỏ qua -> Rin chưa đủ ác, chưa đủ tàn nhẫn. Rin ghen tị với tình cảm mà Sei dành cho Moichi. Rin làm mọi việc khiến Sei đau khổ, thật ra chỉ để Sei chú ý đến mình, vì Rin yêu Sei. Rin cũng là một người cô đơn như Sei. Điều Rin mong muốn, cuối cùng đã thành hiện thực.
-Cái ôm cuối phim giữa Sei-Rin thật hay, dù mình hơi dị ứng cái ôm giữa Sei-Moichi, nhưng cái ôm này thì ko, mình rất thích.
Mình ghét nhất Toko : nhiệt tình + ngu ngốc = phá hoại.
Diễn viên diễn vai Sei-Rin hay ghê, ko hề lẫn lộn ai với ai, nhìn là biết Sei hay Rin liền.






Trả Lời Với Trích Dẫn


Bookmarks