Thật sự thì dạo gần đây Jin có vẻ không bình thường, nhất là mới đây trong 1 chương trình phỏng vấn, Jin tâm sự 1 câu chuyện mà Jin cảm thấy rất đau lòng. Baka đã từng đọc qua lời tâm sự ấy và thấy rất tội nghiệp Jin. Còn mẹ Jin lớn hơn Jin 14 tuổi thì Baka chưa nghe qua nhưng bít chắc 1 điều là mẹ Jin rất thương Jin, cho đến bây giờ mọi thứ vật dụng ở phòng Jin là do 1 tay mẹ Jin lo.
Em trai của Jin hả ? Mời mọi người hãy xem lại trang 7 thì sẽ thấy mặt em trai Jin thui. Baka post rùi nhưng hình như hổng có ai để ý hít đóa. Osmir cũng chẳng để ý gì cả.
Có 1 đoạn phỏng vấn Jin, Jin đã từng nói seo nhỉ : Khi bạn gặp 1 chuyện không vui, bạn sẽ có thể khóc ra được, nhưng có 1 chuyện bất hạnh đến với bạn, cho dù muốn khóc nhưng nước mắt vẫn không thể chảy ra. Khi tôi đau khổ nhất, tôi rất muốn tìm 1 người bạn để tâm sự nhưng lại không được bởi lẽ người ấy ở quá xa tôi
Baka chỉ nhớ bấy nhiêu thui, đọc đến là muốn chảy nước mắt. Thương Jin quá xá (hổng ai an ủi anh thì còn có em mừ)
Nhưng dạo gần đây Jin bình thường trở lại rùi. Bữa trước có chương trình bóng chuyền đội Nhật (nam) đấu với Ai Cập, Kat-Tun có tham dự và Jin đã hành động rất là "baka". Các fan đều mừng vì 1 khi Jin có những hành động "baka" thì Jin đã trở lại là Jin như cũ. Để Baka post hình "baka" đó của Jin cho.






Trả Lời Với Trích Dẫn
(nhớ ra từ lâu nhưng quên post lên:beat_shot , dạo nì đãng trí qué:gem31: )mong cho Junno có 1 ngày sn tuyệt dzời(dù đã qua từ đời nào ùi :gem5: )

Bookmarks