



nham nhở
hồi trước tôi coi cái 49 days vì có Nam Gyuri đóng ý, xem rồi mới biết em ý đóng dở nhất fimnhưng dù sao vẫn coi vì đã lỡ yêu em ý, coi cả bộ trọng vòng 3 tiếng
![]()


Dạo này ngàn film Hàn lắm,chẳng có cái fim Hàn nào tôi xem mà ko tua.Nói căn bản phim Hàn có cái bắt đầu khá ổn nhưng nội dung dài dòng,tình tiết dư thừa,nhân vật phụ quá nhiều chuyện vớ vẩn chẳng đâu vào đâu,tuyến nhân vật chính bi lụy tình cảm dữ dội...mỗi tập 60',thường thường tận 16 tập,kết thúc có lúc miễn cưỡng...đa phần chỉ có Happy Ending mới vừa lòng khán giả,nếu ko HE thì chả có cái kết nào ra hồn cái kết nào.Túm lại phim Hàn xem tập 1 biết kết thúc tập cuối...
===> tua liên tục,nắm được tình tiết chính là ok,xem môt bộ tầm 16 tập cao tay lắm là 5h.
Phim Thái Lan có bắt đầu,có kết thúc,có cốt truyện...khá gần gũi với VN nhưng mỗi tập tận 90',mỗi bộ tệ lắm cũng 11-12 tập,cao tay là 15-16 tập...thành ra thời lượng ngang phim Hàn,dính luôn cả cái dài dòng lê thê của phim Hàn,tuyến nhân vật phản diện đanh đá super,chuyên đề la hét í ới như đang ở giữa chợ trời,phụ nữ túm tóc oánh ghen như điên...mà toàn lao đầu đi oánh nhau trong khi nguyên nhân chính là thằng trai thì nó lại phởn phơ đứng chính giữa.Được một cái tình tiết khá chân thật và hễ couple nào đóng ok với nhau thì cứ thế mà đóng miết,fan dễ xem...điển hình là pa Ken với má Ann,ss Aff với bro Aum,Nadech với Yaya thì a,5 ổn,xét về diễn xuất vẫn còn kém 4 anh chị kia.Khổ cái đóng xong phim các anh chị mỗi ng một hướng,thiệt là đau lòng mún chít.
Thái ngoài cái dài dòng còn cái trò tình cảm thiệt chán chít,hun hít thì ít,cả bộ lê thê ấy "chạm môi",chính xác là chạm môi lun,được 3 lần là cao tay,chuyên trò bất ngờ té vào nhau mặt kề mặt,coi đến phát chán![]()
![]()
Nói chung coi phim Thái xem movie là ok nhất,nhanh gọn le,xúc tích,xem larkon...
===> Tua như thường y như phim Hàn mà vẫn bắt được tình tiết.
Quay về phim Việt...không xem vì thấy nó bựa vô đối,vừa lai Hàn vừa muốn bức phá kết cục nó thành siêu nhảm...nói về thời lượng càng bi đát,đạt ngưỡng phim Tung Của...35-40 tập/bộ mỗi tập 45'...vướt mặt Hàn và Thái.
===>Đổi kênh sang HBO,StarMovie hoặc đi xem phim Thái,phim Hàn tua cho lẹ lẹ còn hơn.
Tung Của,mỗi TVB xem là ok,dù dài nhưng tình tiết khá lôi cuốn,trung bình 30 tập,mỗi tập 45'...kiếm hiệp hay xã hội đếu ổn.Riêng về phim lục địa...vừa dài,vừa lí luận quá nhiều,vừa kéo lê thê thời gian.Kiếm hiệp còn ổn ổn,mà dạo này kiếm hiệp nó cũng bựa rồi,xào lại Kim Dung và QDao quá nhiều,mà các bộ phim của QDao xào lại bộ sau chắc chắc chỉ có nhảm và bựa hơn bộ trước,điển hình gần đây nhất là "Hoàn Châu Công Chúa",thấy má Tiểu Yến Tử ko phải như chim én mà như đứa ở viện Chí Hòa mới ra...bệnh và khùng.
===>TVB xem ok,lục địa tầm như Hoàn Châu Cách Cách mỗi tập xem chừng 10',lết được đến tập 25 nản quá bỏ lun...còn tập 63 tập chịu thua![]()
![]()
Cuối cùng là phim Nhật,mỗi tập 45',mỗi bộ 10-12 tập là cao tay.Thời lượng : ổn,tình tiết: xúc tích,lí luận: bình thường,đơn giản va sâu sắc,thể loại : nhiều ,kết thúc : chả biết đường nào mà lần...vui thì happy ending,buồn chơi sad ending khóc rơi rụng cả nước mắt.Có nhiều bộ lột tả phần cuộc sống dưới tông màu xám đánh vào tâm lí bi thảm đến mức chả dám xem,có bộ từ đầu đến cuối chả đánh vào cái chi sất,như là kể một câu chuyện của cuộc sống bình thường...nhưng đâu đó vẫn truyền tải một vài thứ.
Đặc biệt xem không thể tua...tua là y như rằng,chết tình tiết ngay tại chỗ.Nhưng thỉnh thoảng vẫn vào phim bị dính vào kiểu triết lí quá dài dòng và lập lại...ví như Gokusen,tận 3 season mà chỉ tập nào cô giáo cũng chạy đi nói có vài câu thoai,đổi lời chút nhưng chính ý không thay đổi...một vài phim thể hiện quá sâu sắc phần "con" trong bản chất con người...đáng sợ.
Phim về tình yêu có ngắn gọn hơn nhưng nhiều lúc cũng rơi vào tình trạng dài dòng,đặc biệt bộ remake Ikemen desu ne...nhảm nhí và sến súa...Tốt nhất đừng bao giờ remake phim Hàn
===>Toàn xem phim Nhật nhưng hồi hồi vẫn tua,như Gokusen xem đến đoạn cuối tua pặt pặt cho lẹ,chạy sang tập khác.Ikemen bật lên ngắm troai rùi thôi...chả để ý chúng nó nói cái gì![]()
![]()
Thế nên dạo này tua phim Thái ko xem Hàn và xem phim Nhật thôi![]()
![]()
![]()
thay đổi nội dung bởi: Lawliet07, 05-03-2012 lúc 02:10 PM


@dtt: mấy đứa Hàn giờ nói 10 tin được 1 thôi...chúng nó "ảo" quá thể rồi.Có cái tự tin thái quá thì ngày càng cao tay...nhạc thì đi xuống.BigBang giờ cũng bựa chả như xưa...lâu lâu nghe được vài bài nhưng chưa đủ trình lết và playlist của tôi![]()
@Beat: 09.04 giao toàn bộ thiết kế kiến trúc,số lượng lên đến gần 12-14 tờ A0...bi giờ đến Yuta cũng phải đứng sang một bên...hức hức.
@For: cô cứ lết phim Hàn đi,bộ nào được được thù hú hét chị em lê lết vào tua![]()
![]()
chứ giờ nhắc tới Hàn à đi kèm 2 chữ "dà" và "sến" n1o án ngay cửa,hết mún xem.
@Yuki: Wellcome...![]()


nói thiệt chứ giờ nhạc nào mà muốn vào playlist của tôi hơi khó, đến JE giờ cũng chả nghe nhiều, vô playlist giờ chỉ có ikimono gakari hay SID thôi, lâu lâu thêm vài bài của các nghệ sĩ nữ khác
nói tóm lại fim nhật là chuẩn nhất, phù hợp với thời gian eo hẹp bây giờ, sức đâu mà theo mấy bộ dài ngắc, fim Thái làm cũng khá hay nhưng mất điểm vì tội dông dài lặp lại và cường điệu quá trớn


Playlist của tôi giờ chỉ có ballad,rock và Kisumai...![]()
![]()
hết rồi,mà chính yếu cũng nghe Rock xong đến Kisumai...chứ Ballad dùng để ru ngủ mỗi đêm thôi
![]()
![]()
Thôi rùi...nữ tính ở đâu khi mà suốt ngày nghe Rock
Nhạc JE là rì...troai JE là rì...![]()


Thì tôi coi phim này vì có Kim SH màcó đoạn nào của thằng bé thì tôi xem, còn không tôi tua sạch
được cái 5 tập đầu bọn trẻ con đóng hay lắm, đại khái vai của KSH rất hay
![]()


playlist của mình nhạc tả bí lù, đại khái dạo này ko đi lùng nhạc nữa, tình cờ nghe đc bài nào hay thì cho vô thôi, riêng nhạc Kisumai thì thôi khỏi nói, thích Kisumai vì nhạc của nhóm nên bài nào ra là nghe miết thoai
@for : tôi thì thấy ratings phim này cao quá nên mới xem, KSH cũng là phụ thôi (nhưng nếu KSH có đóng phim khác thì cũng xem), nội dung ok, bọn trẻ con đóng ok nhất là cắp bồ chính, chứ Han Ga In đóng đơ bà cố, lúc nào cũng trợn to mắt, làm tôi cũng chả biết nhân vật của cô ấy đang suy nghĩ cái j luôn
tôi đang hóng phim mới của Chun đây cô ạ, nhìn hài quá
dạo này chỉ coi drama và movie của Hàn và Nhật, thích drama của Nhật hơn Hàn và thích movie của Hàn hơn Nhậtmà mấy cái movie Nhật toàn xem anime là chính
Mỹ thì chỉ coi movie
thế thôi cũng chả lấy đâu ra time mà xem cho hết nữa rồi ấy
![]()
thay đổi nội dung bởi: Queryz a.k.a Beat, 05-03-2012 lúc 03:09 PM


Dạo gần đây ko xem movie...chả còn thời gian mà lùng movie xem nữa.
Sao thấy mấy công thức nấu ăn của Nhật nó nhàn nhạt thế nào í nhỉ...gia vị hầu như chẳng có nhiu _.__" thế này làm sao mà ăn nổi 365 ngày hả xời,món Việt nào nó cũng 1 đống gia vị,ướp ướp kho kho chiên chiên xào xào tệ lắm cũng phải đủ 4 vị mặn ngọt chua cay...xời ơi...tương lai sao nó mù mịt ế chời...


nói chung là fim nhiều quá xem phải có chọn lọcchứ fim VN thì đúng là
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks