cảm ơn thì phải sang bên đội mà cảm ơn chứ.
cảm ơn thì phải sang bên đội mà cảm ơn chứ.
ôi cái gì cũng ngon
các ss về chưa, em về nhà rồi, báo với ss Thùy ạ, tại dt em về 0 rồi![]()
Chẹp ,em về rồi ss ơi .Về mọi người đi ngủ hết rồiChả ai buồn đón năm mới cả
![]()
Công nhận mẹ Thùy có khác chăm chút các con kinh thật.Đi đâu làm j phải gọi điện.Hie hie
Ss ơi em cũng về đến nhà rồi còn thằng Dũng đèo em chưa biết nó về chưa.He he
Ca' dau. Phong tom thoi. Ca la cua ss Kame mu*
nói chung là làm đội chủ nhà ...."chán" lắm cơ...lúc mọi người về...cảm thấy rất hẫng hụt...nên là kiếm cớ để kéo dài bằng cách gọi điện ấy mà...hix
Cá của Kame à .Lần sau phát huy nhá
Xì pam nhanh vãi, vừa về đến nhà xong, mà ăn cá Kame xong bây giờ vẫn còn mùi thoang thoảng![]()
![]()
![]()
yô yô,con cũng đã về gấu mẹ vĩ đại ơi :t2:
vui quá đi mất
tâm trạng của chủ nhà nào cũng giống nhau khi tiệc tàn nhỉ :big_love:
giờ có ai ăn thêm cơm không ???
bật TV xem đấu giá khủng khiếp quá===> HN vs HCM lên đến tỷ rồi,ai sẽ thắng đây
![]()
@CHị Thùy: Đấy, em đã bảo mà. Hôm làm GS nhà em cũng thế!!Về phát buồn nẫu cả người!
Em về rồi nhé, chuẩn bị xuống nhà ăn Năm mới với cả nhà. Ở nhà chị Thùy không được ăn phồng tôm, về nhà mẹ làm bù cho ăn!!![]()
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks