sặc tg vũng máu
Sự mong chờ đc đền đáp...swing pv...V6 tg bar
Go làm bồi bàn...xin tiền bo
Ino...fẩy fẩy cái quạt...cầm xì gà
Nagano ngồi cực chảnh
Ken...Jun...Saka...nhí nhảnh ko chịu đc
Chết đây
Single LIYH lần này bài nào cũng hay![]()


sặc tg vũng máu
Sự mong chờ đc đền đáp...swing pv...V6 tg bar
Go làm bồi bàn...xin tiền bo
Ino...fẩy fẩy cái quạt...cầm xì gà
Nagano ngồi cực chảnh
Ken...Jun...Saka...nhí nhảnh ko chịu đc
Chết đây
Single LIYH lần này bài nào cũng hay![]()


Hơ hơ....
Tớ coi xong Swing rồi....:aaa:
Tình hình là....
Tớ chết đây
Chết vì nhìu lí do...90% là do mất máu
V6 trở lại trạng thái "nhí nhảnh" rồi....
Saka "hồn nhiên" quá đáng.....
Nagano vẫn "trẻ mãi ko già" nhỉ? (thực chất là em nhìn thấy anh cũng...bớt trẻ đi hơn so với hồi trước rồi đó![]()
)
Còn anh Ino... Anh học ở đâu cái kiểu ngoáy mông tít mù đó vậy?đừng nói là do vợ anh dạy đó
![]()
Go để râu, rất hợp làm bồi bànCú xin xiền bo với chọc con gái, quả rất là hay+ho
Còn cái bạn Ken á hả...Trông ngố tới chết người luôn ấyKawaii chết người luôn ấy...(chết ai thì tớ chưa rõ, nhưng tớ thì chết 1 lần rồi)
Lần đầu tiên mình đỡ được bộ râu của Jun....Trông mẹt hắn lúc xoay cái đèn bị rút phích ra, thiệt là 3k
![]()
...
Đây có lẽ là single hay nhất của V6 mà tớ đã từng nghe hết...Tiếc là hiện giờ tớ đang ôm một con cò lùi nên ko thể nào mua được....Thế mới khổ chứ![]()


Oh ýe...Oh ýe ....Oh ýe
Mới mở được cái trang chủ của Oricon ra xong, cái title: "LIGHT IN YOUR HEART-SWING!" xếp hạng nhứt đập thẳng vào mắt :loa_loa::loa_loa:
Phái thế chứ! Giờ chúng ta cùng chờ xem V6 bán được bao nhiu đĩa :agree: Với cái Swing! PV, thế nào 6 anh cũng giữ hạng dài dài![]()


thấy khó quá à....6 ngày mà chưa bán đc 80k bản...hôm qua rơi xuống No.3 ròi
VVV6 bị chuyển vào h nửa đêm =]]
variety show mới cũng đc chiếu vào lúc 0h =]]
chuẩn bị tinh thần chuyện gì đến sẽ đến T"T
thảm thương ròi T"T
thay đổi nội dung bởi: yami1225, 21-09-2008 lúc 08:35 PM


Movie "Daikessen! Cho Ultra 8 Kyodai" phiên bản thứ 11 nằm tg loạt film về Ultraman có thâm niên hơn 40 năm, vé bán tg 3 tuần khởi chiếu đã đạt hơn 700triệu yen
Nagano Hiroshi diễn viên chính trong movie nói "Mọi chuyện thật tốt,đây là movie thành công nhất trong sự nghiệp của tôi"
"Daikessen! Cho Ultra 8 Kyodai" đg nằm trên top của Japanese box office
Theo nikkan và một số nguồn khác
Light in your heart/swing! & Oricon
16.9.2008: 22361 (No.1)
17.9.2008: 10466 (No.1)
18.9.2008: 4344 (No.1)
19.9.2008: 2920 (No.1)
20.9.2008: 2590 (No.3)
21.9.2008: 1969 (No.3)
22.9.2008: 1331 (No.5)
23.9.2008: No.7
24.9.2008: No.8
25.9.2008: No.8
26.9.2008: No.10
27.9.2008: No.10
28.9.2008: No.11
29.9.2008: No.10
30.9.2008: No.21
1.10.2008: No.20
2.10.2008: No.21
3.10.2008: No.26
4.10.2008: No.24
5.10.2008: No.27
6.10.2008: No.25
7.10.2008: No.46
8.10.2008:
9.10.2008: No.46
10.10.2008:
11.10.2008:
12.10.2008: No.42
13.10.2008: No.41
Tuần 29.9.2008: 81719 (No.1)
Tuần 6.10.2008: 13789 (No.7)
Tuần 13.10.2008: 3566 (No.23)
Total: 99074
Theo oricon
News
-Inocchi đóng CM Heroes 2 DVD
-Inocchi sẽ là khách mời của Tokyo friend part2
-Solo concert của Go mang tên “GO MORITA LIVE 2008 PAINT IT BLACK”
-Okada là khách mời tg za shounen kurabu premium (29/10/2008) (BS-i)
-Nagano là khách mời tg premium soukutsu (14/10/2008) (fujitv)


Light in your heart/swing! & Oricon
Tuần 20.10.2008: 1444 (No.55)
Tuần 27.10.2008: 1088 (No.77)
Total: 101606 bản copy
Bán đc hơn CHOU ròi =.=!!
News
-SP giành giải cho thể loại drama không xác định trong CoFesta
-Okada's new movie
-Tin (đồn) V6 sắp phát hành single mới CHANCE!
Khoe XXXXXD
Okada Junichi
Go's live solo
thay đổi nội dung bởi: yami1225, 28-10-2008 lúc 07:31 PM


HBD to V6
Ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của tớ
Lời dịch: "Tin vào nụ cười của em"
V6 - "Believe Your Smile"
Nhân ngày V6 tròn 13 tuổi, ta hãy cùng thưởng thức ca khúc ngọt ngào này của V6 nhé!
Bài hát: "Believe Your Smile"
Trình bày: V6
Lời dịch:
Tin vào nụ cười của em
Liệu anh có ở trong tương lai em đã vẽ?
Hãy cùng bước vào giấc mơ xa xôi ấy, mãi mãi
Em hình như định nói điều gì đó
Nhưng những lời thì thầm của em đã bị át đi
bởi âm thanh của thị trấn và tiếng còi xe inh ỏi
Chúng ta muốn được giải thoát khỏi những ngày quá khứ
và kiếm tìm sự mới lạ ở thế giới tương lai
Nhưng anh muốn em tin anh
Vì anh đã gặp được em, người con gái thật tuyệt vời
Anh sẽ luôn bên em
Luôn luôn Anh tin vào nụ cười của em
Ngày đó khi hai ta cùng ngước nhìn bầu trời
Em đã ước gì?
Hãy kệ đi những lần ta đi qua nhau
Anh có ở trong tương lai em đã vẽ?
Hãy cùng bước vào giấc mơ xa xôi ấy, mãi mãi
Khi anh đưa em về, và nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đi vào trong
Lòng anh chợt bối rối
Anh muốn gọi em lại
Nếu chúng ta có thể luôn bên nhau
Nước mắt cũng như khổ đau hẳn sẽ được san nửa
Hãy cùng bắt đầu từ đây, cho đến ngày mai
Anh tin vào nụ cười của em
Ngày đó khi hai ta ngước nhìn bầu trời
Em đã ước gì?
Hãy gạt bỏ những sự không chắc chắn
Anh có ở trong lương lai em đã vẽ?
Hãy cùng bước vào giấc mơ xa xôi ấy, mãi mãi
Vậy nên dù ta có bị chia cắt thế nào
Anh vẫn sẽ luôn dõi theo em
Vào những ngày đầy gió, đêm đầy mưa
Anh sẽ can đảm hơn vì tương lai chúng ta đã chọn
Cảm xúc này sẽ mãi mãi, không bao giờ thay đổi.
Credit:http://ichinews.acc.vn/
Chúc mừng sinh nhật 13 tuổi, V6!
1/11/1995-1/11/2008
Ra mắt công chúng qua phim truyền hình "V no honoo", V6 xuất hiện với hình ảnh các thành viên trong đội bóng chuyền của trường trung học Gakuen.
Và rồi ngày 1/11 cách đây 13 năm đánh dấu sự ra đời của V6 với CD debut "Music for the people", trong CD này cũng bao gồm ca khúc chủ đề cho giải vô địch bóng chuyền thế giới tổ chức ở Nhật năm đó. Tuần đầu bán được 187,240 bản và chỉ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Oricon - đây được coi là một kết quả quá tồi đối với các boyband của JE debut.
Lúc đó, V6 là một bước đi khá liều lĩnh của quý ngài Johnny, một band với các thành viên có nhiều chênh lệch về tài năng, độ tuổi, kinh nghiệm, thời gian đào tạo, thậm chí cả chiều cao, nhất là lại không nổi trội về ngoại hình. Khi được hỏi lí do vì sao V6 ra đời, rất đơn giản, ngài Johnny đã trả lời: Là vì một giấc mơ đó...
V6 những năm 90
13 năm sự nghiệp, không quá nổi trội, không đạt được bất cứ một single hay album nào bán được hơn 1 triệu bản (thậm chí trên nửa triệu chỉ có 2 cái) nhưng vị trí của V6 trong giới giải trí hay trong lòng fan hâm mộ vẫn không hề thay đổi. V6 vẫn phát hành single/album đều đặn và luôn giành được vị trí cao trên Oricon tuần đầu phát hành, các buổi hoà nhạc của V6 đều có số lượng khán giả ổn định.
Trong 13 năm, V6 đã có 35 single (21/34 đứng nhất trên Oricon, tiếc là trong số đó không có "Change the world" - một ca khúc rất nổi tiếng nằm trong anime Inu Yasha), 10 album; 20th Century (Tonisen) - 3 single, 2 album; Coming Century (Kamisen) - 2 single, 1 album; các show truyền hình như "Gakkou e Ikou!", "VivaVivaV6" (VV6), "Shinchishiki Kaikyuu Kumagusu"... Đó chính là những minh chứng rõ ràng nhất, rằng, V6 luôn đứng vững trong làng giải trí Nhật suốt hơn thập niên qua.
Năm hoạt động thứ 13 V6 đã làm được những gì, hãy cùng điểm qua nhé…
V6 (2008)
Vào những giây phút đầu tiên của năm 2008, Tonisen (3 thành viên lớn tuổi nhất) thông báo sẽ có một chuyến lưu diễn, chẳng bao lâu sau lại tiếp tục đưa tin phát hành single. Một chuyện không tưởng đối với các fan, tại sao V6 lại chia ra Tonisen hay Kamisen như vậy? Một nỗi lo bao trùm, phải chăng con số 13 sẽ đánh dấu chấm hết cho V6... Chuyến lưu diễn của Tonisen chỉ thu hút được 59,000 khán giả với 20 buổi hoà nhạc, tuy nhiên 3 chàng trai U30 này cũng có một thành công là sau 7 năm đã về lại vị trí thứ nhất trên Oricon tuần với single "Ore ja Nakya, Kimi ja Nakya".
Nỗi lo của các fan V6 phần nào được xoa dịu bởi sự ra đời của single thứ 33 - "CHOU", một trải nghiệm mới trong phong cách và thể loại nhạc của V6 - dance nhịp nhàng với những điệu flamenco. Tuy "CHOU" chỉ đứng thứ 2 trên Oricon, chấm dứt chuỗi 6 single liên tiếp #1 của V6 nhưng lại là một trong những single của V6 được giới phê bình đánh giá cao.
Single "Chou", một nét mới trong phong cách nhạc V6
Mùa hè đến cũng là lúc chấm dứt nỗi lo của các fan, Summer tour và DVD single đầu tiên "VIBES" ra đời. Chuyến lưu diễn mùa hè đã thu hút được 200,000 khán giả còn "VIBES" thì đạt doanh số khá cao. Không ngừng ở đó vào tháng 9, V6 tiếp tục phát hành single thứ 35 - "Light in your heart/swing!", một lần nữa 6 chàng trai trở lại vị trí #1 Oricon. Và điều đáng quan tâm hơn cả ở single này là thể loại nhạc mới, "Swing!" với sự kết hợp giữa jazz và hiphop, còn "Light in your heart" đã được chọn làm ca khúc chủ đề cho phim Ultraman. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nếu bạn là fan V6 thì không thể ngưng nước mắt bởi sự kết thúc của show truyền hình dành cho học sinh sau 11 năm phát sóng "Gakkou e Ikou!". Tiếp đó, V6 bắt tay vào một show mới - "Shinchishiki Kaikyuu Kumagusu" (gọi tắt là "Kumagusu"), đối tượng hướng tới không phải học sinh nữa mà là sinh viên. Các số đầu của chương trình này vẫn chưa thu hút được nhiều người xem, một phần có lẽ là do chiếu vào lúc nửa đêm.
V6 trong VIBES tour
Đến đó chưa chấm dứt năm hoạt động thứ 13 của V6 đâu, live tour PAINT IT BLACK của Go Morita vào tháng 10 và 11 này lại tiếp tục ghi nhận tiếp một điều lạ trong năm nay của V6.
Một thông tin đã bị rò rỉ ra ngoài, các fan đang truyền tai nhau rằng, single thứ 36 của V6 - "CHANCE!" sắp được phát hành. Mặc dù chưa có tin chính thức nhưng hãy chờ xem liệu V6 có tiếp tục gây ngạc nhiên cho các fan không nhé!
13 năm là khoảng thời gian đủ dài để gắn kết 6 con người thành một khối vô cùng thống nhất. Hãy cùng nói "Chúc mừng sinh nhật V6!" và tiếp tục hướng tới những sinh nhật sau này! Viva viva V6!!
Credit: http://ichinews.acc.vn/
thay đổi nội dung bởi: -[M]ều [K]on-, 08-11-2008 lúc 01:24 AM


Bài trên copy nguyên lại bài viết của tớ với Yami trên IchiNews à =__+
(*A*)
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks