Một bộ phim cảm động... 1 lít nước mắt là quá ít đối với bộ phim này...


Một bộ phim cảm động... 1 lít nước mắt là quá ít đối với bộ phim này...


Xem ***g tiếng riết cũng quen . Công nhận xem trên tivi đã hơn nhìn trên màn hình máy tính thiệt . Coi chậm thấy phim hay ghê vì mỗi ngày chiếu có 1 tập nên hồi tưởng lại được nhiều nên càng thấy ngấm , coi trên máy tính toàn coi 1 lèo mấy tập ( vì không cưỡng nổi ) nên có 1 số chi tiết không nhớ kĩ
Chonin
Chonin


Biết phim này từ lâu nhưng mình lại xem movie trước cả drama. Chỉ là tóm tắt lại quá trình đấu tranh với bệnh tật của Aya thôi mà thấy khóc lên khóc xuống. H chờ nốt để đc xem drama![]()


Trên HTV3 ***g tiếng bộ phim này kì cục sao đó! Nhân vật Aya là nhân vật trung tâm mà ***g tiếng nghe éo éo nhứt cả tai, trơ trơ ko có tí cảm xúc gì cả! Nhất là câu hay nhất nữa chứ "Tại sao căn bệnh này lại chọn tôi?" mà ***g tiếng như chẳng day dứt tí nào cả!![]()
Chonin


Đây là một số ít những bộ phim mà mình không dám xem lại, rất là ám ảnh luôn, nhớ hôm đó coi từ 10h tối tới 6h sáng, ngủ 1 lát xuống nhà là mắt sưng vù, dù trước giờ rất là ít khóc nhé1 tuần sau coi tập special vẫn còn khóc như thường... xấu hổ ghê... Nhớ hình như có tập phim là "Nhớ mãi nụ cười Aya", mình xem lâu rồi mà vẫn nhớ nụ cười của bé ấy, ss Erika đóng thật là đạt ah ^^~
Phim đang chiếu trên HTV3 thì mình không có coi (đã bảo không dám coi lại mừ), cơ mà có hôm bật qua thì thấy có phụ đề mà taHay mình nhớ lầm?
![]()
joele (16-09-2012)



Các bạn xem phim này chịu đc (ko khóc) đến tập mấy, đoạn nàoMình thì đến cái đoạn Aya viết vào nhật kí 3 dòng than rằng mình chỉ gây rắc rối cho mọi người
![]()


Lúc mới xem đoạn đầu ep 4, vẫn nghĩ rồi mình sẽ không khóc, nhưng rốt cục từ đấy lại khóc như mưa.
Dù có những đoạn chỉ là cả nhà ngồi bên nhau, ăn uống bình thường, thậm chí cười nói vui vẻ, nước mắt vẫn chảy điên cuồng.
Chỉ tiếc là đoạn cuối có vẻ tình tiết hơi vội, nhưng vẫn để người xem phải suy nghĩ nhiều lắm.
Nhạc phim thì dù Only Human đã quá nổi và 3 Gatsu 9 Ka được nhiều người thích cơ mà mình vẫn yêu Rakujitsu nhất, cứ nghe là khóc và nhớ 1 litre of tears.
Aya à, trên ấy, chắc vẫn có thể cảm nhận tình cảm mọi người dành cho chị chứ.
Banned


Ừ chắc tại mình dễ khóc nên thế, nhưng đúng là 4 tập đầu còn không hề rưng rưng chứ đừng nói khóc, có lúc còn nghĩ hay tại mình vô cảm quá, tại nghe nói con trai xem còn khóc, cơ mà nửa cuối tập 4 thì đã hiểu.
HTV3 ***g tiếng đúng là nghe không cảm xúc bằng xem sub, nhưng rất may là nhạc vẫn được giữ nguyên vẹn, và dù sao VN chịu khó mua bản quyền phim Nhật (mà nghe nói là đắt như điên) về chiếu là mình cũng cảm ơn rồi
Mà bị cắt sao, lại giống Gokusen sao :-O mình k xem nên k biết
Mình rất cám ơn trời là HTV3 đã giữ nguyên nhạc phim, chứ nó mà cover lại chắc có nước xách bom lên khủng bố Đài truyền hình =.='
Còn ***g tiếng nghe cũng nản thật nhưng riết rồi cũng quen. Hơn nữa có ***g tiếng nên nhiều vị phụ huynh xem được chứ bảo các bác đọc sub thì la mỏi miệng , như mẹ tớ này![]()


Haha, kênh HTV3 là kênh cho thiếu nhi, thấy chiếu cái gì nhạc phim cũng phăng qua tiếng Việt hết, không phải chê gì nhưng mà nghe thật là gượng gạo mà... >"< Mình nhớ hôm trước có xem cái phim hoạt hình Barbie gì đó mà lời bài hát trong phim cũng bị chuyển ngữ luôn, thực ức chế mờ X-(
Mà hình như chỉ có mỗi mình là xem phim khóc từ tập 1 nhỉkhông phải tại mít ướt đâu, cơ mà vì mình biết phim này lâu lắm rồi, nhỏ bạn chung phòng mới xem 2 tập đầu mà khăn mặt vắt ra nước luôn
nên mình đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ nhé, thế là đêm hôm khuya khoắc cứ bật phim lên coi và để cảm xúc trôi tuột theo phim thôi
mình thật thông minh khi đã xem phim này một mình mà
![]()
Chonin
Chonin
Banned
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks