Mong Nhật Bản sẽ sớm bình phục sau thảm họa động đất này
Vững vàng lên, Nhật Bản


Mong Nhật Bản sẽ sớm bình phục sau thảm họa động đất này
Vững vàng lên, Nhật Bản
bé sa (12-03-2011), clover_09 (13-03-2011), no more words (14-03-2011), sarujun (14-03-2011)


Hôm nay là ngày buồn, vì một chuyện nghe có vẻ hơi xa xôi, nhưng lại là đề tài rất được quan tâm của truyền thông thế giới và rất nhiều người hiện nay: động đất ở Nhật Bản.
Nhật Bản, đất nước mà mình yêu quý, ngưỡng mộ từ thưở thơ ấu, nơi nuôi dưỡng một nền văn hóa đặc trưng giàu bản sắc, nơi sinh ra những tâm hồn nghệ thuật có sức lay chuyển cả thế giới
Nhật Bản, đất nước của mặt trời mọc, của hoa anh đào xinh đẹp dịu dàng, của những con người âm thầm mạnh mẽ
Nhật Bản ấy giờ đang phải đối mặt với những thảm họa liên tiếp do Mẹ Trái Đất mang lại,
một đất nước mà hàng năm hứng chịu khoảng 20 % những chấn động địa cầu
một đất nước mà dường như đã quen với những mất mát và tổn thất đau nát lòng
Và một lần nữa, đất nước ấy lại kiên cường chống chịu trong cơn quằn quại giận dữ của mẹ thiên nhiên.
Hơn 1600 người đã mất, hơn 10000 người khác bặt tăm không tin tức, hơn 4 triệu người sống trong mất mát, lo sợ.
Thực sự, từ tận đáy trái tim, hi vọng cho đất nước ấy có thể sống sót qua thảm họa kinh hoàng này, để có thể lại tồn tại và vươn dậy, một cách đầy nghị lực và dũng mãnh như những gì đất nước ấy đã và đang làm.
Cầu nguyện...
bé sa (13-03-2011), Jdo-chan (13-03-2011), meteora (15-03-2011), no more words (14-03-2011), sarujun (14-03-2011), yami1225 (13-03-2011), yummy_lady (13-03-2011)


Đoạn clip diễn ra trong vòng 60s.Trận động đất và sóng thần trên Breaking News của Utube, đối với người lười xem tivi như tôi mà nói, lần đầu thấy nó chẳng khác nào trò nghịch bùn đất của trẻ con. Nhưng trong làn nước đen đặc ấy thật sự, thật sự là hàng ngàn xác tàu. Máy bay. Nhà cửa. Xe xộ.
Vậy con người là cái gì cơ chứ. Trước khi tôi biết được sự quý giá của một sinh mệnh thì hơn 1.500 sinh mệnh đã kết thúc. Hơn 25.000 người đang tuyệt vọng . Hơn 350.000 người vĩnh viễn mất đi một ai đó. Hơn 4.500.000 người đang khóc. Và có lẽ hơn 55.000.000 người đang cầu nguyện cho Nhật Bản.
Lần đâu tiên, bằng lý trí, tôi mới hình dung được thảm họa là thứ như thế nào, dáng hình và sức công phá của nó cứ như một thứ năng lượng đen tối đến mức xấu xa và láo toét. Mặt khác, bằng bản năng, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và bảo mình đừng nghĩ đến nữa. But i can't stop, coz it hurts too much.
Một số nói Nhật Bản bị như vậy vì nạn săn bắt cá voi của họ.
Tôi nghĩ không một quốc gia nào đáng bị đối xử như vậy. Dù cho họ có đang trồng cần sa đi chăng nữa, hay có tỉ lệ tội phạm coi nhất thế giới, hay họ nghèo đói hay vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Không một quốc gia, một đất nước, một người nào lại đáng bị đối xử như vậy.
Nhật Bản thật giống một đứa trẻ lớn lên trong sự bạc đãi. Thật may là đứa trẻ ấy đã trưởng thành rất tốt, trở thành một người rất nhã nhặn, tuy cũng có vài cuộc nổi loạn, thích nghi rất tốt và nỗ lực hết mình. Yuuki 100%
Tôi yêu mến Nhật Bản vì nền văn hóa, Nhật Bản quan trọng với tôi vì những nghệ sĩ, thần tượng, mangaka của họ. Tôi mừng vì những người ấy vẫn còn sống. thx god u r alive.
Nhưng có những người vẫn đang phải khóc đến mức bỏng rát trong lòng. Trong cuộc hủy diệt tự nhiên này, trước khi có 1 tin tốt xảy ra thì phải đến 1000 tin xấu diễn ra rồi. Tôi thật lòng cầu nguyện cho tất cả họ.
"R U OK?" - "Not now, but everything gonna be alright!"
P/s:quyết tâm thi đh xong mới lon ton vào đây post bài mà ko dc, có khi nào rớt tốt nghiệp luôn hem ta.
gomen các bạn vì cái bài vốn đã dở lại còn dài.
Em nó ghét cay đắng môn văn, dốt môn toán, số liệu thì tự mình si nghĩ ra
Pray and hope for Japan.
thay đổi nội dung bởi: Kiyami Yuu, 13-03-2011 lúc 04:09 PM
bé sa (13-03-2011), duysan_kun (13-03-2011), no more words (14-03-2011), sarujun (14-03-2011), snowdog (16-03-2011), Task (13-03-2011), zBluemoonz (13-03-2011)
Hi vọng mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với Nhật Bản. Sau cơn mưa trời lại sáng, Nhật Bản sẽ một lần nữa đứng lên và vững mạnh hơn bao giờ hết.
bé sa (13-03-2011), no more words (14-03-2011), sarujun (14-03-2011)


Mấy hôm nay tin tức về sóng thần Nhật Bản 2011 được cập nhật liên tục trên tất cả các mặt trận, từ báo đài chính thống đến Tumblr, Twitter, bạn bè trên Facebook và cả trên Japanest. Mình vốn dĩ không có nhiều người quen ở Nhật nhưng vì có tình cảm đặc biệt với xứ sở hoa anh đào nên cũng chú ý theo dõi thông tin. Nhiều người thay avatar, gửi những lời cầu nguyện, truyền nhau các thông tin cập nhật liên tục, vì thế mình có thể cảm nhận được phần nào sự mất mát, căng thẳng và lo lắng tại Nhật hiện nay.
Tấm hình này có lẽ gợi cho mình nhiều cảm xúc nhất:
Nguồn: Kenh14
Nhật Bản vốn nổi tiếng với những công trình chắc chắn được tạo nên từ tinh thần lao động kỷ luật, cần cù, tỉ mỉ, nhưng rồi những tảng bê tông tưởng chừng như rất kiên cố kia rồi cũng xiêu vẹo vì ảnh hưởng của động đất. Sức mạnh của thiên nhiên quả thật là khổng lồ và không thế lực nào có thể chống cự được. Tự nhiên nhớ lại hồi Fall, trong lớp Images mình đã kể lại câu chuyện về Sơn Tinh - Thủy Tinh rồi nói luôn cả ý nghĩa rút ra từ câu chuyện này mà mình đọc rai rải từ hồi cấp một: Con người khuất phục thiên nhiên. Thủy Tinh, đại diện cho thế lực thiên nhiên càng dâng cao lũ đến đâu thì Sơn Tinh, đại diện cho trí thông tinh và sức lực của con người, lại càng nâng núi cao đến đấy; và cuối cùng Thủy Tinh cũng chịu rút quân. Mỗi năm lại đến nhưng rồi Thủy Tinh cũng chẳng thể nào thắng được Sơn Tinh. Nhưng rồi hôm nay nhìn lại hình ảnh này, mình nghĩ, thật thế sao. Liệu đến năm 2012, nếu quả thật có ngày tận thế, thì con người sẽ thoát được chăng?
Nhưng rồi cũng chính hình ảnh trên gợi nhớ lại hình ảnh của đất nước Nhật Bản sau thế chiến thế giới. Từ một đất nước hoang tàn, đổ phế, Nhật Bản lại vươn mình trở thành một cường quốc khiến các quốc gia khác phải thán phục. Liệu điều đó có thể lặp lại sau trận sóng thần dữ dội này không?
Trong một bài viết đăng trên TCCL, tác giả đề cập đến thế hệ người Nhật trẻ dưới 30 tuổi, sự thay đổi trong lối sống, tư tưởng và cả khoảng cách thế hệ giữa họ và người Nhật trước đây - những người được kính trọng bởi sự kỷ luật và tinh thần làm việc hăng say và sự hy sinh dành cho tổ quốc. Những người Nhật trẻ 30, ngược lại, là những người chống đối, phá vỡ những trật tự vốn có của xã hội, hướng đến những luồng tư tưởng phóng khoáng của phương Tây nhiều hơn. Bên cạnh với thiên tai hiện tại, nền kinh tế Nhật Bản cũng đang đối mặt với những thử thách không nhỏ khác. Những bài báo trên báo chí quốc tế lại liên tục đánh giá, phân tích và đưa ra những dự đoán về nền kinh tế Nhật Bản: kinh tế Nhật Bản ngày càng phụ thuộc vào lực lượng lao động lớn tuổi hay Trung Quốc chính thức qua mặt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Điều gì sẽ xảy ra sau trận động đất? Liệu ta có nên hy vọng vào sự hồi phục của Nhật Bản khi mà người Nhật trẻ hiện nay đã không còn là những người lao động tỉ mỉ vào những năm sau thế chiến thế giới?
Tôi tin cơn động đất này, nếu theo một khái niệm tính cực, thì cũng như hồi chuông cảnh báo, một sự đánh thức kịp thời đối với người dân trẻ Nhật Bản hiện nay đối với đất nước của họ. Vì dẫu sự cách biệt thế hệ có lớn đến đâu đi chăng nữa, sự mất mát là nỗi đau chung; ước mong về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình và đầy đủ là khát vọng chung. Đối với người trẻ, những con số như tỉ lệ người lao động cao tuổi tăng cao, hay vị trí của nền kinh tế sụt giảm cũng chỉ là chỉ con số chung chung mơ hồ. Thế nhưng, những thiệt hại to tát về cả vật chất hay tinh thần lại là những điều rõ ràng hiện ra trước mắt, và họ không thể bỏ mặt làm ngơ . Người Nhật có khẩu hiệu "Nihon Banzai", nghĩa là nước Nhật vinh quang, được sử dụng khắp nơi, từ những trận bóng chày, bóng đá; theo một đời người từ khi anh ta còn nhỏ đến khi tóc bạc. Chính tinh thần này đã trở thành triết lý sống của họ, và vì vậy, dù trẻ hay già, ta có quyền hy vọng vào tinh thần dân tộc và giá trị về sự lao động chăm chỉ sẽ thúc đẩy thế hệ trẻ của Nhật thay đổi và nỗ lực làm việc, khiến cả guồng máy tăng tốc và đưa nước Nhật trở về vị thế trước đây của họ.
Mọi việc xảy ra đều có ý nghĩa của nó. Đằng sau những giọt nước mắt sẽ là nụ cười. Đằng sau mất mát sẽ là những khát vọng vươn lên. Vì thế, nếu bạn là người yêu mến nước Nhật, hãy cầu nguyện và dành niềm tin cho họ.
asachan (23-03-2011), bé sa (13-03-2011), kidangel (13-03-2011), Kiyami Yuu (13-03-2011), mura_saki18 (13-03-2011), no more words (14-03-2011), sarujun (14-03-2011), superpanda (13-03-2011), V.Anh (14-03-2011)


giờ mong nhất là cái nhà máy hạt nhân nó 'ngoan'. Nó mà lại nổ hay làm sao thì còn lâu phục hồi hơn cả động đất với sóng thần
s
bé sa (13-03-2011), no more words (14-03-2011), sarujun (14-03-2011)


hix...may mờ chồng ksao...bấn loạn vs chục cái cửa sổ để confirm các idol hức...còn bao nhoeeu người khác nữa, hix, 3 ngàyhnay xem BBC vs NHK mà tim cứ co thắt thất thường...còn ai nhận ra Nhật Bản xinh tươi của tui k![]()
bé sa (13-03-2011), no more words (14-03-2011), sarujun (14-03-2011)
Mấy hôm nay cứ gọi là lo lắng thót tim
Hi vọng là mấy cơn dư chấn mau kết thúc với cái nhà máy điện hạt nhân..........
bé sa (13-03-2011), meteora (15-03-2011), no more words (14-03-2011), sarujun (14-03-2011)


PRAY FOR JAPAN...
cầu mong cho tất cả những ai đang sống trên đất Nhật
hi vọng số người thiệt mạng sẽ ko tăng nữa
chia buồn với ng` dân Nhật Bản
w-inds. - các a có sao ko????????????? ơn trời...
bé sa (13-03-2011), no more words (14-03-2011), sarujun (14-03-2011)


Pray for Japan !!~ Nihon ganbare
Nhìn cảnh tượng Japan bị tàn phá bởi sóng thần mà đau lòng...![]()
no more words (14-03-2011), sarujun (14-03-2011), V.Anh (13-03-2011)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks