nếu có thì cũng để đó thôi
lúc nào đến sinh nhật thì gửi tin nhắn chúc mừng thôi![]()


nếu có thì cũng để đó thôi
lúc nào đến sinh nhật thì gửi tin nhắn chúc mừng thôi![]()
Có lẽ gửi 1 tin duy nhất
"Cuối cùng em đã có số của anh!"
Hết
Chuyện tiếp theo chắc chắn là sẽ k có động tĩnh j xảy ra nữa
Sự thật luôn phũ phàng thế mà![]()
Nếu có thì sẽ lưu giữ thật cẩn thận. Lưu trong danh bạ điện thoại, viết cẩn thận rồi cất giữ trong sổ tay.
Nhưng cũng chỉ để đó. Mình có thể biết được số dt ấy thì cũng có thể nhiều người khác cũng đã biết. không muốn vì một chút mong muốn cá nhân của mình mà làm phiền đến người ấy. Tôn trọng sự tự do riêng tư của người ấy. Bản thân không phải là người nổi tiếng nhưng đôi khi nhận dc tn của người lạ phá rối thì đã không thấy thoải mái rồi. Trừ những dịp sinh nhật hay những lúc người ấy gặp chuyện, cần sự động viên thì sẽ nhắn tin an ủi, động viên, chia sẻ (cái này thì cũng không nhất thiết nhắn tin vào điện thoại, có thể gửi lên trang blog cá nhân cũng được) nhưng cũng không mong sẽ nhận dc tin nhắn hồi âm. Nếu được hồi âm chắc hạnh phúc vô cùng. ^^
Trừ phi số dt được chính người ấy cho thì có nghĩa là mình cũng có mối liên hệ nho nhỏ với người ấy, có thể xem như bạn bè quen biết thì sẽ tiện hơn. Trường hợp này hơi khó xảy ra.![]()


cho dù có thì chắc mình sẽ dể yen đó thôi vì ko nỡ sóa ma cũng chẳng biết tiếng nhật dể phone hay nt![]()


Uh, tình huống là vô tình có hay đc chính người đó cho, 2 chuyện khác xa nhau lắm à.
Nếu vô tình có, khỏi nói tớ khỏi lưu luôn chi cho mệt bởi vì ng ta là idol để ý tới thường dân như mình đâu mà trông.
Còn nếu chính idol đó cho thì khác, ít ra mình cũng lưu nhưng cũng như trên thôi, tớ cũng sẽ chẳng mong liên lạc gì, quan điểm sống của tớ chỉ muốn bình thường thôi, chẳng muốn bạn gái hay vợ là người xinh đẹp hay nổi tiếng đâu.


Nếu như có số của Idol ư?
Lúc đó mình sẽ như con điên lun ấy, ngồi tự cười và tự nói chuyện 1 mình, sau đó thì hú hét và đem poster của thằng chả ra mà ngắm
. Còn phải thông báo cho khắp bà con fg pít nữa chứ , sau đó sẽ là 1 cuộc họp bàn cách với cái số điện thoại ấy, mình sẽ xúi mấy con bạn nt làm quen hay gửi tn chúc mừng gì đó, còn mình thì thôi đi, chỉ để cái sđt đó mà ngắm thui chẳng dám làm gì đâu
Còn nữa nhé, lâu lâu có chuyện gì vui thì lôi cái sđt đó ra và cuộc đấu tranh tư tưởng pắt đầu giữ 2 lựa chon: 1 là cứ giữ như vậy; 2 là nt chúc ngày tốt lành
Còn mà gặp chuyện bùn thì than trời trách đất sao Idol ko hỉu dùm fg và nhìn chằm chằm vào sđt, tay để trên nút xóa nhưng mà ko nỡ![]()


Nhắn tin cho 7 người.
Gorou, ông hãy cưới Mihou.
Tsuyopon, bây giờ chưa phải là quá muộn, hãy tìm cách cưa đổ Takeuchi Yuuko-san.
Nakai, nếu năm xưa ông đã hỏi Moriguchi-san rằng: "Ta kết hôn chứ?" thì sao ông không tiến tới.
Shin-chan, hãy tìm ai được như Shizuka-chan nhà Takkun mà yên bề gia thất cho tôi nhờ.
Sho: Nếu ông cứ thế này thì suốt đời làm Ế đại thiếu gia đi~
Aiba: Becky hoặc Kashiyuka, ông cưa đc 1 trong 2 tôi thề rằng mua mag ủng hộ ông suốt đời.
Jun: Anh học Shun đi, kiếm đc ai như Yuuchan là #1
sumire (16-09-2012)


mình chắc kệ thôi..chả làm j kũm chả lưu...vì lưu thỉnh thoảng lại mang ra nhìn mà nhìn lại mún gọi hoặc nhắn tin, tốt nhất ko nên lưu...


mình sẽ nhắn 1 cái tin đầu tiên khích lệ a/ chị í, rằng các a chị í luôn có 1 người hâm mộ dõi theo, bên cạnh anh chị ý và sẽ cổ vũ động viên a chị ấy hết mình. và sau đó thì lưu số của a chị ấy vào trong máy, để đấy thỉnh thoảng lôi ra ngắm :P dù có lẽ a chị ấy cũng chẳng còn dùng cái số ấy nữa vì thần tượng đổi số đt liên tục mà >"<


Hẹn idol đi ăn tối kaka![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks