Pac vat va wa! Kieu ao nhu vay la ngon rui. Nhung girl cua em nguoi dai... khong biet ao Pac dat mac co ho ro^'n khong nua ah.


Pac vat va wa! Kieu ao nhu vay la ngon rui. Nhung girl cua em nguoi dai... khong biet ao Pac dat mac co ho ro^'n khong nua ah.


Cỡ L là ổn rồi - ko lo đâu. Mà nhớ đánh chữ có dấu đi - nhìn vầy khó đọc lắm.


Okei! Vậy kế hoạch làm áo của Pác đến đâu rùi? Các mem đã nộp "xiền" hết chưa? Đầu lâu wá!


Còn mỗi ông chưa nôp thôi--> 22/5 Có áo
![]()


Hix! Khổ cái tài khoản không còn tiền. Gửi thì lại không gần bưu điện hay ngân hàng. Thấy Pác bảo đến tận nơi thu mà hổng thấy.
Biết làm thế nào?


Ợ, đến tận nơi là đến trong nội thành HN thôi (chính xác là gần Trung tâm HN) - Ít ra thì ông đến bờ hồ, rồi tôi từ nhà tôi ra. Nên như vậy tiết kiệm khoảng cách cho cả 2 - đỡ hơn ko.


Vậy chiều nay em sang đó mua ít hàng. Có gì em sẽ gọi cho Pác ( khoảng tầm 17h30')
OK?


OK - thế cũng được![]()


Ặc - châm trước lắm rồi đó. CHẤM HẾT
Mà người cỡ em phải mặc tận XL à ?
bí thích mặc áo rộng í mà
Vất vả cho anh Kha rồi ^^
tội nghiệp anh Kha chạy ngược chạy xuôi, hông biết có đợt sau hông,
xong đợt này chắc anh sụt 2kg nhể![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks