Mình xem một lèo và khóc như mưa, thích ông bố trong phim này lắm, thích cái cách ông ý làm đồng hồ tặng con gái, đáng yêu vô cùng, người mẹ thì quá tuyệt vời!!!


Mình xem một lèo và khóc như mưa, thích ông bố trong phim này lắm, thích cái cách ông ý làm đồng hồ tặng con gái, đáng yêu vô cùng, người mẹ thì quá tuyệt vời!!!


phim này xem buồn và cảm động lắm,từ tập 3 trở đi cứ xem là mình lai khóc và buồn vì không hiểu tại sao con người khi còn có thể học còn có thẻ đi lại viét làm nhiều thứ nữa tại sao ta không cố gắng đến khi không thể làm đc nhưng điều tưởng như bình thường đó nữa thì hối hận cũng muộn
hahasum (18-06-2012)


Mình xem đến tập 8 rồi. 7 tập đầu mình gần như không hề khóc, chỉ thấy mũi cay cay chứ không chảy nước mắt...nhưng tập 8 thì khóc từ đầu tập đến cuối tập. Thật sự là tập 8 quá xúc động.
Hồi đọc truyện đã thấy rất cảm động rồi cũng ấn tượng với cái tên của nó
1 cô bé kiên cường.
Có thể kì vọng vào bộ phim này ko ...




Phim này xem cảm động quá chừng
tập nào cũng khóc
Mà chắc xem hết cũng khóc được đủ 1l nước mắt, đúng tựa đề quá
Phim hay và có ý nghĩa
Thanks subteam nhiều nhiều nha


Đây là bộ phim làm mình rơi nước mắt nhiều nhất.
Từ tình cảm gia đình đến tình yêu trong phim đều cảm động.
Ost cũng vô cùng ý nghĩa.


Thích phim này lắm, hồi xưa xem khóc hết nước mắt luôn
đây cũng là bộ phim đưa mình đến với phim Nhật nữa


Tôi đã khóc rất nhiều khi xem phim này, khóc ngay từ khi tập đầu tiên. Xem đến tập 3,4 gì đó phải ngưng xem một ngày vì bị sưng mắt. Quả đúng là 1 lit nước mắt, mà là 1 lit nước của khán giả cơ. Hình ảnh nụ cưới trong sáng của Aya luôn đọng mãi trong tâm trí tôi. Tình cảm gia đình và sự kiên cường của Aya từ từ đã thấm và trái tim tôi một cách dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Ước gì nó được chiều lên TV ở VN nhỉ, để mọi người cùng xem và cảm nhận. Cám ơn các bạn subteam đã mang đến cho fan Việt một bộ phim rất hay.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks