Thế thì thay sign đi chớ![]()




Thế thì thay sign đi chớ![]()


Ôi mẹ ơi, đi stalk hình như bạn thủ khoa thi cùng ngành với mình, tái mặt, thất sắc, sợ quá
Coi như mất 1 suất rồiMong rằng đó chỉ là đùa, đùa mà thôi
![]()


stalk là thi gì thế?![]()


stalk là đi hóng, theo dõi í thím -_-


Òa, thi cử ngành y đúng là khó nhằn ghê =.=. Sau này lại phải ám toán nhau để lên trưởng khoa viện trưởng nữa *lậm phim ảnh*.
Tôi mong rằng em giữ được mình![]()


Thật không may cho bạn chothuenha_148 là mình vẫn còn thức. Lượn vào JPN cái là thấy bạn luôn, spam giờ này hiệu quả đấy![]()
snowdog (06-08-2013)


Người ta mưu sinh mà anh :-<, giả sử mem nào nhà mình đang cần thuê cái nhà đó, anh đã vô tình mà trực tiếp để người ta ra đường rồi. Anh nghĩ xem, ban đêm bao điều phức tạp, nguy hiểm, nghĩ đã rùng mìnhs. Thật là tàn nhẫn ko dám tưởng tượng nữa
![]()


trên đời cực hình nhất là làm báo cáo, mình là dạng biết làm hơn là biết báo (cáo).


trời cho nhiêu hưởng nhiêu, giờ tự dưng thích theo ngạch cv hơn.


mới sáng chưa ăn gì đã phải nhờ rét-bu để tăng lực.
There are currently 13 users browsing this thread. (0 members and 13 guests)
Bookmarks