Mình vừa ở Hilton về xong T^T
Được nhìn thấy tất cả ở cự li vô cùng gần
Lúc cả lũ đang lơ ngơ chưa biết phải làm ji để đc xin vào phòng họp báo thì bống nhiên thấy tất cả staff chạy loạn hết cả, quay ra đã thấy 1 tập đoàn áo đen đứng ở đó rồi, đủ cả 14 lão nhá, Takahiro còn quay ra cười với mình nữa chứ, ôi lúc đó chân tay bủn rủn à
Sau đó ko nhớ thứ tự là những ai nữa, chỉ nhớ là Keita mắt mở to ngạc nhiên khi thấy bọn mình đứng đó nhưng a cũng cười, ôi chết lần 2AKB thì cute quá, còn đẹp hơn cả trên PV nữa, lại còn quay lại nói "Xin chào" nữa chứ, ko ngờ cả Nyan cũng sang nữa, bà ý cao và có vẻ đẹp kiêu sa quá T^T AAA thì khỏi nói, đẹp như ở trong anime bước ra vậy
khi mình kêu lên Nishi, ảnh còn quay lại nói: "Yes" với mình nữa chứ ôi sao mình vẫn còn sống được sau ngày hôm nay nhở
Lúc Koda bước vào, dù đang bận nói chuyện với staff nhưng mà c ấy vẫn quay lại chào với bọn mình
Do quá xúc động cộng tình trạng xô đẩy của fan Nhật lúc các anh ra mà mình ko chụp đc, quay thì toàn quay phải những ng ko liên quan
Chỉ có tấm ảnh này con bạn mình chụp đc
Ðính Kèm 4954














, thật ra trong hotel các staff của stars ko cho phép fans chụp hình trừ những người có quyền.

đính chính BE MY BABY và 愛のことば (Ai no kotoba), sao hok là Ai wo tomenaide =.=

tóc dài nhuộm, troài oai. đợp đợp


Bookmarks