đùa thôi, t4 em đi với aza rồi, có chiều t6 thôi, nhg 5h phải về rồi
đùa thôi, t4 em đi với aza rồi, có chiều t6 thôi, nhg 5h phải về rồi
jas ơi chúng ta ôm nhau khóc đi
em kko chịu đ
sao lại gian nan thế chứ
năm ngoái đã thế, tg? năm nay sáng sủa hơn, ai dè
lại còn vụ fỏng vẫn nữa
thay đổi nội dung bởi: Jassmine, 25-11-2008 lúc 11:54 PM Lý do: Automerged Doublepost
hớ,sao bỗng dưng 2 chị em lại cùng ôm nhau khóc thế
gian nan vụ quay phim hum thứ 7 chăng![]()
cả 2
cả tập cả quay![]()
tất cả
thôi bái bai mọi ng`
sao ngủ đc đêm nay đâyđau lòng quá
![]()
thay đổi nội dung bởi: Jassmine, 26-11-2008 lúc 12:04 AM Lý do: Automerged Doublepost
hic,đời học sinh nó gian truân thế đấy jass à,thông cảm và chia sẻ :if:
trời lạnh thế này,đắp chăn ấm nó cũng dễ ngủ ấy mà,muốn thao thức cũng chả được,sáng dậy đấu tranh tư tưởng mãi mới thoát khỏi cái chăn ấm
cố gắng hết đời học sinh đi rồi ta tha hồ mà bay nhảy,tự do muôn năm,năm tháng còn dài,HSY tồn tại mãi mãi mà![]()
![]()
![]()
![]()
cũng may mình tạm biệt nhà tù học sinh rồi![]()
Chị thì sắp tạm biệt luôn cái thời sinh viên rồi. :-< Mình chỉ muốn nhởn nhơ thôi, nghĩ đến việc đi làm đã nản. =.=
Em cũng muốn đi thăm ss Râu với AgaAi đi thăm rủ tớ đi với
Dạo này mọi người chấn thương nhiều thế :onlyone: May mà hôm trước ss Hân ko sao :head_sigh:
Em là quản lý của Nup FC nhá,ss muốn vào thì phải đăng ký,lệ phí đầy đủ![]()
Welcome
Ps: Hết cái đời học sinh tự nhiên thấy mình già kinh khủng![]()
vậy hả em, trong đây có 2 ss đã hết thời cả sv rồi đây, vẫn ham hố lắm![]()
There are currently 7 users browsing this thread. (0 members and 7 guests)
Bookmarks