Top 5 Dorama của mình:
Gokusen: baka, đánh đấm phi logic, mô típ lặp lại, nhưng không hiểu sao cứ yêu mới chết chứ LOL
One litre of tears: Có cần phải diễn tả là vì sao nó hay không? *chấm nước mắt*
BOSS: với mình đây là bộ drama trinh thám đỉnh nhất. Vai chính Osawa Eriko ngầu không để đâu cho hết. Các vai phụ cá tính điên đảo.
Hana Kimi (2007): Bộ J-dorama đầu tiên mình xem, tình đầu nhớ lâu
Nodame Cantabile: Quá điên!
Cho có top 5 thôi nên tiếc các bộ khác quá![]()
![]()
![]()
2 bộ kế tiếp trong list ưa thích của mình thì chắc là Zettai Kareshi và Zeni Geba.
Top 5 Movie của mình:
Kokuhaku: Không biết diễn tả như thế nào nữa.
Death Note (3 phần): Ấn tượng với Kenichi.
Koizora: Mô típ "anh bị bệnh, không thể ở bên em nên anh chia tay em đây" nó Hàn Quốc cực kì nha mà sao vừa coi vừa khóc hết nữa mắt.
Sakuran: Cảm giác có một chất điên điên trong phim.
10 Promises to my dog: Vì mình rất yêu chó![]()







Trả Lời Với Trích Dẫn




Bookmarks