7 người cùng đi 1 chuyến hành trình, lại ở đất khách quê người và lòng xuân phơi phớ thì rất nhiều chuyện hấp dẫn xảy ra, chỉ tiếc là biên tập ở Love Bus quá chán, câu chuyện lại quá nghiêm túc, các chi tiết bựa bị cắt hết. MC thì thôi khỏi nói, vô duyên hết biết mà cứ vài phút lại chuyển về MC 1 lần. Hồi đầu nó tuyển trai xinh gái đẹp tham gia, mê trai nên coi, qua năm thứ 2 thì toàn trai xấu, nản quá không coi nữa. Với lại tâm lý bên mình biết là quay phim nên nhiều khi hơi diễn. Lâu lâu bật ti vi lên thấy 1 nam 1 nữ nói chuyện trên trời dưới đất triết lý nhân sinh chán quá xá. Đã vậy lúc tỏ tình toàn là bóng bay, hoa hồng và nến, không ưa nổi. Tình yêu trên Love Bus cũng không bền, có mấy năm mà đã thành mấy chục cặp, về là chia tay hết. Ainori thì có nhiều cặp thành vợ chồng luôn. Tỏ tình cũng nghiêm túc, đơn giản, như Carbonara hẹn ra băng ghế rồi ngồi nói chuyện vậy thôi. Hồi đó coi Love Bus chỉ thích lúc 1 thành viên lớn tuổi tác một chàng sinh viên ấy, thấy còn cái gì đó thật ^^
ko hỉu sao đặt spoil chưa được, dù đã thử T_T
thay đổi nội dung bởi: Aka!chan, 16-09-2012 lúc 11:14 PM
Bôi đen đoạn muốn đặt rồi click vào chữ HID đỏ đỏ ấy, xong gõ gì đó lên cái cửa sổ nhỏ bật ra, OK là được To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Huhu, Remi-sama đi về rồi To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Dù biết trước kết quả nhưng màn trả lời của Remi thật là đau tim To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Lúc đầu cũng chả thích Ryou đâu, nhưng nhờ Carbo mà Ryou trưởng thành và đàn ông hơn, nói chung tất cả chỉ mới bắt đầu, mà Ryou cắt bớt tóc đi thì sẽ thiện cảm hơn To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Chậc, các chàng playboy ăn chơi trác táng, quen biết lăng nhăng nhưng thường có kết thúc tốt đẹp bên một cô gái ngoan hiền.Con gái yêu những tên 'nguy hiểm' đến thế sao To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Đã xem xong ep 411. Kuro và Miya kawaiii wa' đi, mặc dù ai bước lên xe cũng có tính cách dễ thương cả, nhưng trong đó vẫn có cảm tình với cả 2 nhất. 1 người thì chưa được trải nghiệm gì nhiều, ngây thơ trong sáng. 1 người thì thẳng thắn thật thà, hi vọng 2 người sẽ tìm được cho mình hạnh phúc To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Ah mình có góp ý thế này, mình thấy Aka!chan nên sửa "cổ, ảnh" thành "anh ấy, cô ấy" nghe nó hay hơn đó To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts. cứ mỗi lần đọc tới chỗ đó là buồn cười ah To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Mong chờ những ep tiếp theo, dù mình ko giúp gì nhưng sẽ theo dõi và ủng hộ nhiệt liệt team đến ep cuối cùng khi team ngừng sub To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Người ta có câu, đàn ông không xấu, đàn bà không yêu
Con gái ai mà hổng thích playboy >o< Nhưng nếu muốn gắn kết trọn đời thì Ryou phải đàng hoàng lại mới được, ngưỡng cửa phụ huynh hông dễ qua ><
Còn mình thì không thích Miya-kun và Momo. Momo mình thấy giống diễn quá. Còn Miya-kun lúc đầu nhìn tội tội, về sau bắt đầu khá hơn nhưng hậu đậu quá, kiểu như không làm được gì hết thì quá tệ... Con trai thì phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được con gái ><
Kiểu như Miya thì không yêu được rồi, đợi vài năm nữa lớn thêm tý cứng cáp hơn tý thì may ra To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Hôm nay đi chơi tùm lum mới xem được tới 398, dono xem lẹ thật ấy, mình cứ từ từ còn có cái nhấp nháp qua ngày To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Xem lại mấy ep cũ ngắm Remi-sama To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Người ta có câu, đàn ông không xấu, đàn bà không yêu
Mình không xấu tẹo nào cả To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts. Ai yêu mình không To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Bỗng dưng muốn yêu To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Thì đúng là kiểu người như Miya-kun, sẽ còn phải lâu lắm mới yêu được. Nhưng con người trưởng thành là nhờ các trải nghiệm mà, như lần này cũng là 1 bước ngoặc cho Miya-kun. Bản thân DoNO thích tính cách của 2 người đó chứ ko phải bảo họ là người yêu tốt To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts. cái này khác biệt ah nha.
Coi ghiền quá nên làm 1 lèo luôn, nên giờ đang ngồi ngáp vì ko có cái mà coi đây To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Mà trong tất cả vẫn thích Remi nhất To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts. Remiiiiiiiiiiiiiiiiiiii To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Miya-kun cho dù có trưởng thành về mặt nhận thức qua những trải nghiệm trên Ainori thì cũng khó lòng được mấy cô trẻ yêu, vì con gái thì vẫn thích con trai có tài vặt, bạn Miya chả có gì hết, bóng rỗ không, cưỡi ngựa không, bia cũng không biết uống, thậm chí đi cũng không vững ~~ Người như bạn thì chắc chỉ có mấy bà sồn sồn thích :P
Mình cũng mê Remi dữ dội, hồi đó coi ai cũng thích Momo hết không ai thích Remi, buồn kinh. Sau này Kousuke xuất hiện mình mới bớt thích Remi, chuyển qua thích Kousuke To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Chúng ta đã tạm dừng ở tập 411. Sang tập 412 là một buổi trò chuyện giữa chuyên gia tâm lý và các nghệ sĩ khách mời xung quanh việc Kosuke từ chối ra về cùng Kuro. Tập này sẽ được phụ đề và gửi đến các bạn sau. Còn bây giờ, chúng ta tiếp tục với tập 413.
# 413
To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Tạm biệt Benin, tạm biệt Kuro, 5 người còn lại lên đường sang đất nước thứ 87 của cuộc hành trình, Cộng Hòa Mali với mênh mông cát vàng của sa mạc Sahara hùng vĩ nhất thế giới. Diễn biến tình cảm của nhóm bạn sẽ dẫn khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khi thành viên Yokko lớn tuổi nhất dần chán nản trước khoảng cách tuổi tác với các chàng trai, dân đảo Umi đi qua 5 quốc gia cũng bắt đầu khởi động con tim... Đặc biệt, thành viên mới 22 tuổi Yamaji chưa yêu lần nào cũng bước lên Love Wagon để tìm một Koike Teppei cho riêng mình. Liệu sóng gió có xảy ra? Momo sẽ chôn chặt tình cảm của mình hay vùng lên để bảo vệ hạnh phúc? Kosuke sẽ yêu ai?
MF
To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Bookmarks