Món Nhật ở VN có ăn cũng chỉ gọi là cho biết, tất nhiên ko thể pro bằng bên Nhật rồi. Có còn hơn ko, ít ra còn biết được hương vị thế nào
Mà ko có quán nào ở HN sao, buồn toàn tập


Món Nhật ở VN có ăn cũng chỉ gọi là cho biết, tất nhiên ko thể pro bằng bên Nhật rồi. Có còn hơn ko, ít ra còn biết được hương vị thế nào
Mà ko có quán nào ở HN sao, buồn toàn tập
Có ai ăn thử món bánh Nhật ở quán Asako trên đường Nguyễn Hữu Cảnh gần ngã tư Ngô Tất Tố chưa?


Seo hôm qua Ox ghé bên Phó Đức Chính ăn thử buffet mà thấy giá ngoài ghi đến 95000 lậnNguyên văn bởi cfmanager
thế là 1, 2, 3 chuồn.........Noel tính tìm quán nào có sushi thế mà đành phải lết thết đến Lotteria ăn đỡ
(lúc í đã 11h30 òi
)...........hôm nay sẽ vào quán trên đường Nguyễn Đình Chiểu của cfmanager, hy vọng k bị hố nữa :confuse:
Trời ơi Ox ơi là Ox, Noel mà đi ăn tất nhiên là phải đắt hơn ngày thường rồi, lại đi vào buổi tối nữa chứ! Í, trước hết cho Cf xin lỗi vì cập nhật thiếu thông tin: 50 ngàn/ người là giá buổi sáng và trưa, ngày thường và trước khi dời quán sang Q1. Sau khi dời quán sang Phó Đức Chính thì tất nhiên giá sẽ đắt hơn, cụ thể là 65 ngàn/người vào buổi trưa và 95 ngàn/người vào buổi tối như Ox nói! Quán buffet nào cũng chênh lệch giá giữa trưa và tối hết á!
Còn quán 001 trên Nguyễn Đình Chiểu thì chỉ bán buổi tối. 1 quán nữa trên đường Đề Thám do người Nhật mở cũng bán được lắm mà giá thì tương đương với quán 001. Cf quên địa chỉ chính xác rồi, chắc để lần sau sẽ khi vào bộ nhớ kỹ hơn, hì hì.
Bạn nào muốn ăn bánh Nhật thì ghé 1 quán trên đường Nguyễn Hữu Cảnh - Ngô Tất Tố. Giá từ 500 đồng/ cái trở lên. Cf sẽ có update cụ thể sau!


Đâu c1o bít đâu Cf.........hèn gì thấy đắt qué, đến h cũng chưa đi ăn được vì cạn túi òi T_______T.........thui thì để cf cập nhật thêm thông tin rùi gần Tết lại đi ăn tiếp ^_________^


Ở đường Hai Bà Trưng, quận 1, có nhiều quán ăn Nhật lắm, mình từng ăn rồi, ở quán Hana. Toàn là khách Nhật ko hà, phục vụ tốt, thức ăn cũng rất ngon, có soup, cơm cà ri,...tuyệt lắm>.<.Cách trang trí đậm phong cách Nhật, nói chung là cái gì cũng rất "Nhật":feel_good


Nhật thiệt nhưng có đắt k hả Hạ Mĩ, chỉ sợ cái túi tiền k cho phép thui, dạo nì nghèo khổ lém òi T_____T
Thật ra không có quán nào đắt, quán nào rẻ mà do nhận thức của chúng ta mà thôi.
Cùng 1 mức giá, người giàu thì nói rẻ, người bình dân thì nói đắt; cùng 1 món ăn, người ăn thấy ngon thì nói rẻ, người không hài lòng thì nói mắc; cùng 1 quán ăn, người thấy thích thì nói quán đẹp, người không thích thì nói quán xấu...
Dù sao cũng chúc Os và các bạn khác luôn tìm được những quán Nhật vừa ý nhất! Riêng Cf, Cf rất thích ẩm thực của Nhật nên chắc chắn sẽ thường xuyên cập nhật thông tin cho các bạn, yên tâm!


Có mấy đứa bạn dẫn mình vào 1 quán Nhật trên đượng Trần Hưng Đạo ấy, ăn cũng được, có lẽ vì khẩu vị ko quen!, ko đến nỗi mắc.


mình là mem mới toanh , nhưng mà cũng ham bon chen , cho đóng góp chút ý kiến ^-^
nói chứ đồ ăn Nhật ở VN đa phần là giá cả hơi bị e hèm , nhưng bù lại nếu so chất lượng thì cũng ko tới nỗi nào . khônhg biết mấy bạn thấy sao , chứ trên đường Lê Thánh Tôn momochan thấy nhiều chỗ cũng khá lém . Momo hay ăn ở Nagomi , chất lượng rất tốt , dù không rẻ nhưng phong cách phục vụ của nhân viên nì , cách bài trí ... ngất ngây con ga tây ^-^ sushi từ 1,5 đến 2$ , các món khác như gyudon , hay mì thì 3 , 4$ gì đó ...
nhưng không có nghĩa là mọi quán ở đó đều giống nhau . lần đầu tiên đi lạc dzô chỗ kia , ăn 1 MIẾNG ĐẬU HŨ TRẮNG mà xơi hết của momo 2$ . pó tay . ko bao giờ trở lại >_<
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks