Có lẽ đến vởi Arashi là rất tự nhiên và những gì tự nhiên thường chân thật, ở lại trong trái tim ta lâu hơn. Nhẹ nhàng thôi nhưng ấm áp, vững chãi và bền lâu. Đối với mình có lẽ tình yêu dành cho Arashi là thế. "Kienu kienu samida renno ato..."
Lần đầu tiên khi giọng hát ấy vang lên là cảm giác khe khẽ nhói đau trong tim, không biết là gì là như thế nào chỉ biết là xót xa lắm, không hiểu lời bài hát, không biết người con trai dáng ngồi như sắp ngã xuống kia là ai, chỉ có nỗi buồn da diết không thể lấp đầy. Tiếng nhạc như từng giọt nước rơi xuống, chàng trai nghiêng đầu huýt sáo theo điệu nhạc, đôi mắt thoáng buồn, mờ dần, không gian ấy, chỉ có một người với không gian xa xăm từ quá khứ gợi lại. Cũng không biết từ lúc nào, nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi, không nhiều, có lẽ không sâu sắc bằng Margaret nhưng là thấm thía, chân thật
Konseki là bắt đầu cho tình yêu với Nino và sau này là với Arashi đã đến như vậy... Và niềm đam mê với một nhóm nhạc có lẽ là thế. Là Không khỏi bật cười trước những hành động phải nói là quái chiêu của các anh (nhất là những điệu nhảy trẻ con và trò đùa của Nino) trong các chương trình talkshow và cảnh quay mỗi khi các anh chuẩn bị các tour diễn, là vui mừng khi abum của các anh vững chãi ngự trị trên Oricon, là tâm trạng rồi thở phào khi biết các anh bình yên sau tai nạn xe, là xem chả sót phim nào các zai đóng mà đã được làm sub rồi lại tẩn mẩn ngâm cứu suy nghĩ xem trình diễn của các anh ngày càng tiến bộ (đặc biệt là Nino và Jun, yêu nhất là Nino), là tất tần tật những talkshow của các anh được nghiền đi nghiền lại, có cái chả hiểu gì nhưng cũng khoái khi đoán hành động của mấy anh, là mỗi ngày nghe các anh hát thấy yêu đời hơn, cuộc sống tràn đầy năng lượng hơn, là cách các anh ăn mặc màu mè trên sân khấu (theo kiểu hoa hòe của trai JE nói chung) dù ta suốt ngày cười các anh nhưng chỉ mong các anh cứ mãi nhí nhố như thế, là ngẩn ngơ rồi ham hố xét nét mỗi khi các anh có tin đồn với nửa kia, gái ngoan + kiều nữ thanh lịch của showbiz J thì ta oki còn không ...thì buồn lắm, tuy thế, chỉ cần là người các zai yêu, dù là ai ta cũng gật đầu cái rụp, ........là khi đang làm gì chăm chú lại chợt ngẩn ra....nghĩ.....giờ này chắc lão Aiba lười nhác đang ngủ....hô hô......thế đấy.....
Đến bao giờ mới hết yêu các anh........^^







Bookmarks