@ses: em bít phim này à. ss lần đầu tiên nghe đến đấy. cái thời 10 năm trước thì giờ chỉ còn nhớ mang máng mấy phim cổ trang.
Đọc giới thiệu đúng là bất ngờ.


@ses: em bít phim này à. ss lần đầu tiên nghe đến đấy. cái thời 10 năm trước thì giờ chỉ còn nhớ mang máng mấy phim cổ trang.
Đọc giới thiệu đúng là bất ngờ.
hình như kiểu tóc nè 1 thời gian dài Ryo jà cũng để thì fải thậm chí bi h cũng hao hao zậy nữa


Phim hay wa'.Ngồi chờ tập tiếp theo thuj![]()


Em cũng xin một chân ngồi down. Hết mình ủng hộ phim này, lâu lắm rồi mới thấy một pj trên JPN mang đến cho mình cảm giác hứng thú như thế này ^^
Phim của ss Azka thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng và tiến độ, nhở *chớp chớp*
phim hay vậy ta


Hay quá ^^ Phim này tớ xem lâu lắm rồi. Nhớ hồi đó HTV hay chiếu phim Nhật, toàn phim hay mà toàn chiếu xen kẽ tối thứ 5, thứ 6 gì đấy, hoặc là sáng sớm, tớ cứ ngồi canh từng ngày từng giờ tới giờ chiếu :P Nhất là cái phim này, hồi đó 2 mẹ con ngồi coi mà chỉ muốn lấy kéo cắt phéng cái tóc mái của nam dv chính đi cho đỡ ngứa mátKhông ngờ hôm nay lại được xem lại, làm tớ nhớ đến cái hồi ấy quá *mơ màng*
Thank JPN đã sub bộ này nhé ^^ Iu quá chừng lun ^^
Azkazukin (16-10-2010)


Hay vì nó có chút dân tộc trong đó, chứ mình thấy VN ít ai cư xử như vậy, với lại cô GV kia cũng vậy, thôi thì đang chờ tập tiếp theo, hayaku ni
onegai


Gặp lại Sài Gòn của mình mười mấy năm trước, SG thời ko có lô cốt dọc ngang :-<
Phim này em chưa coi, dù là chiếu ở VN rồi (lúc chiếu phim em còn ê a a bờ cờ :”>)
Mới có một tập của phim, nên chẳng biết nhật xét gì nhiều. Nụ cười của chị nữ chính tươi như hoa, Miho trong phim này thắt tóc dễ thương. Phim mở đầu khá nhẹ nhàng (hay ít ra là cách dẫn chuyện, em cảm thấy dễ chịu và thật hơn Majo no jouken) Anh bán bông đóng vai này tự nhiên như người VN thật, vì ko nói tiếng nào cả (có lẽ cũng khắc họa tính cách của Đức, ý đồ của đạo diễn?) nên thấy ko có gượng (mặc dù hình như câu đầu tiên anh nói, “Nguy hiểm!” em nó nghe ko có ra)
Em chỉ ko hiểu 1 điều là đoạn cái xe đạp, nếu Đức da đen thui hoặc tóc vàng hoe thì ông cảnh sát hỏi liền ng` nước nào còn hợp lý, chứ nhìn Đức ko khác gì ng` Nhật (thì anh bán bông là ng` Nhật mà), nhưng lại hỏi câu ng` nước nào đầu tiên thì hơi bất hợp lí. Nếu hỏi xe lấy ở đâu, tại sao có, bla bla bla rồi thấy Đức ấp a ấp úng thì mới hỏi là ng` nước nào chắc hợp lí hơn.
Từng có cảm giác lo lắng khi một mình đến một nơi xa lạ, nói một thứ tiếng mình ko rõ nên thấy Đức dung cảm kinh dị. Ko biết rành tiếng Nhật nhưng một mình đến Nhật học, còn đi làm nữa (mà Nhật ko biết có giới hạn giờ làm của hs quốc tế ko hay muốn làm bao nhiêu thì làm nhỉ?)
thay đổi nội dung bởi: vermouth2205, 17-10-2010 lúc 03:53 AM


Nguyên văn bởi Azkazukin;
Cái link này bị sai rồi Azkazukin ơi.
Pick vào đó là link đến phim Ryoma den cơ
Bạn sửa lại giùm có được không?


ôi cha phim nghe có vẻ hay đấynhất lại là phim Nhật-Việt nữa chứ
phả down về xem ngay mới được
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks