thuthuy1962 (06-11-2010)
Đặt cục gạch, 2 năm sau quay lại xem +_+
Huhu...
Với cách làm phim chân thật và tôn trọng nguyên tác thế này thì ko biết Rừng Nauy sẽ như thế nào nhỉ![]()
mình nhớ là phim này đã loại bỏ 1 số cảnh "cực kỳ nhạy cảm" trong truyện nên chắc Rừng Nauy cũng thế thôi, còn nếu ko thì chắc cũng chẳng mong phim đc chiếu ở VN (hoặc có thì cũng cắt bị cắt be bét *_*, tất nhiên Rừng Nauy có cắt bớt đi thì cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến phim đâu, chứ phim này thì khác![]()
Bổ sung thêm tí thông tin về quyển "Rắn và khuyên lưỡi"
Rắn Và Khuyên Lưỡi
Tác giả: Kanehara Hitomi. - Dịch giả: Uyên Thiểm.
Giá bán: 27.000 đồng (nếu bạn nào ở TPHCM thì cứ ra khu nhà sách Quỳnh Mai cũ - giờ nó đổi tên rùi, hay nhà sách HN trên Minh Khai được giảm thêm 20% nữa í)
"Cửa hiệu punk, người tình punk, sex, xăm trổ, và cả split-tongue, thế gian dường như thu lại còn bấy nhiêu thứ ấy đối với Lui, cô gái mới lớn giữa Tokyo hiện đại, một đại diện của thế hệ trẻ Nhật hậu bong bóng: quá non nớt nhưng cũng đã quá già vì sống. Lui sống cùng Ama, một cậu trai quậy phá nhưng chung tình, thỉnh thoảng cô tới Desire, một hiệu punk, để xăm rồng và kỳ lân lên vai, kèm chuyến phiêu lưu thể xác với một kẻ cũng mơ hồ như toàn bộ thế giới vây quanh, tên là Shiba-san. Tình yêu chưa chín mùi, tình dục đầy khoái lạc và tăm tối. Chỉ có chẻ lưỡi với xăm mình là khúc ca mới của bản ngã đang lần mò tìm lối thoát. Giải mã cuộc sống đầy ắp tự do cá nhân, dị biệt, vừa buông thả vừa thơ ngây của những người trẻ tuổi đó bằng một câu chuyện đơn giản nhưng gợi cảm, Rắn và khuyên lưỡi chính là tác phẩm độc đáo đã mang lại cho Hitomi Kanehara Giải Akutagawa 2004. Năm đó nhà văn mới hai mươi tuổi." (Theo Nha Nam's Blog)
Mình chưa xem phim nên chưa thể phát biểu ý kiến gì được nhưng đã từng đọc quyển này cách đây vài tháng. Phải nói là khá ấn tượng nếu so với những giọng văn Nhật thông thường. Trần trụi nhưng không phải theo kiểu câu khách hay khó hiểu. Vậy nên nếu bạn nào chưa thể xem phim thì có thể đọc sách trước để tham khảo. Nói thêm giải Akutawa năm 2004 còn có 1 tác phẩm đạt giải nữa là "Cái lưng muốn đá" (cũng đã có mặt ở VN). Nhưng cá nhân mình thấy quyển này đọc khó hiểu và chán chán sao í (nhìu khi là do mình ko hỉu nên thấy nó chán
).
Hy vọng là phim cũng sẽ gây ấn tượng với mình như truyện.Mún bấm thanks subteam thêm mí lần nữa mà hông được.
![]()
* xì pam xong chạy ra![]()
HH (29-08-2010), hoandesign (29-08-2010), Yuki Runo (16-09-2010)
Vừa xem xong phim đêm qua.Phải chui nhủi trốn vào phòng khóa cửa rùi mới dám xem
Nhị vị phụ huynh kinh mến của ma mà phát hiện xem 18+ thì chắc băm vằm nghiền nát mình luôn như 2 cái răng Ama vặt được lắm
![]()
Thực ra xem xong có đôi chỗ không hiểu cho lắm, phần lớn là cảnh của Yuriko, nên thấy mọi người nói có truyện cũng phải vọc luôn. So với truyện thì mình thik phim hơn, chí ít cái đoạn Yuriko nổi giận trong phim thấy ...có "tinh thần" hơn đoạn miêu tả của truyện.Chỉ có điều phim có 2 phần cảnh không thích bằng truyện. Một là khi từ giường chui ra xem tivi phát hiện ra tin, đọc truyện mới rõ sao lại thế. Hai là phân cảnh uống rượu như nước lã, cũng thế, đùng một cái nên không hiểu sao.
Phim khá nặng đôXem có một vài đoạn sex kéo hơi dài chút làm phim chút gì đó loãng mạch. Nhưng xem xong yêu Ama quá chừng
Ama ngốc nghếch, khờ khạo và chung tình T_____T
Ôm hun st đắm đuối. Phim hay![]()
À quên, có Shun saoSao không thấy ở đâu nhỉ?
![]()
thay đổi nội dung bởi: Mathuytinh91, 29-08-2010 lúc 08:06 PM
Thừa 2t lận nhưng cũng ko dám xem vì từng liếc qua truyện, quá trần trụi, quá tăm tốiCó tình iu Shun cũng đành bỏ qua
![]()
Yuriko có vẻ đẹp rất đặc biệt, vừa có cái j đó toát lên sự sắc sảo lại vừa ngây thơ, mong manh![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks