Bài của Sab chuẩn gòi, riêng câu Bánh cuốn Thanh Trì thì sure là bánh cuốn ở Thanh Trì là ngon nhất, và có cả 1 làng làm bánh cuốn luôn. Đọc mấy câu đầu thấy có vẻ đúng là HN cũng có mấy thứ đấy, nhưng nó ko phải là đặc trưng vì các nơi khác cũng có. Đến cái câu bánh cuốn Thanh Trì thì thấy tác giả sai toét loét đi rồi nên cuối cùng đối với tớ cả bài đáng vứt vào sọt rác!
@Jisa: ở miền Nam ăn riêng và ko mời cơm trc khi ăn thật hả :-o. Vụ ăn riêng thì ở HN giờ nhiều nhà cũng có (do lịch sinh hoạt lệch nhau), nhưng vụ ăn cơm ko mời thì hơi bị lạ, cái này tui tưởng văn hóa tối thiểu ở nước nào cũng có cơ.






Trả Lời Với Trích Dẫn

Tớ có nói là ở TPHCM cái nào cũng tốt đẹp đâu nhi?

), nhưng vẫn thấy đồng tình với bác Lê Hoàng. Điều quan trọng là dám nhìn thẳng vào sự thật, tự nói và tự giễu cái xấu của mình (dân gian người ta gọi là "tự trào" ý
). Đảm bảo Lê Hoàng viết không phải để BÔI XẤU HN hay người HN. Đọc thấy cái tình sâu sắc của ông là đằng khác. Thường người ta yêu lắm mới đau được nhiều thế
. Cứ thử bình tĩnh mà ngẫm nghĩ xem sao.

Bookmarks